28/08/2024 10:39 GMT+7

Nga - Ukraine bắn tên lửa dồn dập, dập tắt cơ hội hòa đàm

Trước ý đồ đánh vào Kursk nhằm buộc Nga phải hòa đàm của Kiev, Matxcơva nã hàng trăm tên lửa và drone xuống Ukraine.

Giao tranh dập tắt hòa đàm - Ảnh 1.

Một khu vực bị trúng tên lửa ở vùng Odessa của Ukraine ngày 26-8 - Ảnh: Reuters

Ngay từ đầu tuần này, hàng trăm tên lửa và drone đã nã xuống Ukraine trong đợt không kích lớn nhất nhì của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2-2022. Đó là câu trả lời của Matxcơva trước ý đồ của Kiev đánh vào Kursk nhằm buộc Nga phải hòa đàm.

Ngày 27-8, truyền thông Ukraine thông tin về hàng loạt vụ tấn công của Nga trong ngày thứ hai liên tiếp trên khắp nước này, và đặc biệt ác liệt ở tiền tuyến phía đông và vùng Kursk của Nga.

Báo động và báo động

Ngày 27-8, chính quyền Ukraine đã phát lệnh cảnh báo không kích tại nhiều khu vực sau khi lực lượng không quân nước này xác nhận máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-95MS cất cánh ở miền tây nước Nga. Trước đó, Ukraine đã có một đêm không ngủ bởi hàng loạt các cuộc tấn công.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk thông báo trên Telegram rằng từ 0h ngày 27-8, lực lượng này đã phát hiện và theo dõi 10 tên lửa, 81 drone của Nga và đã bắn hạ 5 tên lửa hành trình Kh-10, 60 drone Shahed-131/136, theo hãng tin Ukrinform và Reuters.

Theo không quân Ukraine, các tên lửa được phóng đi từ bán đảo Crimea, vùng Voronezh ở tây nam Nga và các máy bay ném bom Tu-95MS, MiG-31K. Tại Kiev, chính quyền cho biết một số tên lửa và 15 drone đã nhắm vào thành phố này trong đêm nhưng "mọi thứ bay đến thủ đô đều bị phá hủy".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin Nga đã phóng ít nhất 127 tên lửa, 109 drone ở "một trong những đợt tấn công lớn nhất của Nga" vào ngày 26-8. Loạt không kích này nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev, các khu vực Lviv và Rivne ở phía tây và Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine, gây mất điện hàng loạt.

Trên bộ, lực lượng Nga tấn công không ngừng nghỉ trên chiến tuyến phía đông Ukraine, áp sát thành phố trọng điểm Pokrovsk và san phẳng các thị trấn, làng mạc bằng pháo và bom lượn. Tại Zaporizhzhia, thống đốc Ivan Fedorov nói khu vực này đã bị tấn công hơn 200 lần trong 24 giờ.

Đợt tấn công của Nga diễn ra sau khi Ukraine liên tiếp tuyên bố có những bước tiến mới trên mặt trận ở vùng Kursk dù cuộc giằng co không dễ dàng. Ngày 27-8, Nga thông báo đã giải phóng hai khu dân cư và phá hủy nhiều xe thiết giáp của Kiev, trong khi Ukraine khẳng định đã kiểm soát gần 1.300km2, 100 khu dân cư ở Kursk.

Matxcơva cho biết đã tấn công lực lượng Ukraine tại hơn chục địa điểm dọc theo mặt trận ở vùng Kursk. Trong khi đó, Ukraine đang tìm kiếm đột phá với các cuộc tấn công vào một số đồn biên phòng ở vùng Belgorod, theo các kênh thông tin trên Telegram.

Ngày 27-8, thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod thông tin lực lượng của Kiev đang tìm cách xâm nhập vùng này. "Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát", Hãng tin TASS dẫn lời ông Gladkov.

"Còn gì để đàm phán?"

Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk đã tạo ra bước ngoặt mới cho xung đột sau nhiều tháng Kiev cầm cự ở thế phòng thủ trên mặt trận phía đông.

Hồi tháng 7-2024, khi âm thầm chuẩn bị cho cú đột kích, ông Zelensky tuyên bố ông muốn đàm phán chấm dứt cuộc chiến và đã có kế hoạch. Ukraine khi đó cử ngoại trưởng đến Trung Quốc, thúc đẩy các cuộc họp quốc tế... trước khi bất ngờ đưa quân sang Kursk vào ngày 6-8 với hy vọng ở thế "trên kèo" Nga khi bước vào đàm phán.

"Họ (Ukraine) đã suy nghĩ kỹ về việc phối hợp quân sự và ngoại giao với nhau. Điều này không chỉ thông minh trong việc buộc Nga ngồi vào đàm phán, mà còn gây áp lực và nhắc nhở rằng họ không kiểm soát được câu chuyện", tờ New York Times dẫn lời bà Evelyn Farkas, giám đốc Viện McCain, nhận định.

Tuy nhiên, Nga dường như đã có câu trả lời đầu tuần này. Điện Kremlin ngày 26-8 khẳng định ý tưởng đàm phán đã tiêu tan. "Kẻ thù rõ ràng đang cố gắng cải thiện vị thế đàm phán của mình... Nhưng còn gì để mà đàm phán?", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trước đó và cam kết sẽ "phản ứng thích đáng" với cuộc tấn công vào Kursk dù không nói rõ đó là gì.

Phản hồi một số thông tin nói rằng Kiev và Matxcơva đã có một số đàm phán ngừng bắn, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin bác bỏ rằng "không có cuộc đàm phán nào cả".

Tiếp sau loạt tấn công mới nhất của Nga, ông Zelensky tuyên bố sẽ trả đũa gấp đôi. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả Nga vì vụ tấn công này và tất cả các vụ tấn công khác", ông nói. Ông cũng kêu gọi các đồng minh hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không và bỏ giới hạn sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa để bảo vệ sinh mạng người dân nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu phối hợp với F-16 và hệ thống phòng không của chúng tôi", ông kêu gọi các nước tham gia bắn hạ tên lửa Nga.

Nga cảnh báo phương Tây đừng "đùa với lửa"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27-8 cho rằng Ukraine đang hăm dọa phương Tây khi đòi được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Lavrov nói Nga đang điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình và cảnh báo các nước phương Tây đừng "đùa với lửa", theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tố Mỹ có liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk và khẳng định Matxcơva sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Giao tranh dập tắt hòa đàm - Ảnh 2.Ông Zelensky sẽ gửi kế hoạch hòa bình Ukraine cho ông Trump, bà Harris, ông Biden

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc chiến Ukraine - Nga cuối cùng sẽ kết thúc thông qua đối thoại, nhưng Kiev cần phải có một vị thế mạnh mẽ trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên