
Ngự trù của bạo chúa lọt top 7 phim có rating cao nhất trong lịch sử của Đài cap tvN - Ảnh: tvN
Theo Nielsen Korea, tập cuối phim Ngự trù của bạo chúa phát sóng tối 28-9 ghi nhận tỉ suất người xem 17,1% trên toàn quốc.
Đây là mức rating cao nhất trong 12 tập, đồng thời giúp Ngự trù của bạo chúa trở thành phim ăn khách nhất của tvN kể từ sau siêu phẩm Queen of tears, thậm chí còn vượt qua Jeongnyeon: The star is born - một trong những bộ phim truyền hình được đánh giá cao trong năm 2024.
Ngự trù của bạo chúa kết thúc viên mãn
Tập cuối mở màn với biến cố chính trị lớn khi nhân vật Lee Heon (Lee Chae Min) đối mặt với cuộc phản loạn do đại quân Jesan (Choi Gwi Hwa) cầm đầu.
Bị phế truất và đưa đi lưu đày, Lee Heon suýt mất mạng nhưng được cứu sống nhờ những người từng là đồng minh thân thiết và Yeon Ji Young (Im YoonA).
Hành động không tiếc thân mình bảo vệ vua của cô đã đánh thức sức mạnh kỳ bí từ cuốn sách cổ Vọng Vân Lục, đưa Yeon Ji Young trở lại thời hiện đại.

Kết thúc viên mãn của Ngự trù của bạo chúa làm hài lòng đông đảo khán giả - Ảnh: Yonhap News
Tại đây cô tiếp tục làm đầu bếp trong một khách sạn lớn, và gặp lại những người có gương mặt giống hệt các đồng nghiệp cũ trong hoàng cung.
Cảnh cuối cùng hé lộ khoảnh khắc Lee Heon xuất hiện giữa thế giới hiện đại, vượt qua 500 năm thời gian để đoàn tụ với Yeon Ji Young, khép lại câu chuyện bằng một cuộc hội ngộ đầy nước mắt và hạnh phúc.
Ngay từ những tập đầu tiên, Ngự trù của bạo chúa gây ấn tượng khi liên tục phá kỷ lục rating của chính mình, thu hút khán giả bởi pha trộn giữa ẩm thực, lịch sử và yếu tố lãng mạn hài hước.
Phim được xem là "phao cứu sinh" cho tvN trong năm 2025 khi liên tiếp trước đó, đài này đã gặp khó khăn với nhiều dự án không đạt kỳ vọng.
Tờ Yonhap News nhận định thành công của Ngự trù của bạo chúa không chỉ giúp vực dậy uy tín của Đài tvN, mà còn mở ra kỳ vọng mới cho dòng phim lịch sử pha hiện đại trên sóng truyền hình Hàn Quốc.
Trong buổi phỏng vấn với Yonhap News, Park Guk Jae - "cha đẻ" của tập truyện gốc - tiết lộ rằng nguồn cảm hứng lớn nhất của ông chính là Nghìn lẻ một đêm với mô típ kinh điển: mối quan hệ giữa một bạo chúa và người kể chuyện.
Để tái hiện ẩm thực Joseon thế kỷ 16 chân thực nhất, ông đã nghiên cứu từ các sách nấu ăn cổ, chính sử và cả dã sử.

Các cảnh nấu ăn và ẩm thực trong phim đều sát với lịch sử Hàn Quốc - Ảnh: tvN
"Rất nhiều người nghĩ những món ăn trong truyện là hư cấu hoàn toàn, nhưng nếu đọc phần 'Lời tác giả' ở cuối mỗi chương, họ sẽ thấy rằng phần lớn chi tiết đều dựa trên sử liệu có thật.
Tôi muốn độc giả bật cười khi đọc truyện, rồi bất ngờ thốt lên 'không ngờ chuyện này có thật!' khi nhìn vào nguồn tư liệu" - ông chia sẻ.
Khi được hỏi về khoảnh khắc ông cảm thấy bất ngờ nhất khi xem bản chuyển thể, Park Guk Jae nhắc đến những phân cảnh nhân vật ăn uống rồi kinh ngạc vì độ ngon: "Ban đầu tôi không nghĩ những cảnh đó có thể lên phim một cách hài hước như vậy.
Tuy nhiên kết quả vượt xa mong đợi. Có lẽ chính sự duyên dáng, hóm hỉnh đó đã góp phần giúp bộ phim được yêu thích đến thế".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận