
Hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về bờ sông Hương đoạn trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế để thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn qua sự thế hiện của Cẩm Vân, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Bùi Lan Hương... - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Tối 14-6, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" đã diễn ra tại sân khấu bờ sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP Huế).
Đây là chương trình miễn phí, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội âm nhạc Quốc tế Huế và cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn (2001-2026).
Hàng ngàn người dân cùng du khách đã đổ về bên bờ sông Hương để lắng nghe những ca khúc của Trịnh qua sự thể hiện của các ca sĩ như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Tấn Sơn, Viết Thu và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Hà Lê, Bùi Lan Hương…
Đêm nhạc được chia thành ba chương: "Một cõi đi về", "Rồi từ đó, tôi yêu em" và "Huế - Sài Gòn - Hà Nội", tái hiện hành trình nghệ thuật cũng như mối gắn kết sâu sắc giữa cố nhạc sĩ với vùng đất cố đô.
Mở đầu chương trình, khán giả được thưởng thức một màn trình diễn đặc biệt, đó là màn song ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với ca sĩ Đức Tuấn qua ca khúc Hôm nay tôi nghe. Giọng hát của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh vang lên giữa không gian sâu lắng bên bờ sông Hương khiến nhiều người Huế xúc động.
Tiếng hát của ông cứ vang mãi giữa dòng sông thơ uốn lượn qua xứ Huế như đang đối thoại với hàng nghìn khán giả bên dưới đang nhớ đến ông.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm tại đêm nhạc Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương ở Huế tối 14-6 - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Tiếp đó là sự xuất hiện của "Anh trai vượt ngàn chông gai" Hà Lê với ca khúc Mưa hồng. Bằng sự biến tấu tinh tế của chàng ca sĩ, Mưa hồng du dương đã trở nên sôi động, pha chút hiện đại.
Sự xuất hiện của Quốc Thiên với Diễm Xưa, Phôi pha và Biển nhớ khiến khán giả thích thú với giọng ca trẻ tràn đầy năng lượng của chàng ca sĩ.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng được khán giả xứ Huế đón nhận với những tràng vỗ tay không ngớt qua các ca khúc Dấu chân địa đàng, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Một trong những gương mặt gần như không thể thiếu vắng trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Huế đó là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Dù trải qua cơn bạo bệnh, sức khỏe còn yếu nhưng qua tiếng saxophone, Trần Mạnh Tuấn như một con người khác.

Saxophone Trần Mạnh Tuấn với Một cõi đi về - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Bài hát Như cánh vạc bay và Một cõi đi về qua sự thể hiện điêu luyện của Trần Mạnh Tuấn đưa khán giả qua một cung bậc cảm xúc sâu lắng, da diết…
Ca sĩ Bùi Lan Hương cũng góp mặt tại đêm nhạc với Nhìn những mùa thu đi và Ta đã thấy gì trong đêm nay.

Ca sĩ Bùi Lan Hương tại đêm nhạc - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Theo đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Huế như là "một cõi đi về" đối với nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh vậy. Đây là nơi ông gắn liền với một đời tuổi thơ, trưởng thành, rồi sau này ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tác.
Do vậy hằng năm, đại diện gia đình Trịnh Công Sơn luôn cố gắng đưa những buổi biểu diễn, những đêm nhạc Trịnh với nhiều ca sĩ nổi tiếng về cố đô để phục vụ bà con như một cách để tưởng nhớ cũng như tri ân mảnh đất này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận