02/09/2021 10:41 GMT+7

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế?

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - “Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế?” - một bé gái giọng ngập ngừng ngước lên hỏi mẹ; “Đến một nơi an toàn con à” - người mẹ một tay dắt con, một tay kéo chiếc vali vội vàng đáp lại

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 1.

Một cậu bé vẫy tay qua ô cửa kính xe buýt trước khi rời nhà đi cách ly tập trung tại ký túc xá của Trường đại học FPT tại Hòa Lạc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đêm qua (1-9) là một đêm dài với những người dân sinh sống tại con ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội). Gần 1.200 người sinh sống tại đây phải di chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung để giảm mật độ tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đây là điểm dịch lớn nhất và phức tạp nhất thủ đô. Tính đến ngày 1-9, tại điểm dịch này đã phát sinh 375 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 299 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly). Riêng trong tối 1-9, đã có 220 người được di chuyển khỏi nơi cư trú. 

Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong khu vực phong tỏa, chính quyền Hà Nội đã quyết định đưa những người dân hiện đang sinh sống tại hai ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung tại ký túc xá của Trường đại học FPT tại Hòa Lạc.

Tối 1-9, những chiếc xe buýt cỡ lớn xếp dọc hàng dài trên đường Nguyễn Trãi. Những hàng rào được phân luồng riêng biệt cho F1 và các nhóm còn lại. Tất cả người dân đều phải mặc trang phục bảo hộ y tế và giãn cách di chuyển. Có những đứa trẻ lọt thỏm trong bộ quần áo y tế dành cho người lớn rộng thùng thình. 

Ngày 1-9 cũng là ngày khai giảng năm học mới, "giờ dịch bệnh như thế này, tôi chỉ mong gia đình được bình an, hàng xóm cạnh nhà tôi cả nhà F0 rồi, nên sự lo lắng là không tránh khỏi. 

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, con gái tôi luôn miệng hỏi, đi cách ly rồi con có được học nữa không mẹ? Tôi động viên con là vẫn bình thường con à, hy vọng điểm cách ly có WiFi miễn phí cho các gia đình, để bọn trẻ được học online" - chị M., một người dân sống tại ngõ 330, chia sẻ.

Trước đó, tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung vào chiều tối 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu chính quyền sở tại phải làm ngay 2 việc.

Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

Hai là thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường, điều trị phân loại ngay các ca F0 theo tinh thần "mỗi xã phường là một pháo đài" như Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo.

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 2.

Một gia đình đang được nhân viên y tế kiểm tra thông tin trước khi lên xe buýt tới điểm cách ly tập trung. Tính đến ngày 1-9, tại điểm dịch này đã phát sinh 375 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 299 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly). Tại đây hiện nay có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 3.

Sau khi người dân rời khỏi nơi cư trú, lực lượng công an tiếp tục phong tỏa ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung nhằm bảo vệ tài sản cho người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 4.

Một bé trai ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, việc đưa người dân ra khỏi nơi cư trú là quyết định quan trọng giúp giảm mật độ dân cư của khu vực này nhằm tránh lây lan dịch bệnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 5.

Một bé trai đang di chuyển lên xe ôtô dành cho những người F1, đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao chuyển thành F0 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 6.

Một cán bộ y tế đang phun khử khuẩn tại những chiếc xe buýt chở người dân di chuyển đến nơi cách ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 7.

Theo ông Lê Minh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, trong đêm 1-9, quận đã đưa được 220 người dân tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến nơi ở mới tại Trường đại học FPT Hòa Lạc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 8.

Mặt nạ chống giọt bắn dính đầy mồ hôi và dung dịch khử khuẩn của một chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại điểm dịch Thanh Xuân Trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 9.

Một bé gái thuộc đối tượng F1 chuẩn bị lên xe để chuyển tới địa điểm cách ly tập trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 10.

Tại các khu vực phong tỏa có 5 khu tập thể, có các nhà vệ sinh sử dụng chung. Mặc dù quận Thanh Xuân cũng đã khuyến cáo phân chia, sử dụng theo giờ, nhưng nhiều khi nhu cầu cá nhân không thể theo được giờ giấc quy định. Đây là nguy cơ lớn tiềm ẩn việc lây lan dịch bệnh. Trong ảnh: các cán bộ công an đang kiểm tra đối chiếu danh sách những người được đưa đi cách ly tập trung trong tối 1-9 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 11.

Theo chính quyền tại quận Thanh Xuân, việc đưa 1.200 người ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly để ngừa lây nhiễm sẽ được tiến hành liên tục và bắt đầu từ tối 1-9 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ ơi, nhà mình đi đâu thế? - Ảnh 12.

Một người dân vẽ lên cửa kính hình trái tim và vẫy chào bạn bè trước khi lên đường đi cách ly tập trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xe buýt chở người dân thuộc điểm dịch Thanh Xuân Trung di dời đến nơi ở tạm cách 30km Xe buýt chở người dân thuộc điểm dịch Thanh Xuân Trung di dời đến nơi ở tạm cách 30km

TTO - Khoảng 19h ngày 1-9, 8 xe buýt cỡ lớn đã được UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội điều động đến ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) để đưa F1 tại điểm dịch trên đi cách ly, đồng thời di dời người dân ra khỏi khu vực này.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên