Một câu nói, một mạng người: án tử hình cho nam thanh niên chém anh họ

Chỉ từ một câu nói về việc mua que thử ma túy, mâu thuẫn bất ngờ bùng lên thành vụ truy sát. Đỗ Đăng Dương rút dao chém người anh họ đang bế con nhỏ khiến nạn nhân tử vong, bé gái 2 tuổi bị thương.

 - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Đăng Dương phải chịu mức án cao nhất: tử hình - Ảnh minh họa: G.L.

Ngày 18-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Đăng Dương (22 tuổi, trú xã Yên Lãng, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Từ câu hỏi về những vết đỏ trên tay

Nội dung cáo trạng và lời khai tại tòa thể hiện khoảng 19h ngày 20-2, căn nhà của ông Đỗ Văn Thủy (xã Yên Lãng, Hà Nội) có ông nội của Dương cùng hai người bác ruột là ông Đỗ Văn Chung và ông Đỗ Văn Minh sang chơi.

Khi ấy trong nhà chỉ có Dương. Cuộc trò chuyện giữa những người thân bắt đầu bằng câu hỏi rất đỗi bình thường của ông Chung: “Cháu ăn gì chưa?”. Dương trả lời đã ăn. 

Ông Chung sau đó để ý thấy trên tay Dương có nhiều vết đỏ. Nghi cháu có thể sử dụng ma túy, ông hỏi: “Muỗi đốt hay sao mà đỏ thế kia?”. Dương không đáp, chỉ có biểu hiện bất thường, lắc đầu sang hai bên. Người bác tiếp tục hỏi cháu bị làm sao nhưng Dương vẫn không trả lời, cáo trạng nêu.

Đúng lúc ấy anh Đỗ Văn Tuân, con ông Chung, bế con gái 2 tuổi bước vào nhà. Nghe mọi người đang hỏi chuyện Dương, anh Tuân nói: “Tốt nhất là xuống nhà thuốc Long Châu mua que thử là biết ngay”.

Theo cáo trạng, câu nói ấy đã khiến Dương nổi giận. Bị cáo rút từ trong người một con dao bằng kim loại dài 42cm, phần lưỡi dài 32cm, rồi bất ngờ lao về phía anh Tuân.

Không kịp phản ứng, anh Tuân ôm con bỏ chạy. Dương cầm dao đuổi theo, chém nhiều nhát trúng vùng đầu và tay người anh họ. Cuộc truy đuổi từ trong nhà ra đường liên thôn Xa Mạc - Bồng Mạc, nơi anh Tuân bị Dương đuổi kịp và đạp ngã xuống đất.

Cuộc truy sát kết thúc trong bi kịch

Cáo trạng thể hiện anh Tuân ngã xuống vẫn cố ôm chặt con gái vào lòng, dùng chân chống đỡ những nhát dao đang liên tiếp vung tới. Dù vậy Dương không dừng tay, tiếp tục lao vào chém người anh họ. Trong lúc chém anh Tuân, Dương chém trúng một nhát vào mu bàn chân phải của cháu bé.

Cáo trạng nêu sau nhiều nhát chém, anh Tuân không còn khả năng chống đỡ, phải buông con gái ra. Dương vẫn cầm dao chém liên tiếp vào vùng đầu và tay anh Tuân cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Chỉ khi ông Minh, ông Chung cùng người dân xung quanh lao vào khống chế, giằng con dao khỏi tay Dương, cuộc truy sát mới chấm dứt.

Anh Tuân và con gái được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu. Nhưng những thương tích quá nặng khiến anh Tuân tử vong trên đường đến bệnh viện. Con gái anh may mắn sống sót, song bị thương ở chân.

Từ cuộc trò chuyện giữa những người thân, chỉ trong phút chốc một người mất mạng, một đứa trẻ bị thương và cả gia đình rơi vào bi kịch không ai ngờ tới.

Nỗi đau phía sau lời xin giảm án cho bị cáo

Tại phiên tòa ngày 18-8, Dương phải đối diện với hậu quả của hành vi mà theo cáo trạng, bị cáo đã không khai nhận trong quá trình điều tra. Phía bên bị hại không phải những người xa lạ, mà là gia đình người anh họ đã chết dưới những nhát dao của Dương.

Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường. Đáng chú ý, phía bị hại còn xin giảm nhẹ hình phạt, mong Dương không bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống.

Tuy nhiên khi công bố bản án, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Dương có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì câu nói liên quan đến việc mua que thử ma túy, bị cáo đã dùng dao tấn công người anh họ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Dương tiếp tục đuổi theo, đến lúc anh Tuân ngã xuống và đang ôm con nhỏ, bị cáo vẫn không dừng tay.

Hậu quả của hành vi ấy là cái chết của anh Tuân và thương tích đối với cháu bé. Tòa nhận định bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.

Tòa tuyên Đỗ Đăng Dương án tử hình về tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa khép lại, nhưng phía sau bản án tử hình là một bi kịch bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một câu hỏi về những vết đỏ trên tay, một lời đề nghị mua que thử để kiểm tra. Chỉ vài giây nóng giận, một mạng người đã mất, một đứa trẻ mất cha, còn người gây ra bi kịch phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

 - Ảnh 3.Tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội

Sau ba lần hoãn xét xử, ngày 15-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Cao Văn Hùng (53 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất