Muôn cách chạy bão của người miền Trung
TTO - Cả ngày hôm qua 27-10, trong cuộc chạy đua với sự giận dữ của thiên nhiên, người dân miền Trung đã ra tay bảo vệ cho tính mạng, tài sản của mình và gia đình bằng nhiều cách. Trong đó có cả những cách phòng tránh kiểu "cây nhà lá vườn".

Hầm trú bão được người dân làm khá chắc chắn, lợp bằng mái tôn tại thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG
Mọi người đã gần nhau hơn, chung tay chia sẻ với nhau hơn trong tình hình nguy cấp. Nhiều chủ villa, khách sạn mở cửa đón tiếp những người dân ở khu vực ven biển đến tạm trú. Nhiều cửa hàng miễn phí khi dân đến mua dây hay bao chằng chống. Nhiều người cùng nhau chằng chống nhà cửa phòng cuồng phong...

Dùng xe container che chắn cho một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng ven biển Đà Nẵng - Ảnh: HẢI CHÂU

Dùng xe nâng để chắn cửa cho công trình ở Khu công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng) - Ảnh: THU TRANG

Người dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cùng nhau mỗi người một tay dùng nước đổ vào bao để chằng néo mái nhà - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Gia đình bà Nguyễn Thị Đóm gồm 11 người ở tổ 18, thôn Bến Trễ (Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) được đón vào khách sạn 4 sao Le Pavillon Hội An tránh trú bão miễn phí - Ảnh: T.B.DŨNG

Một chú bé ở dưới hầm vừa mới làm ở ven biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG
Tin cùng chuyên mục
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận