
Cố nghệ sĩ Thanh Nga (trái, vai Trưng Trắc) và Kim Hương (vai Nàng Tía) trong vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: HTVC
Nghệ sĩ Kim Hương là người đóng vai Nàng Tía trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Còn nghệ sĩ Hữu Châu thuộc đời thứ 3 của gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, đoàn hát đã làm nên tuồng Tiếng trống Mê Linh sống mãi trong lòng người mộ điệu.
Tăng thêm kênh phát sóng bản màu Tiếng trống Mê Linh
Theo thông tin mới cập nhật của Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, thì lúc 20h ngày 18-4, kênh HTVC Thuần Việt của đài sẽ phát trước cuộc trò chuyện giữa Hữu Châu và nghệ sĩ Kim Hương, vai Nàng Tía trong vở Tiếng trống Mê Linh.
Cuộc trò chuyện này nằm trong chuyên mục Chuyện về những vở diễn một thời do HTVC Thuần Việt thực hiện, nhằm nhắc lại ký ức về những vở cải lương, kịch nói sống mãi trong lòng người mộ điệu.
Số nói chuyện cùng nghệ sĩ Kim Hương đã phát sóng chừng 4-5 năm trước, nay được phát lại nằm trong trình tự của đài để giới thiệu vở Tiếng trống Mê Linh được phục chế bản màu.
Công trình phục chế bản màu những vở diễn hay, được xem như di sản quý giá của cải lương là kế hoạch dài hơi của đài mà mở đầu là vở Tiếng trống Mê Linh.
Đài đã quyết định sẽ phát sóng hai kênh. Tiếng trống Mê Linh bản màu phát lúc 21h ngày 25-4 trên kênh HTV9, và 19h45 ngày 26-4 trên kênh HTVC Thuần Việt.
Nếu như ngày 18-4 phát sóng toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Hữu Châu và Kim Hương, chiếu vài trích đoạn trong Tiếng trống Mê Linh bản thâu đen trắng, thì trong ngày phát chính thức vở Tiếng trống Mê Linh bản màu (ngày 25 và 26-4), trước buổi chiếu sẽ có phần lược trích trò chuyện của Hữu Châu - Kim Hương để khán giả có thêm thông tin về vở diễn, được nghe những ký ức đẹp về cải lương một thời.

Nghệ sĩ Kim Hương (trái, vai Nàng Tía) và Hà Mỹ Xuân (vai Trưng Nhị) trong bản màu vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: HTVC
Kim Hương, một thời đào trẻ khó quên với Tiếng trống Mê Linh
Tuồng Tiếng trống Mê Linh quy tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, hầu hết đều là tài danh của sân khấu cải lương miền Nam.
Bên cạnh Thanh Nga (vai Trưng Trắc), Thanh Sang (Thi Sách), Hà Mỹ Xuân (Trưng Nhị), Bích Sơn (Thánh Thiên), Bảo Quốc (Chương Hầu)…, thì khán giả rất mến mộ vai Nàng Tía của nghệ sĩ Kim Hương.
Đó là vai diễn cô nàng bán rượu trẻ trung, lí lắc, nàng cứ gánh vò rượu đi bán nhằm qua mắt quân thù để do thám, tìm hiểu tin tức.
Nghệ sĩ Kim Hương bày tỏ niềm xúc động khi ở tuổi rất trẻ mà được tham gia vở diễn lớn, ở đoàn hát lớn cùng các nghệ sĩ tên tuổi.

Nghệ sĩ Hữu Châu và Kim Hương trong buổi trò chuyện về vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: HTVC
Bà nhớ ngày xưa tập tuồng rất kỹ, mất tới 2 - 2,5 tháng, bởi vậy khi công diễn vở đạt được hiệu quả tốt. Nghệ sĩ diễn nghiêm túc, không nhắc tuồng mà phải thấm, phải tự làm chủ với nhân vật.
Vở thành công tới mức khán giả nhiều khi phải đăng ký cả tháng mới có vé để coi vở diễn.
Kim Hương kể hồi vở Bên cầu dệt lụa bà may mắn được đóng vai Tiểu Loan sát cánh bên tiểu thư Quỳnh Nga. Đến Tiếng trống Mê Linh, người ta nghĩ bà sẽ tiếp tục được kề cận Thanh Nga với vai Trưng Nhị. Tuy nhiên chính nghệ sĩ Thanh Nga thấy được chất của Kim Hương hợp với Nàng Tía hơn và đề nghị bà bầu Thơ giao vai này cho bà.
Nàng Tía dù không phải vai nặng ký bằng Trưng Nhị nhưng là nhân vật đa dạng, có nhiều đất diễn để Kim Hương khai thác. Con mắt của Thanh Nga quả là tinh tường để bà Kim Hương có được vai diễn mà đến nay nhắc đến Nàng Tía người ta phải nghĩ đến Kim Hương, vai diễn được xem như để đời, khó thay thế của bà.
Bà cũng bày tỏ sự mang ơn với đạo diễn lão làng Ngô Y Linh khi trong những ngày tập buộc bà phải gánh hai vò rượu đổ đầy nước vào rất nặng.
Ban đầu Kim Hương "méo mặt" nhờ chị Ba Thanh Nga cứu vì tập mà bắt gánh như thế rất mệt, bà sợ gánh không nổi. Nhưng chị Ba cũng "lơ" và Kim Hương đành tuân thủ.
Sau đó một thời gian bà đã hiểu hơn ý đồ của đạo diễn, muốn bà trải nghiệm đúng cảm giác của người bán rượu, phải gánh oằn vai như thế nào, dáng đi ra sao, thoại như thế nào…
Câu chuyện nhỏ của Kim Hương nhưng là một bài học rất hay với các nghệ sĩ thế hệ sau. Bài học về việc chịu khó đi tìm cảm giác thật để nhân vật của mình sinh động, chính xác và từ đó có thể chinh phục được khán giả.
Là người dẫn dắt cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Kim Hương, Hữu Châu bày tỏ niềm tự hào vì được sanh ra trong gia tộc có gần cả trăm năm theo nghiệp hát.
Gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga của ông có những người đã đi vào lịch sử cải lương như soạn giả Năm Nghĩa (người góp phần phát triển bài vọng cổ từ tiền thân bài Dạ cổ hoài lang), bà bầu Thơ (bà bầu tài giỏi, được xem là bầu của các ông bà bầu), nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, đệ nhất danh hài Bảo Quốc…
Hữu Châu thổ lộ thuở nhỏ ông cũng được bà nội, bà bầu Thơ, cho đi học ca chỗ thầy Út Trong. Dù không đi theo con đường cải lương, nhưng Hữu Châu không làm hổ danh gia tộc khi là một nghệ sĩ kịch nói, phim ảnh xuất sắc.
Trong chương trình ông đã trổ tài ca vài bài bản cải lương và đặc biệt là hai câu trong bài Tiếng trống Mê Linh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận