13/06/2018 13:21 GMT+7

Nghĩ trước khi bấm... còi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đường Sài Gòn lúc nào cũng đông nghẹt. Trưa nắng, đang nhích từng chút, còi xe xung quanh tin tin.

Nghĩ trước khi bấm... còi! - Ảnh 1.

Bỗng thấy phía trước, sau đuôi xe máy một bạn trẻ có dán miếng đềcan ngồ ngộ: "Suy nghĩ trước khi bấm còi".

Ừ, tiếng còi trên đường luôn là nỗi phiền toái. Lắm trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng vì tiếng còi.

Có người vì vội vàng, nóng nảy bấm tin tin. Có người tệ hơn, cứ chạy vài chục mét lại bấm. Có người, chắc đang học nhạc, bấm có tiết tấu mới ghê: tin - tin - tin, tin - tin - tin...

Ừ, ai cũng có khi làm gì đó mà có nghĩ gì đâu! Sẽ ra sao nếu khi làm gì ta đều suy nghĩ? Hẳn sẽ có những lời êm tai hơn gây hấn, nhiều dịu dàng hơn xung đột, luôn cân nhắc chớ không vội vàng và sẽ có một cuộc sống nề nếp, xã hội nề nếp, nhiều hiệu quả hơn là hậu quả.

Nghĩ trước khi bấm còi, nha bà con !

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên