01/03/2026 21:42 GMT+7

Ngày thơ tưng bừng trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sau mấy năm vắng bóng Ngày thơ Việt Nam, ngày 1-3, những vần thơ hay lại vang lên rộn rã và tha thiết tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong Ngày thơ Hà Nội do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức.

Ngày thơ - Ảnh 1.

Đông đảo du khách và người yêu thơ theo dõi Ngày thơ Hà Nội diễn ra trong suốt cả ngày 1-3 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: T.ĐIỂU

Thực ra Ngày thơ Hà Nội đã trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 2024, thay cho Ngày thơ Việt Nam đã "di dời" sang Hoàng thành Thăng Long trước đó vài năm. Nhưng năm 2025, Ngày thơ Hà Nội không được tổ chức và năm nay mới trở lại.

Nghệ sĩ nhân dân Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội - cho biết từ năm nay Ngày thơ Hà Nội sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, theo đề án 5 năm đã được thành phố phê duyệt.

Như vậy Ngày thơ lại trở về với địa chỉ quen thuộc, nơi trước đó được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam liên tục kể từ năm 2003 - 2019.

Ngày thơ - Ảnh 2.

Đông đảo du khách và người yêu thơ theo dõi Ngày thơ Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: T.ĐIỂU

Thơ và Ngày thơ vẫn rất cần cho đời sống?

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà thơ Bình Nguyên Trang, một người nhiều năm đọc thơ trong Sân thơ trẻ của Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước đây và năm nay tiếp tục đọc thơ tại Ngày thơ Hà Nội, khẳng định "thơ được vang lên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn luôn tuyệt vời".

Mấy năm qua Hội Nhà văn Việt Nam thử nghiệm mang thơ đến các địa phương. Đó cũng là một sáng tạo. Nhưng với Bình Nguyên Trang, Văn Miếu là một nơi tuyệt vời, đẹp đẽ, thiêng liêng để những vần thơ vang lên.

Ngày thơ - Ảnh 3.

Nhà thơ Bình Nguyên Trang đọc thơ mình cho người yêu thơ nghe - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngày thơ - Ảnh 4.

Nhà thơ, dịch giả Chu Thu Phương trình diễn bài thơ Tiếng ốc u của mình - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhiều năm tuổi trẻ trình diễn thơ ở Văn Miếu, nay lại tiếp tục được trở lại Văn Miếu đọc thơ, Bình Nguyên Trang đặc biệt xúc động. Chị đọc bài thơ Trong biển đợi sông về của mình.

Theo chị, Ngày thơ là hoạt động ý nghĩa, làm phong phú thêm đời sống văn học. "Nhu cầu gặp gỡ của nhà thơ với công chúng là có. Chúng tôi được gặp bạn đọc của mình, lắng nghe, hiểu thêm nhu cầu của bạn đọc, thêm những chiêm nghiệm, để cái viết của mình cũng tự nhiên hơn", nhà thơ Bình Nguyên Trang nói.

Về phía độc giả, nhu cầu được tham gia vào một ngày hội cho thơ ca là có thật. Trước đây, trong những năm đầu tổ chức, Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút rất đông người yêu thơ văn từ nhiều địa phương về chơi, không chỉ người dân ở Hà Nội.

Ngày thơ Hà Nội năm nay cũng thu hút rất đông người theo dõi trong cả ngày diễn ra sự kiện, nhờ lượng khách tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày này rất đông, lên tới hàng vạn.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định Ngày thơ hằng năm được công chúng quan tâm, đón chờ, cho thấy: dù xã hội thay đổi, hiện đại, cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh đến đâu trong kỷ nguyên số, thì văn chương, thơ ca, âm nhạc cùng các loại hình nghệ thuật khác vẫn cần, rất cần cho cuộc sống hôm nay và cho tương lai.

Ngày thơ - Ảnh 5.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong vòng vây của người hâm mộ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngày thơ "chỉn chu, cảm xúc"

Nghệ sĩ Quốc Chiêm cho biết điểm khác biệt lớn nhất của Ngày thơ Hà Nội năm nay chính là hình thức thể hiện.

Những năm trước, các tác giả thường tự lên sân khấu đọc thơ của mình, nhưng năm nay, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Lê Cảnh Nhạc tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Ngày thơ Hà Nội 2026 cùng các lãnh đạo hội đã quyết định phối hợp thơ với âm nhạc, với nghệ thuật chèo và diễn xướng.

Với chủ đề "Vươn mình ra biển lớn", các nghệ sĩ và chính tác giả trình diễn các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Quang Thiều, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Mai Nam Thắng, Chu Thu Phương, Bình Nguyên Trang… Các nghệ sĩ cũng biểu diễn các nhạc phẩm phổ thơ, chuyển soạn chèo, ca trù...

Ngày thơ Hà Nội còn sôi động với các phần thi trình diễn thơ của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, thi trưng bày quán thơ của các câu lạc bộ thơ thủ đô… Nhà thơ Bình Nguyên Trang đánh giá Ngày thơ Hà Nội năm nay được Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp, cảm xúc.

Ngày thơ tưng bừng trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 6.Ngày thơ Việt Nam năm nay không thả thơ lên trời nữa

Lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam sẽ không có nghi thức thả thơ lên trời như truyền thống của lễ hội thơ đã có tuổi đời hơn 20 năm này. Một số bạn yêu thơ sẽ không còn phải/được hài hước đặt câu hỏi: ‘Thả thơ lên trời cho ai đọc?’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất