31/10/2025 12:54 GMT+7

Gửi thiệp cưới phải gặp mặt, trao tận tay?

Vừa rồi, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của gia đình anh bạn cưới vợ cho con. Thiệp cưới được gửi qua đường bưu điện.

thiệp cưới - Ảnh 1.

Thiệp cưới - Ảnh minh họa

Tôi ngồi cà phê sáng với nhóm người cùng nghỉ hưu, bạn bè..., câu chuyện về thiệp cưới và cách gửi thiệp cưới đã làm nên không khí trao đổi sôi nổi. 

Gửi thiệp cưới phải gặp mặt, trao tận tay?

Vừa rồi tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của gia đình anh bạn, là sếp một công ty may mặc ở TP.HCM, cưới vợ cho con. Thiệp cưới này được gửi qua đường bưu điện

Trước thông tin chia sẻ này, mỗi người trong bàn cà phê đưa ra ý kiến cá nhân, trao đổi cách gửi thiệp cưới như thế có hay không, thích hợp hay không thích hợp? Cách chủ nhà gửi thiệp mời như vậy có tôn trọng khách hay không? 

Anh lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng: Chắc do công việc của sếp làm chức vụ to, có quá nhiều lịch hẹn làm việc nên ông không sắp xếp được thời gian đến từng nhà bạn bè để mời khách dự.

"Cũng vì vậy nên gia chủ đành nghĩ ra cách gửi thiệp mời qua đường bưu điện, chẳng có gì phải lăn tăn, nghĩ ngợi trong lòng", anh này chia sẻ thêm.

Trong khi đó một người khác trong nhóm từng nhận thiệp mời đám cưới gửi qua bưu điện cho rằng nếu không thể trực tiếp gửi thiệp cưới cho khách thì có thể nhờ người quen hoặc đồng nghiệp đưa tận tay cho khách mời cũng được. 

Một ý kiến khác thì đưa ra quan điểm: "Khi nhận thiệp mời, tôi nghĩ ai cũng vui vì được sếp mời, chẳng có ai dám trách móc hay chê sếp là không tôn trọng khách, dù rằng theo thông lệ, khi gia chủ đi mời đám cưới phải đi đến nhà bà con, anh em, bạn bè… Sau vài câu xã giao hỏi thăm nhau, vài ba câu chuyện làm ăn, sức khỏe... rồi gia chủ báo tin mừng, gửi thiệp mời khách".

Gửi thiệp cưới qua bưu điện tiết kiệm thời gian và công sức

Khác với những ý kiến trên, một thành viên trong nhóm cà phê, nhà đang buôn bán tạp hóa cho rằng gửi thiệp cưới qua bưu điện phù hợp với xu thế hiện nay vì đỡ thời gian, công sức đi đến từng nhà gửi thiệp mời.

Chỉ cần tốn vài triệu đồng tiền cước phí bưu điện mà bảo đảm thiệp được gửi đến tận tay khách, đúng địa chỉ cần mời. 

Khi đến ngày cưới diễn ra, vì lý do nào đó mà khách mời không đi dự được, khách cũng có thể gửi tiền mừng cưới trở lại cho người mời qua bưu điện. 

Tôi có lần đọc được bài viết về việc mời đám cưới qua Facebook. Nhiều ý kiến tranh luận qua lại là có nên đi đám cưới không với cách mời kiểu "thông báo" như vậy, chỉ cần gửi qua chat Facebook hay Zalo là xong, thậm chí tên người nhận cũng không có, chỉ mỗi chữ "Bạn/Anh/ Chị".

Quan điểm của tôi thì không câu nệ chuyện mời như thế nào, quan trọng là ở tấm lòng và mức độ quen biết ra sao giữa người mời và người được mời. Nếu đủ thân, chỉ cần gửi một thông báo qua tin nhắn cũng được.

Nhưng đôi lúc tôi cũng trăn trở: vào thời bùng nổ công nghệ thông tin, con người phần lớn giao tiếp qua mạng xã hội. Cái gì cũng nhờ máy móc và mạng xã hội trợ giúp thì việc gắn kết, giao lưu giữa người và người càng xa. 

Thiệp mời đám cưới gửi qua bưu điện - Ảnh 3.Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?

Với không ít người, đi ăn đám cưới, tiệc tùng rồi mang cả tôm hấp, cả con gà bó xôi... đem về trở thành chuyện bình thường. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy thì 'mất mặt' quá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất