
Để đám cưới vui vẻ, cô dâu chú rể không nên đặt nặng quá về tiền bạc từ khách mời - Ảnh tạo bởi AI
Bài viết "Đi đám cưới 500.000 đồng, bị chê ít?" trên Báo điện tử Tuổi Trẻ tạo ra một cuộc tranh luận giữa các quan điểm: mời cưới để khách đến chúc phúc cho đôi trẻ hay để thu tiền bù chi phí tiệc cưới?
Đám cưới là hỷ sự, sao lại cân đo đong đếm
Đa số ý kiến của bạn đọc nhấn mạnh đám cưới là hỷ sự để chia sẻ niềm vui và chúc phúc, tuyệt đối không nên bị thương mại hóa hay xem là một cuộc "trả góp", thu hồi vốn từ khách mời.
Cuộc tranh luận không chỉ vì phong bì 500.000 đồng mà còn là thái độ cân đo đong đếm của gia chủ.
Tài khoản Sao Xẹt nêu ý kiến: "Tôi luôn gửi tiền mừng để ủng hộ đôi trẻ ban đầu nhưng không bao giờ dự tiệc để gia chủ đỡ lo chi phí sảnh tiệc".
Một bạn đọc thẳng thắn chỉ ra: "Gia chủ đãi sảnh tiệc hoành tráng, âm thanh, hoa tươi đắt đỏ là để 'lấy oách' cho cô dâu chú rể. Sao lại mặc nhiên bắt khách mời phải gánh chi phí cho sự xa hoa đó?".
Người có tài khoản ngot****@gmail.com cũng không đồng ý với cách gia chủ tính toán với phong bì cưới: "Các bạn đang bán vé cơm à? Nếu thích sang thì mời đúng những người có tiền thôi, mời rộng làm gì rồi kêu lỗ?".
"Nếu xét về tình nghĩa, tình cảm, khách dự đám cưới cũng muốn chung vui và gặp gỡ cùng cô dâu chú rể. Nếu khách không vì tình nghĩa thì không dự và có khi cũng chẳng gửi phong bì", bạn đọc Nghinh Phong chỉ ra.
Nhiều bạn đọc khác đứng vai khách mời "tính sổ" lại với gia chủ. "Nếu xét về kinh doanh, khách dự cưới là bị dồn vào thế ép phải ăn nhà hàng do cô dâu chú rể lựa chọn", bạn đọc tên Dũng bình luận.
Bạn đọc ở địa chỉ thit****@gmail.com liệt kê chi li hơn: "500.000 đồng là tiền mừng cưới, rồi tiền xăng xe đi lại, mất thời gian... Một số trường hợp tốn thêm tiền trang điểm, quần áo đẹp đến dự. Vậy 500.000 đồng là được vì khi người mừng cưới thì chưa chắc sẽ nhận lại 500.000 đồng trong tương lai. Một người chắc gì ăn hết 500.000 đồng thức ăn trong bàn tiệc. Khó chịu với phong bì 500.000 đồng thì đừng mời".
"500.000 đồng đối với người già lớn tuổi, không có thu nhập họ sống được một tuần đấy", một bạn đọc khác viết, đồng thời nhắn nhủ: "Muốn có lời thì đãi ở nhà, đặt tiệc bình thường thôi, thích chơi sang, đẹp thì phải chịu lỗ là đương nhiên rồi".
Một bạn đọc xưng là người trẻ băn khoăn: "Kinh tế khó khăn, mừng 500.000 đồng thì kỳ, 1 triệu thì quá sức. Ước gì có thông lệ 700.000 đồng cho nhẹ lòng cả đôi bên".
Sợ lỗ thì đừng làm đám cưới rình rang, nên gói gọn trong phạm vi gia đình
Nhiều bình luận của bạn đọc khuyên gia chủ hãy xem khách có mặt và phong bì mừng cưới như một lời chúc phúc đối với cô dâu chú rể.
Bạn đọc Loan Phương chia sẻ: "Gia đình em chỉ nhận được phong bì cưới nhiều từ bà con thân thuộc. Chỉ mong đám cưới trọn vẹn niềm vui cho dâu, rể".
Bạn đọc tên Nhân bày tỏ quan điểm: "Tiền mừng cưới vốn là lì xì chúc phúc cho đôi bạn. Nếu cảm thấy làm tiệc mời mọi người không nổi thì ra UBND xã đăng ký kết hôn là được rồi, hoặc làm tiệc báo hỷ nho nhỏ".
"Tổ chức sang trọng hay bình dân là do bên mời, mừng bao nhiêu tiền tùy thuộc vào kinh tế bên được mời. Mừng đám chứ không phải góp tiền mua cỗ", bạn đọc Hoa và Nắng góp ý.
Trong khi đó bạn đọc Henry nhắc nhở: "Tiệc cưới là ngày vui của gia đình, mời người thân, khách đến chung vui, chứng kiến. Việc tặng quà, chúc phúc... là chỉ làm vui vẻ thêm trong ngày cưới theo khả năng của người dự. Làm tiệc lớn nhỏ, cấp độ sang trọng là năng lực của chủ tiệc".
Bạn đọc Hai Le cho rằng tiệc cưới hiện đại nên hướng đến nếp sống văn minh, hạn chế mời đại trà. Đám cưới chỉ nên giới hạn 30-40 người họ hàng, vài người thân chứ không nên lấy danh sách nhân viên công ty ra điền vào thư mời, vừa gây phiền hà cho khách được mời, gây khó xử cho khách nếu họ không dự.
Còn bạn đọc Rita Nguyễn bình luận: "Khi viết thiệp mời ai là thể hiện tình cảm thân thiết mới mong muốn họ đến tham dự. Họ có mặt tham dự là sự hãnh diện của gia chủ. Còn chi phí tiệc, gia chủ nên liệu cơm gắp mắm".
"Nếu sợ lỗ, xin hãy làm đám cưới ấm cúng tại gia hoặc tiệc ngọt nhỏ gọn trong phạm vi gia đình thân thiết. Đừng làm rình rang rồi ép khách mời phải trả tiền thay cho quyết định tài chính sai lầm của mình", bạn đọc Nguyễn Văn Hùng lưu ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận