31/07/2024 08:54 GMT+7

Mùa hè xanh đáng nhớ của sinh viên Malaysia

Những ngày hè tình nguyện thoáng đó mà trôi nhanh với các bạn sinh viên đến từ Malaysia khi cùng có mặt và đang đi đến những ngày cuối của Mùa hè xanh 2024 cùng sinh viên nhiều trường tại TP.HCM.

Các bạn sinh viên Malaysia với sự hỗ trợ của sinh viên TP.HCM tương tác cùng các bạn nhỏ trong lớp học tiếng Anh tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) - Ảnh: BÌNH MINH

Các bạn sinh viên Malaysia với sự hỗ trợ của sinh viên TP.HCM tương tác cùng các bạn nhỏ trong lớp học tiếng Anh tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) - Ảnh: BÌNH MINH

Tôi hạnh phúc nhất chính là khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của những người mình đã giúp đỡ bởi biết rằng mình có thể đóng góp cho xã hội bằng nỗ lực cho đi.

FAIRUS (sinh viên Malaysia)

Không dừng ở việc đóng góp cho cộng đồng, Mùa hè xanh còn tạo cơ hội để các bạn trẻ hai nước kết bạn, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau.

Được tình nguyện là hạnh phúc

Có mặt tại Trường tiểu học Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ sớm, nhóm sinh viên Malaysia chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học tiếng Anh. Đây là lớp vào thứ hai - tư - sáu hằng tuần trong cả tháng qua dành cho trẻ em.

Không dạy theo cách truyền thống, các tình nguyện viên quốc tế lồng ghép ngoại ngữ vào hoạt động trải nghiệm terrarium (tiểu cảnh trong bình thủy tinh) từ đất, cây xanh, vỏ sò... do các bạn thu thập từ môi trường xung quanh, rồi thực hiện bài thuyết trình bằng ứng dụng Microsoft Powerpoint.

Cách dạy sáng tạo này cùng năng lượng, sự nhiệt tình của sinh viên Malaysia khiến không gian lớp học thật vui nhộn. Họ tương tác với học trò bằng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt kết hợp với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên TP.HCM. Nên dù bắt đầu từ 8h sáng và kéo dài đến trưa song vẫn giữ chân được các bạn nhỏ đến cuối giờ.

Bạn George Ningkan Anak Surang kể dù không ít khó khăn do bất đồng ngôn ngữ, cộng với thời tiết, sinh hoạt mới lạ nhưng nhóm tình nguyện viên Malaysia đã có khoảng thời gian đầy ý nghĩa ở huyện Bình Chánh.

Hôm làm công viên tại xã Tân Nhựt, trời mưa tầm tã, nhóm bạn phải làm việc với bộ quần áo ướt sũng. Nhưng khi nghĩ đến sẽ tạo ra một không gian vui chơi tươm tất, chỉn chu cho người dân địa phương, George nói không gì vui hơn.

"Ngắm thành quả, chúng tôi quên hết mọi vất vả, mệt nhọc. Tôi chắc sẽ nhớ mãi cảm giác khi cùng các bạn thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động này khi biết rằng họ là những người đã bảo vệ và giữ gìn hòa bình cho Việt Nam" - George bày tỏ.

Trong khi đó, cô bạn Fairus Noor Balqis Binti Mohamad Fauzi không giấu được cảm xúc khi nói về cơ hội được tham gia các hoạt động tình nguyện. Là chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện tại trường đại học ở Malaysia, Fairus nói mình yêu thích các hoạt động này vì cảm giác trọn vẹn khi giúp đỡ người khác mà không mong cầu được đền đáp.

Giao lưu và trải nghiệm văn hóa

Buổi trưa, sinh viên hai nước tập trung tại nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng cùng nấu nướng. Bữa cơm năm món, trong đó Fairus làm món canh và cà tím chiên.

Vừa thêm rau vào nồi nước đang sôi sùng sục, Fairus vừa giới thiệu về món ăn đặc trưng của Malaysia. Đó là món canh truyền thống và rất quen thuộc ở quê nhà với nguyên liệu chủ yếu gồm bắp cải và nước cốt dừa. Rồi cô bạn nêm thêm chút gia vị mang theo từ Malaysia cho vừa ăn.

Muhammad Daniel Bin Abdul Rahman - sinh viên ĐH Pendidikan Sultan Idris - cho biết chuyến đi này giúp bạn nhận ra nhiều điểm thú vị giữa văn hóa Việt Nam và Malaysia. Cạnh những nét tương đồng về không gian, cảnh vật, Muhammad nói người Việt Nam nghỉ trưa dài hơn so với Malaysia.

"Chúng tôi có những đợt cầu nguyện trong ngày và thời gian ấy khiến chúng tôi không còn nhiều thời gian nghỉ trưa như bạn bè Việt Nam" - anh giải thích.

Còn George lại ấn tượng với món nước mía được pha thêm tắc để hương vị thơm ngon hơn mà qua Việt Nam đợt này mới biết. "Chúng tôi chỉ uống nguyên chất nên hương vị nước mía ở Việt Nam với tôi là rất thơm ngon và lạ. Chưa kể cùng một lượng nước mà ở Việt Nam giá có 10.000 đồng là rẻ lắm" - George cười.

Muhammad kể thích nhất buổi giao lưu ẩm thực giữa hai quốc gia và lần đầu tiên đã được thưởng thức món bánh xèo ngon lành của Việt Nam. "Nước chấm món bánh xèo cực kỳ hấp dẫn. Chúng tôi làm và giới thiệu món gà luộc của Malaysia với các bạn Việt Nam. Đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi suốt chuyến đi này" - anh hào hứng.

Cùng làm và hỗ trợ các bạn Malaysia, bạn Mai Quang Thành Nhân (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết năm cuối đời sinh viên mới có trải nghiệm đầu tiên cùng Mùa hè xanh sau khi lỡ hẹn ở mùa chiến dịch năm ngoái. Dù mỗi ngày phải chạy đi về giữa nhà thuê tại Bình Dương và nơi đội hình đóng quân ở huyện Bình Chánh khá xa song Nhân luôn sắp xếp để có thể túc trực với các hoạt động đã được sinh viên hai bên xác lập.

Nhân kể dù chưa đi song được nghe không ít bạn kể về đội hình và cơ hội tham gia tình nguyện cùng các bạn Malaysia rằng đây là đội hình thường trực có thời gian đi chiến dịch dài, cộng với nhiều điều thú vị cũng như cơ hội học hỏi lẫn nhau nên khá háo hức. "Mình quyết định dành mùa hè cuối trong đời sinh viên đăng ký tham gia và đó là lý do mình đang có mặt ở đây. May mắn là mình đã không bỏ lỡ trải nghiệm tươi đẹp của thời tuổi trẻ" - Nhân trải lòng.

Cực kỳ trách nhiệm và nghiêm túc

Nhiệt huyết, cống hiến hết mình có lẽ là tinh thần chung được các bạn sinh viên Malaysia mang đến Mùa hè xanh TP.HCM 2024. Sinh viên Trương Thiên Trang (Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ: "Cảm nhận rõ ràng nhất là các bạn nhiệt huyết đến nỗi bất chấp mưa nắng. Và khi đã được phân công bất cứ nhiệm vụ nào, họ đều làm hết sức mình".

Thiên Trang nói dầm mưa dãi nắng ai cũng mệt nhưng các bạn ấy chưa bao giờ để cho mọi người lo lắng mà luôn cho thấy nỗ lực hòa nhập và thích nghi. "Cuối mỗi ngày, các bạn tập trung viết báo cáo về các hoạt động trong ngày rồi mới làm việc riêng. Tôi thấy họ cực kỳ trách nhiệm và nghiêm túc" - Thiên Trang bày tỏ.

Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn: Trách nhiệm nối bước truyền thốngChiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn: Trách nhiệm nối bước truyền thống

Nhiều công trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các chiến sĩ tình nguyện góp tay tại khắp các mặt trận tình nguyện hè của TP.HCM ngày 27-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên