
Tô bánh canh bột xắt được bán ven quốc lộ 1, tỉnh Đồng Tháp trông rất bắt mắt - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Một trong những quán như thế là của ông Nguyễn Văn Phương, thâm niên 14 năm đứng bếp, trong đó có 4 năm miệt mài phụ vợ xắt bột. Mỗi ngày, quán tiêu thụ hết 50kg bột và khoảng 20 con vịt để phục vụ lượng khách khổng lồ.
Ngay cạnh bếp nấu, ông Phương tay thoăn thoát ngắt từng cục bột được nhào nặn sẵn, quệt lên chai thủy tinh rồi nhanh nhẹn xắt thành từng sợi bánh canh lớn nhỏ khác nhau, rơi đều xuống nồi nước sôi phía dưới.
Điều khiến thực khách nhớ mãi không chỉ là hương vị mà còn là cái tình người ấm áp nơi quán bánh canh lụp xụp này mỗi khi ghé ăn.
Chú Trần Văn Út, một người bán vé số dạo và là khách quen hơn chục năm, chia sẻ rằng dù biết chú khó khăn, chủ quán vẫn luôn bán tô bánh canh giá chỉ 15.000 đồng để chú ấm lòng chắc dạ trên đường mưu sinh.
Sở dĩ có tên gọi là "bánh canh bột xắt" bởi sợi bánh được làm hoàn toàn thủ công. Gạo sau khi xay thành bột nước và vắt ráo sẽ được nhồi với nước sôi. Đây là khâu quan trọng nhất, người thợ phải nhồi thật đều tay để bột "sú" không quá khô cũng không quá nhão.
Những sợi bánh canh bột xắt được xắt trực tiếp từ chai thủy tinh, rơi xuống nồi nước dùng trông rất bắt mắt - Clip: MẬU TRƯỜNG
Kỳ công nghệ thuật bột xắt trên chai thủy tinh
Hình ảnh người nấu vừa cầm cổ chai thủy tinh, vừa lăn vòng, vừa đưa lưỡi dao bằng gỗ xắt từng miếng bột gạo thành sợi rơi vào nồi nước dùng sôi sùng sục đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực thú vị. Sợi bánh sau khi xắt được ngâm qua nước lạnh để giữ độ trong và dai vừa phải, không bị tan gãy trong nồi nước dùng.
Linh hồn của món ăn chính là thịt vịt xiêm - loại vịt có độ dai, ngọt đặc trưng mà người dân Cai Lậy ưa thích nhất. Phần huyết vịt cũng được chuẩn bị rất khéo: huyết được pha cùng ít gạo hoặc nếp, hành lá, tiêu rồi luộc chín vừa tới để giữ độ dẻo, nhựa của nếp mà không bị quá nở.
Khác với bánh canh bột lọc thông thường, bánh canh bột xắt có nước dùng sền sệt, màu trắng đục đặc trưng. Và chắc chắn, món này không thể thiếu chén nước mắm gừng đậm đà, thay vì nước mắm chanh ớt. Vị cay nồng của gừng, tiêu, mùi thơm của hành lá hòa quyện cùng miếng thịt vịt xiêm ngọt lịm tạo nên một hương vị "nhớ mãi không quên".

Quán bánh canh lụp xụp ven quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Phú luôn trong tình trạng đông nghẹt khách - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Phương, người đã có thâm niên 14 năm đứng bếp, trong đó có 4 năm miệt mài phụ vợ xắt bột. Mỗi ngày, quán tiêu thụ hết 50kg bột và khoảng 20 con vịt để phục vụ lượng khách khổng lồ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Khác với bánh canh bột lọc thông thường, bánh canh bột xắt có nước dùng sền sệt, màu trắng đục đặc trưng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tùy theo khẩu vị thực khách, có thể chọn những quán bánh canh có những vị khác nhau, nước dùng khác nhau. Trong ảnh là một quán bánh canh có nước trong hơn, không sệt như bánh canh bột xắt - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Nếu có dịp về miền Tây, hãy thử ghé vào một quán nhỏ ven đường thị xã Cai Lậy cũ.
Trong làn khói nghi ngút của tô bánh canh nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn phong vị của một vùng quê thuần hậu, nơi món ăn không chỉ để no lòng mà còn để kể câu chuyện về sự cần mẫn và tình người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận