15/06/2014 01:07 GMT+7

Nghe con trẻ lý sự

Ba VŨ HẢI SƠN (TP.HCM)
Ba VŨ HẢI SƠN (TP.HCM)

TTC - Bé: PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ (Cà Rốt) SN: 2011 hiện sống tại xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai

q6guEMaX.jpg

● Cà Rốt thức khuya xem ti vi, hổng chịu vô ngủ. Mẹ dọa đánh đòn:

- Chị Hai đi kiếm cây cho mẹ trị tội Cà Rốt.

Cà Rốt vội vàng chạy đi lấy cây cho mẹ rồi nói:

- Mẹ đánh con ki-nô (con chó) đi, nó hư lắm không nghe lời mẹ đó.

● Sáng sớm, Cà Rốt mặc áo ấm mà vẫn thấy lạnh. Nhìn thấy đàn cá tung tăng trong bể nước. Cà Rốt gọi mẹ:

- Xem đàn cá nè mẹ ơi!

- Đàn cá bị sao vậy con?

- Trời lạnh quá mà đàn cá còn bơi trong nước.

Mẹ: TRẦN THỊ THANH HIẾU (Bà Rịa - Vũng Tàu)

r5DSPhzg.jpg

* Bé Nguyễn Minh Tuấn (bé Bo) sinh năm 2008, hiện đang là “sinh dziên” trường mầm non Anh Đào, Q.12.

● Bé rất thích mẹ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, đặc biệt bé rất thích truyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Khi mẹ kể đến đoạn Bạch Tuyết cắn quả táo đỏ có tẩm thuốc độc và bị chết, bé nói:

- Ai biểu Bạch Tuyết ăn táo đỏ làm chi, ăn quả táo xanh đi thì hổng có chết.

● Khi đi ra đường bé hay quan sát và hỏi tại sao? Nhiều lần ba mẹ cầu cứu Google cũng không thể trả lời được. Kiểu như:

Bé: Ba ơi, cái nón của ai làm rớt vậy ba?

Ba: Chú làm rớt đó con.

- Tại sao chú làm rớt?

- Vì chú chạy xe nhanh gió thổi rớt.

- Tại sao chú chạy xe nhanh?

- Tại chú không cẩn thận.

- Tại sao chú không cẩn thận?

Ba: !!!

Mẹ NGUYỄN CHÂU BÍCH THỦY (TP.HCM)

2nh0Mok5.jpg

*Bé NGUYỄN NGỌC BẢO THY (hiện sống ở xã Xà Bang, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu)

● Bé gọi mẹ:

- Mẹ ơi, lấy muối cho con…

- Bảo là đi tắm, sao còn đòi lấy muối làm gì nữa?

- Thì con tắm đây. Con thích tắm biển trước mới tắm lại nước ngọt sau.

- !!!

● Đi ngang dãy núi, bé hỏi bố:

- Núi nó tự mọc hay người ta trồng vậy bố?

Bố suy nghĩ, nếu trả lời: Núi là do… “tạo hóa”… thì bé sẽ hỏi nữa. Thôi thì đành chọn giải pháp an toàn trả lời để không bị hỏi thêm:

- Núi tự mọc đó con à!

Bé ra vẻ người lớn:

- Thì ra là vậy.

Bố KA-I (Bà Rịa - Vũng Tàu)

eu6Sel04.jpg

Vũ Hải Anh (còn gọi là Nhện). Bé sinh năm 2010, học Trường Sơn Ca 10, Q.Phú Nhuận.

● Bình thường, ba mẹ hay dạy Nhện: Con mèo kêu meo meo, con chó sủa gâu gâu, con bò kêu ò ò. Một hôm ba chở Nhện đi chợ mua sò huyết về ăn. Ba vừa đi vừa hỏi Nhện: - Con mèo kêu như thế nào?

Nhện trả lời: - Meo meo.

- Con chó kêu thế nào?

- Gâu gâu...

Đột nhiên, Nhện hỏi lại ba:

- Ba ơi, thế con sò huyết kêu thế nào?

● Mẹ mới sinh em bé được mấy ngày. Một hôm, đang nằm chơi với em, chợt Nhện la lên như phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm:

- Ba ơi, em bé ăn nhiều kẹo, răng sâu, rụng hết cả rồi!

- !!!

yR1NxzPb.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Ba VŨ HẢI SƠN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất