
Nhiều hộ gia đình quây quần ở nhà khách A1 sau khi được mở cửa lưu trú miễn phí - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối 23-8, Lạng Sơn tiếp tục mưa lớn, nước sông Kỳ Cùng dâng cao khiến nhiều hộ dân bị mắc kẹt. Để hỗ trợ người dân, nhiều cơ sở lưu trú như nhà khách A1 Lạng Sơn (phường Lương Văn Tri), nhà khách An Sơn (phường Kỳ Lừa) đã mở cửa miễn phí.
Nhóm ưu tiên là người già, trẻ nhỏ hoặc hộ gia đình sinh sống ở nơi trũng thấp, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở. Nhà khách A1 có 36 phòng phục vụ người dân, còn nhà khách An Sơn có 80 phòng.
Trong căn phòng 2 giường đôi ở nhà khách A1, bà Nông Thị Hiên (53 tuổi, phố Muối, phường Tam Thanh) cho hay bà cùng người thân được bộ đội hỗ trợ đưa đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao.
"Nghe tin nhà khách A1 cho người dân ở miễn phí tôi mừng lắm. Nhà ngập sâu đến ngang người, trong nhà ngoài người lớn còn có cháu 4 tuổi và cháu 8 tháng tuổi.
Các chú bộ đội động viên rồi đến tận nhà đón chúng tôi sang đây. Tôi chỉ kịp mang theo quần áo, mì tôm và ít đồ ăn cần thiết", bà Hiên kể.

Bà Nhàn chuẩn bị chăn gối để các cháu đi ngủ. Trong đêm mưa lũ, bà không nghĩ sẽ có lúc được ở một nơi khô ráo, chăn ấm đệm êm như thế - Ảnh: PHÚC TÀI

Chị Hoàng Thị Nhàn yên tâm hơn vì được ở trong nhà khách A1. Cách đây vài giờ, chị và các con vẫn đang ở giữa khu vực ngập, nước dâng cao hơn 1m - Ảnh: PHÚC TÀI
Cùng trú tại đây, chị Hoàng Thị Nhàn (29 tuổi) cho biết khoảng 19h30, nước lên nhanh trong khi mưa vẫn rất lớn.
"Lúc đó rất hoang mang nhưng các anh bộ đội trực chiến đã giúp đưa các con đến nơi an toàn. Dù lo lắng nhưng nghĩ đến sự an toàn của gia đình nên chúng tôi quyết định đi ngay.
Hai ngày mất điện, sinh hoạt rất khó khăn. Đến đây, mọi người cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều", chị Nhàn chia sẻ.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Dung, trú phường Lương Văn Tri, cho biết gia đình đăng ký sơ tán sau khi nhận thông báo từ trưởng khối.
"Từ năm 2014 đến nay gia đình tôi mới phải sơ tán. Dù đã kê cao đồ đạc nhưng nước vẫn tràn vào đến đầu gối. Nhà có trẻ nhỏ nên chúng tôi quyết định chuyển đến đây. Điều quý nhất lúc này là được hỗ trợ nơi ở an toàn", bà nói.

Tại nhà khách A1, các cơ sở vật chất còn mới và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: PHÚC TÀI
Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tối 23-8, nhiều khu phố và tuyến đường tại các phường Lương Văn Tri, Tam Thanh tiếp tục ngập sâu do mưa lớn kéo dài và nước sông Kỳ Cùng dâng cao. Đến khoảng 22h cùng ngày, mực nước sông đã gần chạm mép dưới cầu Kỳ Cùng.
Từ chiều tối 23-8 đến chiều tối 25-8, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.
Lúc 16h ngày 23-8, mực nước tại trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng đạt 256,41m, vượt báo động 3 0,41m. Trên sông Trung, trạm Hữu Lũng ghi nhận mực nước cao hơn báo động 3 tới 1,79m.
Cùng thời điểm, hồ chứa nước Bản Lải tiếp tục xả lũ qua ba cửa tràn xả sâu. Để ứng phó với nguy cơ ngập lụt, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán hơn 2.625 hộ dân khỏi khu vực mất an toàn.
Trong đó, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ trực tiếp hỗ trợ khoảng 1.300 hộ dân, hộ kinh doanh di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt tại khu vực chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà và chợ Đông Kinh.

Đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Tri (Lạng Sơn) ngập trong nước, không có điện - Ảnh: PHÚC TÀI

Đến khoảng 21h ngày 23-8, nước vẫn còn dâng cao tại một số tuyến đường thuộc phường Lương Văn Tri (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI

Lực lượng quân đội tham gia cứu trợ tại phố Hòa Bình, phường Tam Thanh (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận