07/02/2025 13:56 GMT+7

Mỗi lần con về quê dặn lòng không lấy gì, rồi cha mẹ lại dúi củ khoai, mớ rau ngoài vườn

'Tôi rất quý những ngày lễ, Tết vì tôi biết rằng cha mẹ còn sống là tôi còn nơi để về, và cha mẹ cũng rất mong con cháu về sum họp'.

Mỗi lần con về quê dặn lòng không lấy gì, rồi cha mẹ lại dúi củ khoai, mớ rau ngoài vườn - Ảnh 1.

Gia đình ngày Tết sum vầy vui bao nhiêu, thì khi con cái trở lại thành phố càng buồn bấy nhiêu - Ảnh: NVCC

Đó là một trong rất nhiều tâm tư của bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ Online dưới phần ý kiến trong bài viết Sau những ngày về quê ăn Tết, có một câu hỏi của cha mẹ làm nhiều người con ứa nước mắt.

Còn cha mẹ là còn nơi để về

Bạn đọc vant****@gmail.com nhắn nhủ: “Còn cha, còn mẹ về là vui rồi, ngày lễ, Tết hãy về với cha mẹ. Tôi cha mẹ không còn, thương cha mẹ mà không làm gì được nữa”.

Còn với bạn đọc Trung, dù ở Đài Loan làm công nhân với mức thu nhập bình thường, nhưng mỗi năm vẫn sắp xếp về thăm nhà.

Bạn đọc Quyên nói mình không thèm kẹo mứt ngày Tết, chỉ muốn ở bên gia đình, người thân.

Tiếp lời, bạn đọc Phuc Tran khẳng định cha mẹ luôn là điều gì đó rất thiêng liêng, người yêu thương chúng ta không điều kiện.

Còn với bạn đọc Nhân, cũng là một người con xa xứ mưu sinh, cho biết dù đã U40 nhưng những dịp lễ, Tết thường không đi du lịch đâu cả, luôn dắt díu gia đình nhỏ về với cha mẹ.

“Tôi rất quý những ngày như vậy vì tôi biết rằng cha mẹ còn sống là tôi còn nơi để về, và cha mẹ cũng rất mong con cháu về sum họp”, bạn đọc Nhân tâm sự.

Bạn đọc Nga nhớ lại thời còn sinh viên, mỗi lần có dịp về thăm má là không muốn trở lại thành phố.

“Bước ra khỏi nhà lòng nặng trĩu khi nhìn hình dáng má tảo tần… Vẻ ngoài má tỏ ra cứng rắn nhưng đêm nào cũng khóc ướt gối vì thương và nhớ tôi.

Không có tiền nên lâu lâu tôi mới về thăm má một lần. Nhưng lần nào cũng vậy, lên xe khách rồi cứ ngoái lại nhìn má, nhìn những hàng cây, con đường và ngôi nhà vách là nước mắt tuôn trào”, bạn đọc Nga bày tỏ.

"Trăm quê chưa dễ thực quê nhà"

Bạn đọc Cao Gia Chuong dẫn lại một bài thơ đã từng học từ thời phổ thông: “Xa mẹ mười năm đi khắp nước/Trăm quê chưa dễ thực quê nhà” (thơ Chế Lan Viên).

“Dù đi đâu ở đâu, hình ảnh quê hương vẫn in sâu trong trái tim mỗi người. Một hành trang quý giá mà suốt đời mãi mãi mang theo”, bạn đọc Cao Gia Chuong chia sẻ.

Còn với bạn đọc Sang, mỗi Tết về rồi lại đi, trước khi đi luôn vòng quanh từng góc nhà, chụp vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm. “Biết đâu mai mốt ngôi nhà có thay đổi để còn có cái làm kỷ niệm”, bạn đọc Sang viết.

Bạn đọc Mi Mi chia sẻ đang có chồng, có nhà cửa ở TP.HCM, cuộc sống khá sung túc mà mỗi lần về mẹ đều kêu lấy đủ thứ.

“Lần nào về cũng dặn lòng không lấy gì, mang đi nặng mà lúc đi là một thùng xốp. Không phải mình ham hố, mà thích cái cảnh cha mẹ hỏi han lấy cái này cái kia, con gà trong chuồng, củ sắn, củ khoai, rau ngoài vườn, rồi đi chợ mua cá mua thịt quê tươi ngon”, bạn đọc Mi Mi kể.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong muốn được làm việc gần nhà để ở bên ba mẹ.

Như bạn đọc Sakaeru Dao bày tỏ mong muốn trên cả nước đều có khu công nghiệp và có nhiều việc làm để mọi người không phải xa nhà đi làm, mỗi Tết về quê sẽ đỡ vất vả hơn.

“Chẳng đâu làm bằng gần nhà mình cho dù lương thấp vẫn hơn. Được gần gia đình con cái và cha mẹ cuộc sống sẽ thoải mái và ấm no hơn…”, bạn đọc Sakaeru Dao nói.

Tôi bật khóc khi mẹ dúi vào tay 10 triệu dành dụm từ lương hưu, kêu đem trả nợ ngân hàng

Mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện xúc động mà những người con xa quê đi làm sau khi đọc xong đều không khỏi bật khóc.

Câu chuyện được tài khoản Homo 94 kể lại:

Đã 13 năm rồi mẹ ốm, mất sức lao động, mất thu nhập, mấy năm nay được trợ cấp 800.000 - 900.000 đồng/tháng. Thế mà bằng cách nào đấy, mẹ đã tiết kiệm được 10 triệu đồng.

Sáng mai mình lên đường ra Hà Nội, đêm mẹ vào dúi vào tay mình bảo: "Mẹ cho 10 triệu đồng mà trả nợ ngân hàng cho bớt lãi".

Mình bật cười: "Con nợ 1 tỉ đồng mà".

Rồi sau đó bật khóc. Thương mẹ quá nhiều.

Con dù lớn thì trong mắt bố mẹ vẫn luôn là những đứa trẻ. Lúc không may sa cơ thất thế cũng chỉ có gia đình là nơi luôn chào đón chúng ta trở về.

Còn cha mẹ là còn nơi để về - Ảnh 2.Sau Tết, giáo viên Lâm Đồng vẫn ngóng tiền thưởng theo nghị định 73

Đã qua Tết, giáo viên tại Lâm Đồng vẫn ngóng chờ tiền thưởng theo nghị định 73. Nhiều giáo viên nóng ruột vì các tỉnh thành khác đã chi thưởng cho giáo viên trước Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên