
Thiệp cưới - Ảnh minh họa
Bài viết “Gửi thiệp cưới phải gặp mặt, trao tận tay?” nhận về nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi từ bạn đọc.
Nhiều bạn đọc đã để lại hai luồng ý kiến: một bên cho rằng nên linh hoạt, phù hợp với thời đại kỹ thuật số, bên còn lại khẳng định nghi thức trao thiệp trực tiếp vẫn là biểu hiện của sự tôn trọng và tình cảm.
Đến từng nhà gửi thiệp cưới, chắc mất cả tháng trời
Bạn đọc Ms Lan bày tỏ sự cảm thông với “khổ chủ” khi mùa cưới đến, vừa phải lo trăm công nghìn việc, vừa phải chạy khắp nơi trao thiệp. “Mấy người điện thoại hỏi tôi có nhà không để đến gửi thiệp cưới, tôi bảo chụp hình gửi Zalo được rồi. Thời buổi này mà còn câu nệ, làm khổ nhau làm gì”, bạn đọc Ms Lan viết thêm.
Bạn đọc Huệ Dương cùng quan điểm: “Ngày cưới lu bu nhiều việc, nếu đi đến từng nhà gửi thiệp chắc phải đi cả tháng. Một cuộc gọi mời và gửi thiệp qua Zalo hoặc Messenger là được. Mình từng đi đám cưới cách này, có sao đâu”.
Một số người cho rằng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. “Chủ yếu là có chân thành không thôi chứ bắt bẻ nhau làm chi. Gửi thiệp để giữ chữ tình, đừng vì chuyện nhỏ mà mất lòng nhau”, bạn đọc Trần Văn Dũng bày tỏ.
Bạn đọc Sao Xẹt từng nhiều lần tổ chức đám cưới cho con bày tỏ nên thông cảm và linh hoạt: “Khách mời vài trăm người, ở khắp nơi. Chỉ tính việc đi lại, đến nhà mời đã tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc. Ở xa thì gọi điện, gửi thiệp qua bưu điện, nhắn tin cũng được. Dễ người dễ mình, vui là chính”.
Nhiều người nhìn nhận công nghệ giúp đơn giản hóa mọi thứ. Như bạn đọc Linh chia sẻ: “Tôi thấy bình thường. Từ hai mươi mấy năm trước, tôi đã nói bạn bè không cần gửi thiệp tận tay. Chỉ cần chat, gọi điện, gửi hình thiệp là đủ”.
Bạn đọc Bườm pha chút hài hước, cho rằng ngày nay chỉ cần gửi ảnh thiệp qua Zalo hay app nào đó cũng được, khi đến dự ghé bàn tiếp khách lấy thiệp và để tiền, nhét vào thùng. Quan trọng là cú điện thoại mời thôi.
Mời không chân thành, sao người ta bỏ thời gian, tốn tiền đến dự?
Bên cạnh sự thông cảm, không ít ý kiến lại cho rằng việc trao tận tay thiệp mời vẫn là nét đẹp không thể tùy tiện bỏ qua. “Lễ cưới là dịp trọng đại của đời người. Mình không thể dành ít thời gian đến gặp mặt, mời mọc chân tình thì sao người ta phải bỏ thời gian, tiền bạc đến dự?”, bạn đọc Thanh Tùng nêu thẳng vấn đề.
Còn bạn đọc Long An cho rằng hình ảnh người trao thiệp không chỉ là nghi thức mà còn là thông điệp của sự tôn trọng. Theo bạn đọc này, gửi thiệp cưới qua bưu điện hay Zalo tuy tiện nhưng mất đi sự ấm áp cần thiết. Đó là một nét văn hóa không nên bỏ chỉ vì bận rộn.
Một số ý kiến dung hòa, cho rằng nên linh hoạt tùy hoàn cảnh, nhưng vẫn cần giữ sự chân thành. “Nếu họ hàng, bạn bè ở gần thì nên trao tận tay. Ở xa thì có thể nhắn tin, gọi điện kèm lời giải thích rõ ràng để người nhận hiểu và thông cảm”, bạn đọc Hữu Nhân đề xuất.
“Chỉ nên mời qua tin nhắn với những người lâu không gặp hoặc ở mức xã giao. Và phải có lời lẽ lịch sự, xin lỗi vì không trao tận tay”, bạn đọc Lan Ngọc đồng tình.
Một số bạn đọc nhấn mạnh, thiệp cưới không chỉ là tấm giấy báo hỉ, mà là biểu tượng của sự gắn kết. “Cuộc gặp mặt khi trao thiệp là dịp để hàn huyên, chia sẻ niềm vui với nhau. Tin nhắn không thể mang lại cảm xúc đó”, bạn đọc Quỳnh Như viết.
Còn bạn đọc Trà Hoa thì ngắn gọn: “Thiệp cưới là thiệp mời, không phải thiệp báo tin. Trao tận tay thể hiện sự trân trọng đối với khách mời”.
Ngược lại, bạn đọc Võ Thanh Bình kể lại cách làm dung dị của gia đình mình: “Tôi sống xa quê, người thân thường để thiệp ở nhà ba má tôi rồi gọi điện mời đích danh. Đó là tấm lòng tôn trọng nhau, dù bằng cách nào cũng vẫn phải giữ phép”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận