21/09/2021 08:58 GMT+7

Nghị lực đáng nể của chàng trai 10 điểm hóa học

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi), cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận), sắp bước chân vào khung trời đại học dưới 'ngôi nhà' mới là Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Nghị lực đáng nể của chàng trai 10 điểm hóa học - Ảnh 1.

Chàng tân sinh viên Nguyễn Thanh Hùng - Ảnh: QUANG TUỆ

Suất ưu tiên xét tuyển mà trường dành cho bạn như một bước ngoặt lớn, đối với chàng trai mà hơn 6 năm trước phát hiện mình mắc căn bệnh mãn tính quái ác viêm khớp dạng thấp thể đa khớp.

Uống thuốc giảm đau trước khi thi

Bệnh do rối loạn tự miễn gây ra, làm cho hệ thống miễn dịch tấn công "nhầm" vào các mô trong chính cơ thể. Bệnh gây viêm, dẫn đến đau, xơ cứng và sưng khớp tay, khớp lưng, khớp bàn chân, khớp gối... khiến thân hình Hùng ốm nhom, tay chân đôi lúc co quắp lại. Những lúc trái gió trở trời, các khớp lại đau nhức đễn nỗi không thể cầm bút.

Nhớ lại chuỗi ngày u ám khi biết mình mắc bệnh, Hùng vô cùng xúc động. Khi ấy, Hùng đã khóc rất nhiều dường như muốn gục ngã. Chiều nào Hùng cũng thẫn thờ bên ghế đá bệnh viện nghĩ về chặng đường tiếp theo. 

Rồi cũng chính nơi bệnh viện ấy, Hùng gặp được một bạn nam trạc tuổi mắc căn bệnh còn quái ác hơn những vẫn đang cố gắng tập tành trên chiếc xe lăn. "Hình ảnh ấy như tiếp thêm sức mạnh cho mình. Mình hiểu rằng bản thân còn đi được, còn hoạt động được thì phải sống một cuộc đời đáng sống" - Hùng nói.

Nghị lực đáng nể của chàng trai 10 điểm hóa học - Ảnh 2.

Từ đó đến nay, Hùng phải định kỳ xuống TP.HCM hằng tháng để điều trị và nhận thuốc men. Mỗi chuyến như thế là một nỗi lo với Hùng và bà mẹ Nguyễn Thị Thu Lân (41 tuổi). Bà hiện làm giúp việc nhà toàn thời gian cho một gia đình ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) để nuôi Hùng và đứa em gái ăn học. Chồng bỏ đi từ lâu, bà buộc lòng để Hùng sống với ngoại, còn mình tha phương kiếm tiền gánh vác cả gia đình.

Không thể ở bên con khi con đang tuổi ăn tuổi lớn, bà Lân cảm thấy xót xa. Bà tâm sự: "Hồi lúc thi tốt nghiệp, con phải uống thuốc giảm đau mới có thể làm bài. Mấy tháng nay không xuống Sài Gòn trị bệnh nên tôi phải nói bà ngoại kiếm thuốc bắc cho con. Đợi đến khi vào nhập học rồi tôi sẽ dẫn con đi Chợ Rẫy khám lại".

"Trái ngọt" với môn hóa học

Dù sức khỏe của Hùng không bằng bè bạn đồng trang lứa nhưng thành tích học tập của bạn không thua một ai. Đặc biệt từ năm học lớp 8 khi tiếp xúc với hóa, Hùng say mê và luôn khát khao mở rộng kiến thức hóa. Dần dần Hùng nhận ra thế mạnh của mình chính là môn học này.

Cô Đinh Thị Diệu Trang, giáo viên môn hóa học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, người nhiều năm gắn bó với Thanh Hùng, chia sẻ khi mới gặp chàng học trò, cô không nghĩ đây là một học sinh cấp III mà bạn chỉ như một cậu bé vừa học xong tiểu học. Tay chân của Hùng lại bé xíu, cử động khó khăn hơn các bạn khác. 

"Dù vậy, Hùng học rất tốt, nhất là môn hóa học. Hùng còn thường giúp đỡ các bạn cùng lớp trong học tập" - cô Trang nói.

Nghị lực đáng nể của chàng trai 10 điểm hóa học - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hùng cùng chiếc huy chương vàng môn hóa học tại kỳ thi Olympic 30 tháng 4 - Ảnh: QUANG TUỆ

Sau nhiều nỗ lực, "trái ngọt" đã tới với chàng trai này. Những năm cấp III, Hùng luôn nằm ở nhóm học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp để nhận học bổng trong 6 học kỳ liên tiếp. Trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020, Hùng đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành luôn huy chương vàng cuộc thi Olympic truyền thống 30-4.

Năm lớp 12, Hùng trở thành một trong sáu thành viên đại diện cho tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia. Mới nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hùng là thí sinh duy nhất ở Ninh Thuận giành điểm 10 tuyệt đối ở môn hóa học.

Một số chia sẻ của Nguyễn Thanh Hùng - Video: QUANG TUỆ  

Vay tiền để nhập học

Với Hùng, những gì đạt được trong 12 năm học là niềm khích lệ để bạn theo đuổi ngành hóa học chuyên sâu hơn ở bậc đại học. Ngoài thỏa đam mê, đó cũng là cơ hội nghề nghiệp và cũng đỡ quá sức với thể trạng của mình.

Ngày sắp sửa trở thành tân sinh viên, hai mẹ con hỏi vay mượn để đóng trước một số tiền nhập học. Rồi Hùng đọc thêm sách, học thêm kỹ năng để bước vào môi trường mới.

Hùng chia sẻ: "Tôi rất thích câu nói của Peter Marshall rằng thước đo của đời người không phải thời gian mà là sự cống hiến. Mong muốn của tôi là được cống hiến cho xã hội. Cuộc đời thì hữu hạn, còn dòng chảy của thời gian là vô hạn, vì vậy ta cần phải sống thật ý nghĩa, thật có ích, sống có mục tiêu, có lý tưởng, hoài bão, ước mơ".

Cùng Tuổi Trẻ tiếp sức tân sinh viên

Đóng góp kinh phí hỗ trợ các tân sinh viên, mời bạn chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương (VietinBank) chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên".

Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Báo Tuổi Trẻ sẵn sàng tiếp nhận đóng góp kinh phí, quà tặng, các thiết bị học tập (máy tính, balô, tập sách, gói data...), phương tiện đi lại, chỗ trọ miễn phí... Hỗ trợ chương trình trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh thành.

Mời bạn đọc và tân sinh viên gửi hồ sơ học bổng tại đây: Tiepsuc.tuoitre.vn.

Video: TRẦN MẠNH

Nghị lực đáng nể của chàng trai 10 điểm hóa học - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ngày nhận điểm thi ba lại ra đi...! Ngày nhận điểm thi ba lại ra đi...!

TTO - 'Về đến nhà sau khi âm tính, việc đầu tiên của mình là dọn lại bàn học làm bàn thờ cho ba. Mình thắp nén nhang đầu tiên và khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc' - Lan Anh kể.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên