21/10/2020 08:29 GMT+7

Nghe Tuổi Trẻ phát động là đóng góp ngay

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, danh sách bạn đọc đến đóng góp 'Ủng hộ miền Trung lũ lụt' những ngày này mỗi ngày một dài thêm.

Nghe Tuổi Trẻ phát động là đóng góp ngay - Ảnh 1.

Bé Thanh Phong (10 tuổi, lớp 3 Trường tiểu học An Bình, Q.2) được bà nội dẫn đến báo Tuổi Trẻ đóng góp phần tiết kiệm từ tiền lì xì cho đồng bào miền Trung bị bão lũ - Ảnh: T.T.D.

Bạn Thủy Tiên (25 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chọn tặng cho mẹ và bà một món quà nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 rất đặc biệt. Bạn đóng góp 500.000 đồng bằng tên bà và 500.000 đồng nữa bằng tên mẹ cho chương trình ủng hộ người dân vùng lũ.

"Nghe tôi nói về việc đóng góp cho chương trình, bà với mẹ vui lắm. Mọi năm thì tôi mua một món quà cho mẹ, cho bà nhưng năm nay món quà ấy tôi chọn cách thay bà và mẹ ủng hộ người dân vùng lũ. Ngày nào lên coi tin tức cũng thấy thương lắm" - Tiên tâm sự.

"Dân vùng lũ nhiều cái phải lo lắm. Cứu đói, cứu lạnh rồi thì phải lo cho học sinh, thầy cô trở lại trường học. Năm học vừa rồi các cháu thiệt thòi vì dịch bệnh, năm nay mới đầu năm học lại dở dang vì bão lũ" - cô Tâm (ngụ Q.10) chia sẻ khi đến đóng 500 USD thay cho người em trai Việt kiều Mỹ. 

Cô bảo năm nay lũ lớn quá, thiệt hại nặng nề quá, người thân ở phương xa khi biết tin báo Tuổi Trẻ phát động là muốn cô tới đóng giúp ngay.

Bà Trần Thị Dung (70 tuổi, ngụ Q.7) đã bắt ba chuyến xe buýt trong buổi sáng 20-10 để đến báo Tuổi Trẻ góp 1 triệu đồng. 

"Coi tin tức liên tục thấy thương quá. Nhà có đứa cháu nội còn nhỏ, tôi cũng cắt nghĩa cho cháu, bảo cháu là con coi các bạn ở miền Trung phải trổ nóc nhà ra kêu cứu, nhà mình ở đây bình an, đầy đủ biết bao nhiêu" - bà Dung kể.

Trong khi đó, tiếp nối chương trình cứu trợ bà con vùng rốn lũ, báo Tuổi Trẻ cùng Ví MoMo tiếp tục kết nối các nguồn lực và đóng góp của người dân để hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng lũ trở lại trường học.

Trên ứng dụng Ví MoMo, ngay trong tối 19-10, chương trình gây quỹ đã hoàn thành mục tiêu 3 tỉ đồng. Tuổi Trẻ và Ví MoMo đã mở thêm hạn mức lên 4 tỉ và đã nhận thêm hơn 200 triệu đồng trong ngày 20-10. 

Giai đoạn 2 chương trình gây quỹ trực tuyến "Hướng về miền Trung" trên nền tảng ứng dụng này sẽ tiếp sức học sinh, giáo viên vùng lũ với mục tiêu 1 tỉ đồng. 

Toàn bộ tiền quyên góp từ chương trình được dùng để sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị giảng dạy, đồng thời hỗ trợ phụ huynh khó khăn mua cặp sách, quần áo cho con em đến trường sau lũ.

Ngay trong ngày đầu tiên phát động chương trình này, thầy cô và cán bộ công nhân viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã tổ chức đóng góp 500 triệu đồng. Chiều 20-10, TS Phan Hồng Hải - hiệu trưởng - đã đến trao tiền cho chương trình. 

"Mất mát của bà con vùng lũ là chẳng thể đong đếm. Chúng tôi mong muốn có thể cùng người dân cả nước chia sẻ phần nào, mong bà con sớm ổn định cuộc sống" - thầy Hải chia sẻ. 

Trường cũng dự kiến sẽ giảm 50% học phí học kỳ 1 cho học sinh ở một số huyện thuộc các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình khi bước vào niên học 2020-2021.

"Theo thống kê ban đầu, có khoảng 700 sinh viên của trường thuộc các địa bàn này, dự kiến số tiền học phí miễn giảm cho các em sẽ hơn 2 tỉ. Chúng tôi muốn tạo điều kiện tối đa để các em đến trường" - thầy Hải nói.

Người miền Tây hướng về miền Trung

bao ngoc 1 1(read-only)

Bạn Lê Nguyễn Bảo Ngọc đến góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại TP Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Chiều 17-10, tại Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ (95 Ngô Quyền, TP Cần Thơ) có một cô gái trẻ đến ủng hộ 2 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt.

Bạn là Lê Nguyễn Bảo Ngọc (19 tuổi, đang là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM), là thí sinh của Cần Thơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ngọc kể nhà Ngọc tại Cần Thơ, ba Ngọc cũng là một người lính, khi nhận được thông tin đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và quá xúc động về thông tin 13 cán bộ chiến sĩ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Ngọc đã gọi cho ba thể hiện mong muốn đóng góp số tiền làm thêm của mình cho đồng bào.

Cả nhà chọn báo Tuổi Trẻ để gửi gắm chút tình cảm đến miền Trung. Ngọc bày tỏ dự định sẽ về vận động thêm bạn bè, người thân tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Bà Lê Thị Tuyết Hoa (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) cũng đã đến Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ trao số tiền 38.050.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt.

Bà Hoa cho biết đây là số tiền bà đại diện cho gia đình, anh em, con cháu của dòng họ ở Việt Nam và Mỹ cùng đóng góp. Mẹ bà, tu nữ Diệu Tâm (96 tuổi), là độc giả lâu năm của báo Tuổi Trẻ, mỗi khi có đợt vận động quyên góp cho các chương trình từ thiện, nhân đạo của báo bà đều huy động cả gia đình tham gia đóng góp.

Cả nhà mong những đóng góp của bạn đọc thông qua Tuổi Trẻ sẽ sớm đến với đồng bào miền Trung.

T.LŨY

Điện lực TP.HCM ủng hộ 500 triệu đồng cho miền Trung

Chiều 20-10, ông Bùi Hải Thành - phó bí thư thường trực Đảng ủy và ông Lê Văn Minh - chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) - đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để trao 500 triệu đồng tiền quyên góp của cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào miền Trung.

Số tiền trên được vận động trong 6 ngày, từ đóng góp tự nguyện của cán bộ, công nhân viên tổng công ty. Công ty vẫn tiếp tục quyên góp trong những ngày tới.

5,6 tỉ đồng

Đó là số tiền báo Tuổi Trẻ đã nhận được từ đóng góp của bạn đọc tính đến 16h ngày 20-10. Trong đó có hơn 3,24 tỉ đóng góp qua Ví MoMo và hơn 2,36 tỉ đóng góp của bạn đọc qua chuyển khoản và trao tiền trực tiếp.

Tuổi Trẻ cứu trợ ở vùng trải qua 3 trận lũ Tuổi Trẻ cứu trợ ở vùng trải qua 3 trận lũ

TTO - Sáng qua (13-10), đại diện báo Tuổi Trẻ đã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong (Quảng Trị) mang 300 phần quà là tấm lòng của bạn đọc gửi gắm, đến trao tận tay những người dân tại vùng ngập sâu nhất ở huyện.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên