
Chị Trần Thị Tuyết Nhung bên giàn bí đỏ trên sân thượng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Trần Thị Tuyết Nhung (ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) cho biết khoảng 4 năm trước, chị bắt đầu trồng rau trong thùng xốp trên sân thượng để gia đình sử dụng.
Sau đó chị bắt đầu tìm hiểu trồng thêm nhiều loại rau củ, cây ăn trái với mong muốn biến sân thượng thành khu vườn xanh tươi.
Nhờ sự hỗ trợ của chồng trong việc lắp khung giàn và sắm dụng cụ, chậu… khu vườn khoảng 100m2 trên sân thượng dần thành hình.
Tùy theo mùa vụ và sở thích, chị Nhung trồng dưa lưới, dưa hấu, nho, cà chua, bí hạt dẻ, khổ qua… Khu vườn trên cao lúc nào xanh mướt với nhiều loại rau, trái cây.

Con chị Nhung nói những trái bí nhìn giống y chiếc lồng đèn - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chị Nhung chia sẻ để đón Trung thu và Halloween và để làm quà tặng cho các con, cách đây hai tháng chị trồng thêm giàn bí đỏ trên sân thượng. Giống bí chị chọn là bí mặt trời đỏ của Mỹ.
Sau gần một tháng, giàn bí đã cho ra gần 50 trái.
"Mùa thu mình rất thích trồng bí đỏ. Mình quyết tâm làm điều này để các con có món quà ý nghĩa vào Trung thu, đồng thời chuẩn bị cho Halloween.
Hôm Trung thu, các con rất hào hứng nói những trái bí giống y chiếc lồng đèn. Chúng còn bảo dịp Halloween sẽ mặc đồ hóa trang lên đây chơi cùng giàn bí", chị Nhung kể và cho biết vợ chồng chị có ba cháu, trong đó bé út đang học lớp 3.
Chị chia sẻ làm vườn trên sân thượng vất vả nhất là khâu vận chuyển đất lên cao và trộn đất ban đầu. Ngoài thời gian kinh doanh thời trang, chị dành thời gian để chăm sóc khu vườn. Với chị, không chỉ chăm sóc cây, đây còn là cách thư giãn hiệu quả và gắn kết gia đình.
"Trước tiên, có rau sạch, trái cây sạch cho gia đình nên ăn vào rất yên tâm. Hơn nữa, đó là không gian thú vị để các con vui chơi cùng ba mẹ. Nhiều người hỏi mua rau trái từ vườn nhưng mình không bán. Mình trồng để giải trí, cho gia đình ăn và tặng người thân, bạn bè", chị Nhung nói.

Giàn bí đỏ trên sân thượng của chị Nhung - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ước lượng mỗi trái bí đỏ nặng khoảng 2kg - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khổ qua trồng tại vườn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngoài thời gian kinh doanh thời trang, chị Trần Thị Tuyết Nhung dành thời gian để chăm sóc khu vườn - Ảnh: NGỌC KHẢI




Cà chua, bông cải, dưa hấu, dưa lưới mà chị Trần Thị Tuyết Nhung trồng tại vườn sân thượng - Ảnh: NVCC

Một góc vườn trên sân thượng căn nhà gia đình chị Trần Thị Tuyết Nhung - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận