13/10/2020 08:29 GMT+7

Ngày vui hóa nỗi đau tột cùng

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - “Trời ơi đừng mưa gió nữa, cho anh em mang vợ con tôi lên. Nằm dưới đó lạnh lắm. Vợ ơi, con ơi. Vợ con tôi mô rồi” - tiếng anh Nguyễn Đắc Minh khóc ngất giữa cơn mưa tầm tã gọi tên vợ con vừa bị lũ cuốn.

Ngày vui hóa nỗi đau tột cùng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đắc Minh khóc ngất trong mưa khi hay tin đã tìm thấy thi thể vợ mình - Ảnh: P.TUẦN

Cơn mưa trắng trời sáng đầu tuần ở Huế không thể làm nhòe đi giọt nước mắt đau xót của người chồng, gia đình, hàng xóm và cả những người dân chưa từng quen với sản phụ Phạm Thị Phượng. Chị Phượng không may bị lũ cuốn khi đi sinh vào sáng 12-10 tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ghe chỉ còn cách bờ 30m thì lật

Sáng sớm, chị Phượng (xã Phong An, huyện Phong Điền) đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Nguyễn Đắc Minh dặn dò hai người con ở nhà chơi với ngoại rồi cùng vợ đi Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2. 

Bệnh viện chỉ cách nhà chừng 2km nhưng có một đoạn nước lũ khoảng 100m. Khi đến đây, hai vợ chồng nhờ một người dân giăng lưới dùng ghe nhỏ chở giúp qua điểm ngập. Khi còn cách bờ 30m, tài xế taxi đã chờ sẵn thì chiếc ghe bất ngờ chao đảo, lật úp.

"Do ghe nhỏ quá nên ngồi ba người không được, tôi nhờ anh hàng xóm chèo ghe chở vợ con tôi qua bên đường trước rồi quay lại đón tôi. Tôi trấn an vợ đừng sợ, qua bên bờ có tài xế đỡ rồi. Ghe đi gần đến bờ bên kia thì tôi định quay về nhà lấy thêm áo quần sơ sinh cho cháu. Mới quay lưng thì..." - anh Minh ngắt quãng bởi tiếng khóc khi kể lại giây phút cuối nhìn thấy vợ.

Anh Phạm Văn Đoàn, người bơi ra cứu chị Phượng nhưng bất thành, kể lại: "Tôi ngồi trong quán cạnh cánh đồng, chợt nghe anh tài xế taxi la cứu người, anh em trong quán vội chạy ra, bơi theo dòng nước nhưng không kịp. Lúc chạy ra, anh em vẫn thấy chị Phượng nhưng nước chảy xiết không thể bơi ra tới nơi" - anh Đoàn buồn bã.

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, bất lực nhìn việc tìm kiếm người vợ và đứa con chưa kịp chào đời bị lũ cuốn, anh Minh liên tục gào thét, quằn quại gọi tên vợ con giữa cơn mưa bên cánh đồng nước lũ. Mới chỉ cách đó hơn một giờ, hai vợ chồng còn háo hức, cười nói chuẩn bị đón đứa con gái thứ 3. 

Ở một góc nhà dân, hai đứa con lớn của anh chị cũng ôm nhau khóc nức nở, liên tục gọi mẹ ơi. Tiếng khóc không thành tiếng của hai đứa nhỏ khiến những người hàng xóm không kìm được nước mắt.

Luôn nhìn ra hướng cánh đồng, anh Minh liên tục gọi tên vợ con: "Trời ơi đừng mưa gió nữa, cho anh em mang vợ con tôi lên. Vợ ơi, con ơi. Vợ con tôi mô rồi". Bà con xóm Phường Hóp, nơi vợ chồng anh sống nhờ nhà ngoại hay người dân xung quanh ai cũng mắt đỏ hoe, ngậm ngùi.

"Chị tôi cực khổ từ nhỏ"

Ngồi bệt dưới đất cạnh hiện trường mặc cho cơn mưa ngày càng lớn, chị Phạm Thị Châu, em gái nạn nhân, khóc ngất gọi tên chị. "Chị tôi sao khổ quá. Cả đời chị đã khổ rồi, giờ chết cũng lạnh lẽo dưới nước. Chị ơi, cháu ơi".

Anh Minh và chị Phượng cưới nhau 13 năm, đã có hai đứa con học lớp 7 và lớp 5. Cuộc sống khó khăn cứ đeo bám đôi vợ chồng, nuôi con ăn học, quanh năm chữa bệnh nên vẫn chưa xây căn nhà riêng và vẫn ở nhờ nhà ông bà ngoại. Trước đây anh Minh có thời gian làm cơ khí ở miền Nam, sau đó thương vợ con nên về quê làm. 

"Mới lớp 6 cha mất, chị phải nghỉ học đi làm thuê rồi làm công nhân. Không biết hai đứa cháu sẽ như thế nào khi anh Minh lương tháng chỉ có 3-4 triệu đồng", chị Châu đau xót.

Theo người nhà, chị Phượng làm công nhân may ở Khu công nghiệp Phong Điền. Mấy năm nay chị phát hiện bị ung thư vú. Đi khám khắp nơi bác sĩ khuyên cố gắng sinh thêm đứa con, để con bú sẽ giảm được bệnh. Vì thế anh chị cố gắng sinh thêm, ai ngờ ngày cháu gần chào đời thì cũng là ngày hai mẹ con mất...

Đến 13h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Phượng cách vị trí lật thuyền tầm 100m. Thi thể được đưa về nhà cha mẹ anh Minh tại thôn Đồng Lâm (xã Phong An, huyện Phong Điền) lo hậu sự. Nhiều hàng xóm vợ chồng anh Minh cũng đến chia sẻ nỗi mất mát, đau thương.

Trưa 12-10, ngay tại hiện trường tìm kiếm sản phụ Phạm Thị Phượng, đại diện báo Tuổi Trẻ đã ủng hộ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Số tiền nhỏ ban đầu hỗ trợ gia đình lo hậu sự và hỗ trợ phần nào khó khăn cho gia đình.

Trẻ 2 tuổi cuốn 2 vòng tang

Chiều 12-10 một chiếc rạp lớn được dựng lên tại thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để tổ chức tang lễ cho anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và vợ là Lưu Thị Hoài Sương (23 tuổi) - đôi vợ chồng trẻ gặp nạn trên đường đi dự lễ cưới về hôm 10-10 tại khu vực Quảng Huế (xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Anh Quốc và chị Sương ra đi để lại cô con gái mới tròn 2 tuổi, phải đeo trên đầu hai mảnh khăn tang.

Theo chị Hợp (em gái anh Quốc), chiều 10-10 sau khi thấy anh Quốc và chị Sương về trễ, mọi người trong nhà đã gọi điện nhưng điện thoại báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Linh tính chuyện chẳng lành, gia đình đã báo công an và đăng tin tìm kiếm người mất tích.

Lúc 10h sáng 11-10, khi nước lũ rút xuống lực lượng chức năng nhìn thấy một tấm áo mưa nổi lên tại vị trí hai vợ chồng gặp nạn. Khi kéo lên thì thấy thi thể chị Sương. Một lúc sau, thi thể anh Quốc cũng được vớt lên trên một đám ruộng cách nơi vợ nằm khoảng 100m.

Nhìn đứa trẻ mới 2 tuổi phải thắt hai vòng tang, nhiều người không cầm được nước mắt. Anh Quốc cưới chị Sương vừa tròn 3 năm, cả hai vợ chồng còn sống chung nhà với cha mẹ anh Quốc. Hằng ngày, anh Quốc cùng vợ gói bánh rồi chạy xe ra chợ bán, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

THÁI BÁ DŨNG

Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đi sinh con

TTO - Sản phụ Hoàng Thị Phượng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh. Đến 13h ngày 12-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị cách vị trí gặp nạn 100m.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên