09/12/2019 12:57 GMT+7

Này con yêu ơi!

L.H.N.
L.H.N.

TTO - Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chỉ vài tháng nữa là con gái ba mẹ đã tròn tám tuổi rồi. Nhanh thật, con nhỉ? Mới ngày nào ba mẹ còn ẵm bồng con trên tay, mà giờ con đã biết đọc, biết viết, biết múa hát, vẽ tranh...

Lúc này, con đang ngồi ở bàn học chăm chú vẽ bức tranh về gia đình mình. Đôi mắt con sáng trong long lanh niềm thích thú, và đôi môi hồng xinh mím nhẹ theo từng nét vẽ. Nhìn con say sưa tô tô vẽ vẽ, mẹ thấy lòng mình tràn ngập niềm hạnh phúc. Bỗng dưng mẹ nhớ đến khoảnh khắc ba mẹ chào đón con đến với thế giới này, và muốn kể cho con nghe về giây phút đó.

Này con yêu ơi! - Ảnh 1.

Đấy là thời khắc mẹ không thể nào quên được, không chỉ vì thời điểm con cất tiếng khóc chào đời mà còn bởi khoảnh khắc ấy đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mẹ: thật sự trở thành một người mẹ.

Mẹ còn nhớ rất rõ đó là một buổi sáng chủ nhật. Mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật theo lịch hẹn, vì bác sĩ đã chỉ định mổ từ những tuần cuối thai kỳ. Dù không phải trải qua những vất vả, đau đớn của quá trình chuyển dạ như những bà mẹ sinh thường khác, nhưng mẹ hồi hộp và lo lắng lắm. Suốt đêm hôm trước, mẹ gần như không ngủ được, chỉ nằm trằn trọc mong trời mau sáng để sớm được gặp con.

Khi vào phòng phẫu thuật, mẹ chợt run lên bần bật vì căn phòng lạnh vô trùng và vì mẹ sợ hãi khi nhìn thấy các dụng cụ, thiết bị y tế trong phòng. Đến khi có ba vào cùng thì mẹ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mẹ cắn răng chịu đau khi bác sĩ thực hiện gây tê màng cứng và tự nhủ lòng: "Hãy can đảm lên! Mình sắp được gặp con yêu rồi!".

Con biết không, từ nhỏ mẹ đã sợ tiêm và sợ mùi bệnh viện lắm đấy, nhưng lúc đó mẹ đã thật dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi. Vài phút sau, mẹ không còn cảm giác ở đôi chân nữa. Rồi bác sĩ nói: "Bắt đầu nhé!".

Mẹ biết đó là lúc bác sĩ bắt đầu rạch bụng mẹ để đưa con ra ngoài. Chẳng có chút cảm giác đau đớn gì, nhưng đột nhiên mẹ cảm thấy căng thẳng và hồi hộp quá đỗi. "Ôi, chỉ còn ít phút nữa thôi!" - mẹ nghĩ thầm.

Bên cạnh mẹ, ba đang ngồi lặng im, tập trung thầm cầu nguyện cho mẹ con mình được mẹ tròn con vuông. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà mẹ thấy lâu thật lâu, cả căn phòng yên ắng đến ngạt thở, chỉ còn tiếng lách cách của dụng cụ phẫu thuật, tiếng trao đổi nho nhỏ của các bác sĩ và y tá.

Và rồi "oa... oa... oa", tiếng khóc chào đời của con khiến mẹ như vỡ òa hạnh phúc. Những giọt nước mắt từ đâu không biết cứ tuôn trào nóng hổi. Bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn của hành trình mang thai hơn 38 tuần dường như tan biến hết. Bác sĩ cắt dây rốn, rồi các cô y tá cân đo cho con. Con vẫn cứ gào to "oa... oa... oa...", như thể không hài lòng vì đang ngon giấc thì bị đưa ra khỏi chiếc bụng ấm êm của mẹ.

Một cô y tá trao con cho ba bồng lại gần mẹ. Làn da của con đỏ hồng, mái tóc đen mỏng manh vẫn còn ươn ướt, hai bàn tay xinh xắn nhỏ xíu huơ huơ trong không khí, đôi mắt nhắm tít và miệng cứ tròn xoe khóc thật to.

Nhìn thấy vết bầm trên bầu má phải của con vì bác sĩ phải dùng forceps để kéo con ra khỏi bụng mẹ, mẹ xót xa quá chừng. Con biết không, đó là lần đầu tiên gia đình mình sum họp đấy. Mẹ cảm nghe trong tim một tình yêu thương đong đầy và lần đầu tiên sự ấm áp của một gia đình trọn vẹn: có ba, có mẹ và có con.

Một lát sau, hai mẹ con được đưa ra phòng hồi sức và con được tiếp xúc da kề da với mẹ. Mẹ không thể diễn tả được niềm hạnh phúc vô bờ khi lần đầu tiên được chạm vào con, được ôm con vào lòng. Nằm trong lòng mẹ, con vẫn cứ "oa... oa... oa..." tìm kiếm những giọt sữa non quý giá đầu tiên. Chính giờ khắc ấy, mẹ biết rằng mình đã thật sự bước sang một trang mới của cuộc đời.

Con ạ, khi con chào đời, mẹ cũng khởi đầu hành trình làm mẹ, một hành trình đầy gian nan, lo toan mà cũng ngập tràn vui sướng và những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi chưa có con, mẹ vô tư và đôi khi ích kỷ, vô tâm nữa, nhưng giờ đây mẹ đã trở thành người phụ nữ không chỉ sống cho riêng mình.

Trải nghiệm làm mẹ giúp mẹ biết quan tâm và chia sẻ với bà ngoại, bà nội và những phụ nữ quanh mình nhiều hơn. Giờ đây đối với mẹ, gia đình là trên hết. Mẹ cố gắng trau dồi kiến thức để chăm sóc, nuôi dạy con tốt nhất có thể. Mẹ tập sửa những thói quen xấu của mình, bỏ dần những tính cách chưa đẹp và rèn những thói quen tốt, mở rộng tình yêu thương với mọi người để xứng đáng làm gương cho con.

Mẹ siêng năng nấu ăn, dọn dẹp, trang trí nhà cửa... để sau này con gái sẽ được truyền cảm hứng nữ công gia chánh từ mẹ mà trở thành người con gái hiện đại đảm đang, khéo léo. Sự thiếu ngủ triền miên để chăm sóc con cả ngày lẫn đêm đã tôi luyện cho mẹ sự nhẫn nại, bền bỉ. Mẹ cũng biết hoạch định cho tương lai, thay vì mơ mộng vẩn vơ như thời con chưa ra đời.

Mẹ đã trưởng thành lên nhiều từ khi con bước vào thế giới này đấy, con gái ạ. Từ khi có con, mẹ biết mình có thêm một người bạn đồng hành trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ cùng nhau tu dưỡng bản thân trở nên ngày càng tốt đẹp, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống này, con nhé!

photo-1

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết KHOẢNH KHẮC THAY ĐỔI ĐỜI TÔI lần 2 năm 2019

* Thể lệ: Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi qua email.

* Độ dài: 1.000 - 1.700 chữ.

* Tiêu chí: Câu chuyện CÓ THẬT của chính người dự thi. Khoảnh khắc có tính bước ngoặt trong đời, có cú hích với bản thân, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động người đọc.

Bài chưa đăng báo và mạng xã hội.

Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm: Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn, Tuổi Trẻ Video Online, fanpage Tuổi Trẻ.

Bài được chọn đăng, Tuổi Trẻ có quyền tiến hành xác minh, biên tập và giữ bản quyền.

Bài đã gửi, ban tổ chức sẽ không trả lại.

* Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam (trong và ngoài nước). Các phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ không dự thi.

Mỗi tác giả gửi tối đa hai (02) bài.

* Giải thưởng: 1 giải nhất: 30 triệu đồng; 1 giải nhì: 20 triệu đồng; 1 giải ba: 10 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: 5 triệu đồng.

* Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu nhận bài thi: từ ngày 21-6-2019. Kết thúc nhận bài: ngày 21-12-2019 và tổ chức trao thưởng vào tháng 1-2020.

Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam hoặc email: khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Ngoài bì thư hoặc tiêu đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi".

photo-1

Lời thú tội sau 25 năm Lời thú tội sau 25 năm

TTO - Tôi suýt trở thành tội nhân thiên cổ. Giờ đây, tôi 'tự thú' dù muộn màng nhưng vẫn còn hơn không.

L.H.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên