
Sau đợt mưa lũ những ngày cuối tháng 8 đã cuốn trôi cầu tạm Trung Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Những ngày qua, bộ đội, công an và dân quân thay nhau túc trực hai bên bờ, dùng thuyền đưa người dân qua sông, vận chuyển lương thực và hỗ trợ các trường hợp cần cấp cứu.
Đưa người dân qua sông chữa bệnh trong đêm
Sau những trận mưa lớn cuối tháng 8, dòng nước qua khu vực Trung Thắng, xã Yên Hòa dâng cao, chảy xiết. Cây cầu tạm bắc qua sông vốn là tuyến giao thông quan trọng của người dân bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.
Cầu mất, con đường quen thuộc của người dân cũng bị cắt đứt.
Hơn 300 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu ở các bản phía bên kia sông rơi vào cảnh chia cắt. Người dân muốn ra trung tâm xã mua thực phẩm, đi làm, khám bệnh hoặc giải quyết công việc phải tìm cách vượt sông.
Trong tình thế đó, lực lượng quân sự và công an xã Yên Hòa nhanh chóng bố trí cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ ứng trực ở hai bên bờ. Những chiếc thuyền trở thành phương tiện kết nối tạm thời giữa hai bờ.
Mỗi chuyến thuyền chở người dân qua sông là một lần các cán bộ, chiến sĩ phải tính toán kỹ dòng nước, hướng di chuyển và thời điểm an toàn.
Thiếu tá Kha Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An - cho biết sau khi cầu tạm Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, lực lượng quân sự xã phối hợp với công an, dân quân tổ chức ứng trực, hỗ trợ người dân.
"Nước chảy rất xiết, có thời điểm mưa lớn, việc đưa người qua sông gặp nhiều khó khăn. Nhưng bà con bị chia cắt, nhiều người có công việc cần thiết phải qua lại nên anh em vẫn bám địa bàn, thay nhau trực để hỗ trợ", Thiếu tá Hùng nói.



Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An dùng thuyền chở người dân đi chữa bệnh trong đêm - Ảnh: TÂM PHẠM
Không chỉ đưa người dân qua sông, lực lượng chức năng còn sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp đặc biệt.
Mới đây, ông Lâm Văn Pắn (50 tuổi) không may bị ngã, trật cột sống. Trong bối cảnh cầu đã bị cuốn trôi, việc đưa ông ra khỏi khu vực chia cắt để đến cơ sở y tế trở thành vấn đề cấp thiết.
Trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ đã dùng thuyền đưa ông qua sông, sau đó hỗ trợ chuyển đến bệnh viện điều trị.
Với người dân nơi đây, sự có mặt của bộ đội, công an không chỉ giúp giải quyết việc đi lại trước mắt mà còn mang lại cảm giác yên tâm trong những ngày mưa lũ.
"Cầu bị cuốn trôi, chúng tôi cũng lo lắm. Nhưng chính quyền và lực lượng công an, quân sự thường xuyên có mặt, cần gì thì hỗ trợ. Lương thực, thực phẩm trong bản vẫn được đảm bảo, không có chuyện người dân bị đói", bà Vi Thị Oanh - 53 tuổi, ở khu vực bị chia cắt cho biết.
Lo học sinh qua sông khi năm học mới cận kề

Cầu bị cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu ở các bản phía bên kia sông rơi vào cảnh chia cắt - Ảnh: DOÃN HÒA
Cây cầu bị cuốn trôi không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn đặt ra nỗi lo lớn khi năm học 2026 - 2027 đang đến gần.
Sáng 30-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An - cho biết hiện có khoảng 300 học sinh ở các bản vùng bị chia cắt phải qua sông để đến trường.
Nếu nước sông tiếp tục dâng cao, việc để học sinh hằng ngày qua lại bằng thuyền tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Trước tình hình đó, xã đang vận động phụ huynh chuẩn bị gạo, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để học sinh có thể ở lại bán trú, hạn chế việc phải qua sông trong những ngày mưa lũ.
"Chúng tôi đang tính phương án tốt nhất để bảo đảm an toàn cho học sinh. Trước mắt, địa phương vận động phụ huynh chuẩn bị lương thực, thực phẩm để các em ở lại bán trú, không phải đi lại qua sông khi điều kiện thời tiết nguy hiểm", ông Bình nói.
Theo lãnh đạo xã Yên Hòa, cầu tạm Trung Thắng bị cuốn trôi đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Địa phương đang phối hợp các lực lượng duy trì việc hỗ trợ người dân qua lại trong thời gian chờ cầu mới.
Dự kiến cuối năm 2026, cầu cứng Trung Thắng mới xây dựng sẽ hoàn thành. Khi cây cầu mới đưa vào sử dụng, tuyến giao thông giữa các bản với trung tâm xã sẽ được nối lại ổn định. Còn trước mắt, giữa dòng nước vẫn cuộn chảy, những chuyến thuyền của bộ đội, công an vẫn đều đặn nối hai bờ.
Mỗi chuyến thuyền không chỉ đưa người dân qua sông mà còn mang theo lương thực, thuốc men và sự sẻ chia trong những ngày vùng quê miền núi bị lũ dữ chia cắt.


Hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân được tập kết bên bờ sông để chờ bộ đội, công an dùng thuyền chở qua - Ảnh: TÂM PHẠM

Công an xã Yên Hòa, Nghệ An cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm sau các đợt mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại tuyến đường Yên Thắng - Cốc Tạt, nhiều điểm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông; cột điện gãy đổ chắn ngang đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn - Ảnh: TÂM PHẠM

Dự kiến, cuối năm 2026 cầu cứng Yên Thắng, xã Yên Hòa, Nghệ An mới được hoàn thành. Chính quyền xã đang huy động lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân qua sông an toàn - Ảnh: TÂM PHẠM

Cây cầu bị cuốn trôi không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn đặt ra nỗi lo lớn khi năm học 2026 - 2027 đang đến gần. Chính quyền xã đang vận động phụ huynh chuẩn bị gạo, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để học sinh có thể ở lại bán trú- Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận