
Mỹ Anh và Đăng chính thức ly hôn trong tập 45 Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh: ĐPCC
Nhiều khán giả xem phim Gió ngang khoảng trời xanh cũng tiếc nuối thay cho họ. Nhất là khi cặp đôi Toàn - Lam sau khủng hoảng hôn nhân đã làm lành và trở về bên nhau. Ai cũng hy vọng Mỹ Anh và Đăng có thể cho nhau một cơ hội vì con trai Minh.
Ngoại tình trong Gió ngang khoảng trời xanh
Dù Đăng trong phim chỉ vượt quá giới hạn một lần duy nhất, đó vẫn là ngoại tình. Sự thật không thể chối cãi. Linh chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của Mỹ Anh và Đăng, điều này không thể biện minh.
Đến tập 44, khi quá khứ đau thương và căn bệnh trầm cảm của Linh được hé lộ, khán giả bắt đầu thấy thương cô.
Linh có tuổi thơ bất hạnh: cha rồi mẹ lần lượt bỏ cô mà đi, lớn lên trong cô độc. Chính sự ghen tị và tổn thương ấy đã khiến cô tìm mọi cách phá hoại gia đình Mỹ Anh.
Nhưng ở những phút cuối, khi nhìn thấy bé Minh - con của Mỹ Anh và Đăng - một mình xách vali rời khỏi căn hộ, cô đơn trong thang máy, Linh đột nhiên bừng tỉnh. Hình ảnh đứa trẻ vô tội ấy chính là bóng dáng của cô ngày xưa. Linh quyết định rời đi và nói hết sự thật với Mỹ Anh.
Nếu mái ấm của Mỹ Anh và Đăng thực sự vững chắc, sẽ không kẻ thứ ba nào chen chân được. Mỹ Anh cũng nhận ra mình tin lời kẻ thứ ba hơn chồng. Hạnh phúc, sự nghiệp mà cô xây dựng thiếu điều quan trọng nhất: sự tin tưởng.
Đăng chia sẻ với Mỹ Anh: "Từ bây giờ anh không nghe em nữa"
Khi Lam hỏi cảm giác lúc ký đơn ly hôn, Mỹ Anh nghẹn ngào: “Chị thấy như mất đi một thứ gì đó rất lớn. Ly hôn không phải rời xa một người, mà là rời xa chính mình. Trước đây chị tưởng sau 30 tuổi cuộc sống sẽ ổn định và yên bình hơn. Trong ba chị em mình, chị từng nghĩ Ngân là người khổ nhất. Nhưng cuối cùng, chị lại là người thất bại nhất".
Bề ngoài Mỹ Anh mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối và dễ tổn thương. Chỉ một sai lầm nhất thời của chồng đã đủ phá đi tất cả hạnh phúc cô gầy dựng.
“Anh cứ yêu em đấy”
“Ngoại tình là tội khó tha thứ nhất”, một khán giả xem phim bình luận trên báo Tuổi Trẻ. Ngay lập tức có người phản biện: “Vậy trên đời này tìm đâu ra người chưa từng mắc lỗi?”.
Câu hỏi ấy chạm đúng thực trạng xã hội hiện nay: ngoại tình trong hôn nhân ngày càng phổ biến. Khi bước vào cuộc sống vợ chồng, mỗi người sẽ đối diện với cám dỗ và sai lầm như thế nào?

Nếu mái ấm của Mỹ Anh và Đăng thực sự vững chắc, sẽ không kẻ thứ ba nào chen chân được.
“Ba người phụ nữ trong phim đại diện cho ba số phận khác nhau. Có những biến cố hôn nhân chỉ là khủng hoảng tạm thời (như Toàn và Lam). Nếu cả hai cùng nhìn lại, cùng nỗ lực thì vẫn có thể hàn gắn. Nhưng cũng có những sai lầm buộc con người phải thay đổi, phải làm mới chính mình trước khi có thể tiếp tục bước chung đường” , một bình luận trên mạng xã hội.
Ngày đưa tờ quyết định ly hôn, Đăng nói với Mỹ Anh: “Điều anh nhận ra từ khi lấy em là anh không còn là anh nữa.
Cái chất phóng khoáng, tự do, liều lĩnh mà em từng yêu, anh đã triệt tiêu hết để trở thành người đàn ông mà em muốn. Sai lầm lớn nhất của anh là che giấu cảm xúc thật của mình".
Anh kiên quyết: “Từ giờ anh không nghe em nữa. Em bảo anh đừng lo cho em, con, anh sẽ không làm thế. Tòa án phán chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng anh cứ yêu em đấy. Tờ giấy này chấm dứt sai lầm cũ của anh, và cũng là khởi đầu mới của anh với em, theo cách của anh".
Đoạn thoại đầy cảm xúc của Doãn Quốc Đam (Đăng) và Phương Oanh (Mỹ Anh) đã khiến dư luận chuyển sang ủng hộ nhân vật Đăng: “Phim hay nhất ở chỗ Đăng biết nhận sai. Ngoài đời, rất hiếm người ly hôn mà còn dám nhận lỗi như anh”;
“Lời nói đủ làm tan chảy trái tim Mỹ Anh luôn. Nếu đã là đàn ông thì hãy mạnh mẽ quyết đoán trong suy nghĩ và hành động của chính mình", “Chỉ cần người đàn ông thực sự hối lỗi và thay đổi, mọi thứ vẫn có thể hàn gắn được”.
Còn bạn, nếu rơi vào hoàn cảnh của Mỹ Anh, bạn sẽ chọn tha thứ hay buông tay?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận