27/07/2021 06:22 GMT+7

Mong kẹt xe trở lại

BÚT BI ghi
BÚT BI ghi

TTO - Em hòa vào dòng người Ngược xuôi và hối hả

Ai nấy đều tươi cười

Tràn đi khắp mọi ngả

Không còn cảnh ngồi nhà

Khấn từng ngày trôi qua

Kẹt xe quay trở lại

Còn lợi hại hơn xưa

Nhưng chưa ai phiền hà

Vì đó là cuộc sống

Sôi động và ồn ã

Tiếng còi xe giục giã

Em giật mình tỉnh giấc

Hóa ra vẫn trên giường

Chứ không phải ngoài đường

Chỉ là giấc chiêm bao

Sau đêm dài thao thức

Với phố vắng người thưa

Cơn mưa chiều chưa ráo

Biển Đông vào mùa bão

Trút vào lòng tái tê

Mong nắng ấm trở về

Kẹt xe ơi! Kẹt xe!

Mi không phải vấn đề

Mi chính là nhịp sống

Của hòn ngọc Viễn Đông!

'Mong sao hết dịch' an ủi người Sài Gòn khi lo toan, kiệt quệ vì dịch

TTO - Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc 'Mong sao hết dịch' để an ủi một người em đang mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần vì dịch bệnh và đợt giãn cách xã hội kéo dài.

BÚT BI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên