Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Ngắm Greenland đẹp mê ly nhưng có thể sớm mất vĩnh viễn
TTO - Những ngày này cái tên Greenland được nhắc đến khá nhiều: nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mua, nơi cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ở mức báo động...

Thuyền chở khách tham quan ở Greenland - Ảnh: Albert
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với 82% bề mặt là băng, cũng là nơi giữ vai trò quan trọng trong hệ thống đại dương thế giới. Các nhà khoa học ước tính mực nước biển toàn cầu có thể tăng đến 7m nếu toàn bộ lượng băng ở Greenland tan chảy.
"Greenland ảnh hưởng đến cả hành tinh. Một tỉ tấn băng mất đi ở đây sẽ làm mực nước biển dâng tại Úc, Đông Nam Á, Mỹ, châu Âu" - nhà hải dương học Josh Willis thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây cảnh báo.
Theo nghiên cứu của Viện Khí tượng Đan Mạch, chỉ trong tháng 7 vừa qua, Greenland mất tổng cộng 197 tỉ tấn băng, mức lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Đặc biệt chỉ riêng trong ngày 1-8, ước tính băng Greenland đã tan 12,5 tỉ tấn, con số cao nhất trong gần 100 năm nay.
Với diễn biến này, trong tương lai không xa, Greenland với những núi băng cao ngất, những "thảm băng" mênh mông sẽ không còn nữa. Điều này đồng nghĩa những cảnh đẹp chỉ có riêng ở hòn đảo này cũng sẽ biến mất.
Hai tác giả Albert và Violeta Draseikaitė mới đây đã chia sẻ bộ ảnh vẻ đẹp hoang sơ của Greenland với lời cảnh báo nếu con người không biết giữ gìn, nếu các công ty cứ liên tiếp đưa du khách đổ xô đến Greenland... khả năng hòn đảo xinh đẹp này bị "khai tử" sẽ không còn xa...

Một con cá voi lưng gù lặn xuống nước, phía sau nó là bức tường băng khổng lồ - Ảnh: Albert

Băng ở Greenland - Ảnh: Albert

Một con mòng biển đậu trên đỉnh một tảng băng trôi - Ảnh: Albert

Một khối băng với kết cấu thú vị, trong đó có một cái lỗ hổng cho thấy phía bên kia cũng có kết cấu thú vị như vậy - Ảnh: Albert

Mùa hè năm nay là một trong những mùa hè nóng nhất ở Greenland. Các chỏm băng đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết - mức tan băng vốn được dự đoán chỉ xảy ra vào năm 2070 - Ảnh: Albert

Greenland nóng không chỉ bởi vì nhiệt độ tăng, mà còn vì bị quá nhiều tàu du lịch tìm đến - Ảnh: Albert

Theo nhóm tác giả, chỉ riêng mùa hè này, 40 tàu du lịch đã ghé thăm thị trấn nhỏ Ilulissat nằm ở bờ biển phía tây Greenland - Ảnh: Albert

"Khi chúng tôi ở đó 12 ngày vào mùa hè này, tôi đã thấy 6 chiếc tàu khác nhau đến và đi. Một trong số đó chở 3.500 hành khách và 900 thủy thủ đoàn. Cả thị trấn Ilulissat chỉ có gần 5.000 dân, con tàu này đã khiến "dân số" thị trấn gần như tăng gấp đôi", các tác giả viết - Ảnh: Albert

Những tảng băng trôi ở gần bờ - Ảnh: Albert

Nắng chiếu trên lớp băng trắng xóa - Ảnh: Albert

Trăng treo trên đỉnh băng trôi - Ảnh: Albert

Những ngôi nhà nhiều màu sắc ở Greenland - Ảnh: Albert

Khu định cư Rodebay, cách thị trấn Ilulissat khoảng 2 giờ đi thuyền. Khu định cư nhỏ này có dân số chưa tới 50 người. Con chó trong ảnh là một trong số nhiều con chó kéo xe của làng. Mùa đông chúng sẽ kéo xe, mùa hè chúng "thất nghiệp" và nhìn chung khá lành - Ảnh: Albert

Một tảng băng lớn ở Greenland có hồ nước ở giữa - Ảnh: Albert

Một tảng băng khác với những "nhánh sông" nhỏ - Ảnh: Albert

Bầy hải âu đậu trên băng trôi trong một ngày mưa - Ảnh: Albert

Chiếc thuyền cao 27m khá nhỏ bé trước bức tường băng khổng lồ - Ảnh: Albert
-
TTO - Nguồn tin từ giới truyền thông và giới nghệ sĩ hải ngoại cho biết danh ca Lệ Thu qua đời lúc 19h ngày 15-1 (giờ Mỹ) sau thời gian chống chọi với COVID-19. Nữ danh ca hưởng thọ 78 tuổi.
-
TTO - Hai bé trai kháu khỉnh sinh đôi được sinh thành sau khi người chồng, người cha đã mất vì tai nạn. Nhưng người cha không hề mất đi mà vẫn sống bằng chính các con mình.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Nguồn tin của AFP cho biết ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC vào sáng 20-1, đúng ngày nhậm chức của ông Biden, chứ không phải một ngày trước đó như một số thông tin đã đưa.
-
TTO - Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi!
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận