17/11/2025 15:03 GMT+7

Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn kể lại phút giây kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết

Sáng 17-11, mưa vẫn chưa dứt hẳn ở Khánh Sơn. Trên đèo, hơi đất ẩm bốc lên nồng nặc, những tảng đá lớn nằm ngổn ngang như dấu vết rõ ràng của đêm kinh hoàng mà những người thoát nạn nói rằng họ 'không muốn nhớ lại, nhưng cũng không thể quên được'.

Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn kể lại phút giây kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết - Ảnh 1.

Ông Chamaléa Ngón - một trong những nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn - kể lại phút giây giữa sự sống và cái chết - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trước đó, vụ sạt lở đất vào đêm 16-11 trên đèo Khánh Sơn đoạn xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) đã làm 1 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương nặng; 7 người khác may mắn chạy thoát. 

Đến chiều nay, có 6 nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ lở núi này đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, 1 người đã chuyển lên tuyến trên để điều trị vì diễn biến sức khỏe có chiều hướng nặng.

Phút giây kinh hoàng 

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, ông Chamaléa Ngón (49 tuổi, dân tộc Raglay, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở đất xảy ra trên đèo Khánh Sơn tối hôm trước.

"Khoảnh khắc đó tôi nghĩ mình chết rồi. Ranh giới giữa sống và chết đúng nghĩa chỉ trong vài giây" - ông Ngón nói, giọng run run.

Theo lời ông, đoàn lao động của ông gồm 10 người từ xã Công Hải được thuê lên Khánh Sơn phát dọn thực bì tại khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn đã nhiều năm nay.

Đến 18h tối 16-11, cả nhóm ăn cơm rồi nằm tại lán trại để nghỉ, cách mép rừng và tỉnh lộ chỉ vài mét.

Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn kể lại phút giây kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết - Ảnh 2.

Bà Chamaleá Cheo (62 tuổi) không gượng dậy nổi do bị cây đâm bàn chân và tinh thần còn hoảng loạn - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

"Tôi vừa nằm xuống không lâu thì nghe tiếng đất đá với cây rừng đổ ầm ầm như động đất. Tôi bật dậy chạy theo phản xạ, nhưng chỉ kịp vài bước thì đất đá đã ập xuống vùi lấp hết chân phải, tôi không thể cử động được" - ông Ngón nhớ lại.

Theo ông Ngón, giây phút đó ai cũng lo thân mình nên ông cũng cố gắng cào bới đất đá và kéo chân ra để bỏ chạy trong tình trạng đa chấn thương. Một số người khác cũng may mắn thoát kịp nhưng đều bị thương. Có người gãy chân, có người đa chấn thương khắp người.

"Hầu hết kịp tháo chạy, chỉ có Pi Năng Sung, Chamaléa Nhung và Chamaléa Siêng là không thấy đâu. Cả 3 người này nằm gần khu bếp nấu ăn nên không thoát ra kịp" - ông Ngón đau buồn kể.

Vài phút sau, mọi người tìm thấy Pi Năng Sung đã tử vong, còn cha của Pi Năng Sung là Chamaléa Nhung được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng. Riêng Chamaléa Siêng thì mất tích.

Chưa quên được giây phút kinh hoàng, bà Chamaleá Cheo (62 tuổi) trong nhóm 10 người cho biết nghe tiếng đất đá đổ xuống thì cả đoàn bỏ chạy thoát thân. Bà bị đá lăn đè trúng và cây rừng đâm trúng bàn chân.

"Tôi chỉ biết thì thầm không sao đâu, không sao đâu, nhưng thật lòng lúc đó tôi cũng không tin mình còn sống" - bà Cheo kể giọng vẫn còn run.

Theo bà Cheo, hiện chỉ có 6 người trong đoàn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Một người bị nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Đại diện khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết sức khỏe của 6 người đã ổn định, bệnh nhân bị nặng nhất là bị gãy xương, hiện đang được chăm sóc để phục hồi.

Chưa tiếp cận được hiện trường sạt lở để tìm kiếm người mất tích

Chiều 17-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn đoạn qua địa bàn xã.

Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn kể lại phút giây kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết - Ảnh 4.

Hiện trường một đoạn bị sạt lở trên đèo Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Fanpage Tôi Là Dân Khánh Sơn

Theo ông Thạnh, do đường giao thông bị sạt lở nên chưa tiếp cận được hiện trường. Sự việc đã được báo cáo lên UBND tỉnh Khánh Hòa và đề xuất Sở Xây dựng bố trí xe chuyên dụng để tiếp cận hiện trường.

Trước đó vào khoảng 20h30 tối 16-11, mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An) bị sạt lở.

Khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại đang có 10 người trú ngụ, 7 người trong lán bỏ chạy thoát thân, 3 nạn nhân còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người, trong đó có 1 người đã tử vong, 1 người bị thương nặng, còn 1 người vẫn đang mất tích.

Các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

(Do Công an xã Cam An cung cấp)

1. Bi Năng Sung, sinh năm 2012 (đã tử vong)

2. Chamaléa Siêng, sinh năm 1991 (đang mất tích)

3. Chamaléa Nhung, sinh năm 1975 (bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa).

7 người may mắn thoát khỏi sạt lở đất, bị thương nhẹ và đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

1. Bi Năng Tớ, sinh năm 1948.

2. Chamaléa Ngón, sinh năm 1979

3. Chamaléa Cheo, sinh năm 1967

4. Bo Bo Thị Bét, sinh năm 1986

5. Ka Tơ Thị Duyên, sinh năm 2003

6. Chamaléa Thị Chép, sinh năm 1977

7. Chamaléa Nhắc, sinh năm 1975.

Tất cả các nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất tại đèo Khánh Sơn đều trú tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Phước Chiến, tỉnh Ninh Thuận).

Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn kể lại phút giây kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết- Ảnh 5.Đèo Khánh Sơn

TTO - Ngọn đèo Khánh Sơn ở Khánh Hòa - Nha Trang. Từ đây, bạn có thể nhìn xuống vịnh Cam Ranh, một vùng xanh mát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất