17/07/2021 09:09 GMT+7

Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ… ăn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ba mẹ nghỉ làm, tụi con nghỉ học thì mình nghỉ... ăn một bữa có sao đâu

- Sao nhà anh Năm cửa đóng then cài suốt tuần vậy?

- Thành phố mình đang giãn cách mà cô Tư?

- Chẳng lẽ anh không cần đi mua rau, mua cá à?

- Cả nhà tui cố tập sống tối giản với mì gói, trứng gà và dưa chua (cười).

- Hai thằng con anh đang tuổi ăn tuổi lớn mà sống như bà con vùng lũ sao?

- Vùng dịch có khi còn khó hơn vùng lũ, cô Tư ơi. Mỗi ngày chỉ cần có cái gì đó nhai cho cái bụng khỏi réo là ổn rồi. Tụi nhỏ còn hiến kế "bỏ qua bữa sáng" nên quá giờ ngọ vẫn chưa ló khỏi phòng.

- Trời Sài Gòn mùa hè mà sao anh nỡ ép tụi nó ngủ đông?

- Hai anh em nó tự áp dụng phương pháp tiết kiệm năng lượng cơ thể tối đa, chỉ đủ để sinh tồn thôi. Nhiều bữa tui phải khều khều mấy lần tụi nó mới chịu dậy. Thằng anh nói lí nhí: "Ba mẹ nghỉ làm, tụi con nghỉ học thì mình nghỉ... ăn một bữa có sao đâu".

Cô Tư nghĩ bụng: "May quá, tủ lạnh nhà mình còn đầy ắp thức ăn. Thôi thì chiều nay mình sẽ thể hiện tình làng nghĩa xóm bằng 'một nồi cháo gà' tiếp tế cho nhà anh Năm. Thương quá!".

Ấm lòng cán bộ chiến sĩ phường 9, Gò Vấp đội nắng tiếp tế bà con khu cách ly Ấm lòng cán bộ chiến sĩ phường 9, Gò Vấp đội nắng tiếp tế bà con khu cách ly

TTO - Trời nóng bức, các cán bộ, chiến sĩ phường 9, quận Gò Vấp vẫn đội nắng mang nhu yếu phẩm, mì tôm, khoai, bánh, trứng… tiếp tế cho bà con trong khu cách ly, phong tỏa.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên