
Không ít bàn hướng dẫn nhập học của các trường đại học ở TP.HCM luôn có bóng dáng phụ huynh đi cùng các tân sinh viên - Ảnh minh họa: NHƯ HÙNG
Có nên 'cướp' sự chủ động, tự lập của con?
Tại bàn làm thủ tục nhập học ở các trường, hình ảnh thường thấy là tân sinh viên dù đã 18 tuổi, to cao, chăm chú bấm điện thoại trong khi có mẹ hoặc cha bên cạnh mồ hôi nhễ nhại với xấp hồ sơ xếp hàng.
Khá hiếm mới gặp một tân sinh viên đến nhập học một mình. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người thế hệ trước nhớ lại thời họ đeo ba lô, một mình đi tàu hoặc bắt xe đò từ quê lên phố, hỏi thăm dò đường đến chỗ nhập học, tìm phòng trọ.
"Ngày đi thi đại học cũng là ngày đầu tiên tôi đi xa nhà mình cả ngàn cây số. Lúc nhập học cũng một thân một mình xách ba lô tự đi, tự kiếm phòng trọ ở ghép cùng chúng bạn mới quen, mọi việc đều ổn cả", anh Thế Hùng (45 tuổi, quê Gia Lai) nhớ về ngày vào đại học của mình gần 30 năm trước.
Thế nên cũng có ý kiến băn khoăn và cho rằng thế hệ hiện nay dẫu đã 18 tuổi, song không ít bạn vẫn không tự lo nổi cho mình về ngày đầu đi học?
Liệu có phải chính sự bảo bọc quá mức của cha mẹ đang biến con cái thành "gà công nghiệp" như nhiều người hay nói, hay đang tước đi cơ hội được vấp ngã, được lớn lên của con cái?

Hình ảnh dễ thấy khi tân sinh viên đến nhập học tại các trường luôn có phụ huynh kè kè phía sau - Ảnh minh họa: NHƯ HÙNG
'Không đi cùng sao chúng tôi an tâm được?'
Song nhìn từ góc độ phụ huynh, câu chuyện này mang một sắc thái khác. Chị Nguyễn Mỹ Trang (Đắk Lắk) phân trần: "Xã hội giờ không đơn giản như trước, cạm bẫy bủa vây mà có khi lừa đảo đa cấp ngay cổng trường, rồi cò mồi phòng trọ biến tướng, an ninh tại thành phố lớn cũng khác ở quê mà.
Cùng con đi tìm phòng trọ, ông Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, Quảng Ngãi) bộc bạch con mình ở quê ra, hiền lành, chưa từng đi xe buýt thì làm sao dám thả con tự bơi những ngày đầu giữa thành phố được!
Nhiều phụ huynh cho rằng việc đồng hành cùng con trong chuyến đi ấy không phải là nuông chiều, mà là sự chuyển giao có trách nhiệm.
Họ đi để giúp con ổn định chỗ ăn, chỗ ở cơ bản trước khi con bước vào chặng đường tự lập thực sự.
Đó là tình yêu thương, sự tiếp sức, chứ không phải can thiệp làm thui chột tính tự lập của con. Hơn nữa với nhiều gia đình thuần nông, ngày con nhập học đại học là sự kiện trọng đại của cả dòng họ. Chuyến đi cùng con lên thành phố cũng là dịp để cha mẹ chứng kiến thành quả sau 12 năm đèn sách của con.
Nên có đi cùng khi con nhập học đại học hay không sẽ không dễ có câu trả lời rõ ràng. Khi cha mẹ ở vai trò "bệ đỡ tinh thần", lùi lại phía sau quan sát, hướng dẫn để con tự hoàn thiện các thủ tục nhập học, tự trao đổi với chủ trọ... cũng là một trải nghiệm giáo dục thú vị.
Chỉ là đừng cái gì cũng "cha mẹ xử hết, con chỉ cần làm khách hàng VIP" là được thì đúng là đáng lo đấy chứ!
Tuổi 18 được xem là cột mốc trưởng thành. Nhưng trưởng thành không phải là chiếc công tắc có thể bật tắt ngay lập tức vào ngày sinh nhật. Lời khuyên từ chuyên gia hãy là hành trình dài ấy cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó.
Thế nên đừng đợi đến ngày nhập học mới thả con ra đời và kỳ vọng con sẽ biết bơi và tự bơi giỏi ngay được. Lời khuyên khác chính là "phụ huynh cũng cần học cách buông tay trong sự an tâm" vì đôi khi cần lùi lại một bước để con tự đi trên đôi chân của chính nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận