
Người anh gục xuống ghế đá bên cạnh em trai, tranh thủ chợp mắt sau chuyến xe sớm, chờ đến giờ nhập học - Ảnh: TRẦN NAM
Dù cảm xúc nào, đó cũng là những hình ảnh rất đẹp và dễ thương. Bốn năm tới, phụ huynh sẽ đồng hành cùng sinh viên theo cách khác nhưng ngày đưa con, cháu đi nhập học hẳn là một kỷ niệm đẹp.
Bức ảnh người anh gục xuống ghế chợp mắt bên cạnh em trai do anh Trần Nam - Trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - ghi lại vào sáng sớm ngày trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học.
Theo anh Nam, sáng sớm, hai người trẻ vào trường để chờ nhập học. Người anh gục lên chiếc ghế đá, ngủ ngon lành. Có lẽ, hai anh em từ tỉnh xa lên Sài Gòn.
"Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất thế giới. Giấc ngủ của anh nhưng nó giúp em thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Và có khi, đó là giấc mơ của cả một đại gia đình.
Và ở những trường đại học khác, nhiều phụ huynh cũng đồng hành cùng con trong ngày đầu bước vào môi trường mới" - anh Nam viết.

Người cha chải tóc cho con trước khi chụp hình làm thẻ sinh viên tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM - Ảnh: P.N.

Cha mẹ hạnh phúc khi cùng con nhập học tại Đại học Cần Thơ - Ảnh: N.T.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ khi con trở thành sinh viên tại Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - Ảnh: NHẬT HY

Người đồng hành... - Ảnh: NHẬT HY

Người cha lưu lại khoảnh khắc con gái trở thành tân sinh viên tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành - Ảnh: N.T.

Tân sinh viên đang hoàn tất các thủ tục nhập học - Ảnh: N.H.

Ông bà, cha mẹ bên ngoài trông ngóng thí sinh làm thủ tục nhập học tại Đại học Trà Vinh - Ảnh: N.T.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận