
Một tòa nhà ở Kharkov, Ukraine, bị trúng không kích ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS
Sáng 18-8, chính quyền Ukraine thông báo Nga đã tiến hành đợt không kích bằng máy bay không người lái (drone) trong đêm nhắm vào khu vực Kharkov, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
Thông báo trên nền tảng Telegram, ông Oleh Synehubov, thống đốc vùng Kharkov, nói số người bị thương "liên tục tăng". Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cho biết vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới các đống đổ nát.
Trước đó khu vực này đã hứng các tên lửa đạn đạo từ Nga. Theo ông Synehubov, vụ tấn công đã làm vỡ khoảng 1.000 cửa sổ. Một số cư dân đã phải sơ tán.
Ngoài ra chính quyền Ukraine cho biết các khu vực như Sumy gần biên giới và khu vực Kherson cũng bị không kích gây hư hại hạ tầng và một số người bị thương.
Ở phía Nga, Hãng tin RIA dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga đưa tin các đơn vị phòng không của nước này đã phá hủy 23 drone của Ukraine trong đêm.
Tại Sumy, các nguồn tin quốc phòng Nga nói lực lượng Ukraine hứng chịu nhiều thương vong và phải rút lui ở khu vực Sadki sau khi thực hiện một đợt phản công thất bại.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng nói rằng lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng drone Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân Smolensk của nước này.
Cả Matxcơva và Kiev đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc không kích.
Giao tranh diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu trong ngày 18-8, giờ địa phương. Cuối tuần trước, ông Trump đã đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
Trong phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ukraine nên từ bỏ việc đòi lại bán đảo Crimea, đã sáp nhập vào Nga năm 2014, và ý định gia nhập NATO.
Ông Trump thúc giục Kiev chấp nhận thỏa thuận với Matxcơva, nói "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ (Ukraine) thì không".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận