
Nụ cười tiếp thêm động lực, sự lạc quan đến gia đình và bệnh nhi ung thư - Ảnh: CHÂU SA
Món quà ấy đến đúng lúc, khi tiền thuốc đã cạn và người mẹ cũng gần cạn sức.
Không cho phép mình khóc, vì con!
Chị Nguyễn Thị Dung bật khóc khi cầm phần hỗ trợ 10 triệu đồng từ báo Tuổi Trẻ và công ty Nesty dành cho con trai, bé Th., tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ngày 14-8. Cả căn phòng giao ban lặng đi.
Th. 4 tuổi, đang điều trị ung thư máu. Cả gia đình sáu người thuê trọ tại Đà Nẵng để tiện lo cho con. Bố là lao động chính, công việc bấp bênh. Từ khi con bệnh, chị Dung nghỉ làm công nhân để cùng con bên giường bệnh.
Có những hôm nhìn con đau, khóc, quấy sau những đợt điều trị, chị Dung chỉ biết ôm con, rồi quay mặt vào tường giấu nước mắt.
Niềm vui lớn nhất của người mẹ lúc này là nghe bác sĩ báo con đang đáp ứng thuốc.
Nhưng niềm vui luôn đi cùng nỗi lo. Những loại thuốc, hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm hàng chục triệu đồng mỗi năm khiến chị không biết xoay xở thế nào. Tiền đã vay mượn, nguồn lực gia đình gần như cạn.

Chị Dung bật khóc khi nhận số tiền 10 triệu đồng tiền thuốc điều trị cho con trai ung thư - Ảnh: CHÂU SA
Đúng lúc ấy, Phòng Công tác xã hội bệnh viện xuống ghi tên Th. vào danh sách nhận hỗ trợ.
10 triệu đồng đến với gia đình ngay lúc ngặt nghèo.
Chị khóc, có lẽ không chỉ vì 10 triệu đồng vừa đến. Đó có thể còn là nước mắt của hơn hai năm ôm con đi qua những đợt điều trị, của những đêm thức trắng và những lần bất lực nhìn con đau mà không thể chịu thay con và nay nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ.
"Xin cảm ơn các anh chị, cô chú, các y bác sĩ công tác xã hội đã kết nối, cảm ơn báo Tuổi Trẻ, các nhà tài trợ... Các bạn nhỏ điều trị ở đây thời gian rất dài, chi phí ngoài danh mục nhiều nên gia đình rất khó khăn", chị Dung nói trong nước mắt.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, trao quà và kinh phí hỗ trợ bệnh nhi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tiếp sức cho "cầu thủ nhí"
Căn phòng bệnh ở Khoa Ung bướu - Huyết học - Truyền máu, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế chật kín bệnh nhi đang điều trị.
Ở một góc phòng, em N.Q. (11 tuổi) nằm trên giường bệnh, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khi vẫn phải truyền thuốc. 5 năm qua, những dây truyền thuốc đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của cậu bé.
Khi những người thực hiện chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời" đến thăm, gương mặt Q. rạng rỡ. Cậu bé thích thú ôm chiếc áo có in hình hoa hướng dương vàng rực trên tay.
"Cháu thích những chiếc áo có in hình hoa hướng dương lắm", chị Hường, mẹ Q., kể.
5 năm trước, Q. được phát hiện mắc ung thư máu. Trong quá trình điều trị, em nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, có lúc bị sốc phản vệ khi truyền thuốc, có lúc thuốc không còn đáp ứng. Mỗi lần như vậy, chị Hường lại khóc cạn nước mắt nhưng vẫn cố gắng cùng con tiếp tục điều trị.
Mới đây, bác sĩ cho biết những loại thuốc trong nước không còn phù hợp với Q., gia đình buộc phải dùng thuốc nhập từ Ấn Độ. Những loại thuốc này không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả nên chi phí điều trị tăng lên rất nhiều.
Gia đình đã vay mượn hơn 70 triệu đồng cho đợt điều trị này, nhưng vẫn còn hơn 140 triệu đồng tiền thuốc chưa biết xoay xở từ đâu. Chồng chị Hường làm thợ hồ ở quê nhà Quảng Trị, thu nhập bữa có bữa không.
Nắm chặt chiếc áo hoa hướng dương, Q. xin mẹ được mặc ngay. Cậu bé mặc rồi thủ thỉ: "Ước gì chiếc áo này là áo bóng đá. Em rất thích đá bóng và ở nhà em hay cùng các bạn ra sân đá banh. Mong muốn của em sau khi khỏi bệnh là trở thành một cầu thủ bóng đá như Ronaldo".
Giữa những ngày tháng gắn với bệnh viện, ước mơ được chạy trên sân cỏ của Q. vẫn trong trẻo và đầy hy vọng.
Q. là một trong 5 bệnh nhi ung thư khó khăn, có nguy cơ phải dừng điều trị được nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời" do báo Tuổi Trẻ và công ty Nesty tổ chức tại Huế.

Đại diện Báo Tuổi Trẻ tại TP Huế trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” với sự đồng hành của công ty Nesty - Ảnh: BẢO PHÚ
Các em và gia đình không hề đơn độc
Ông Hồ Tấn Vũ, Trưởng đại diện Báo Tuổi Trẻ - Văn phòng miền Trung, cũng không giấu được xúc động khi trao những phần hỗ trợ của bạn đọc đến các em.
Ông cho biết trong 19 năm qua, Báo Tuổi Trẻ đã huy động gần 60 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi.
"Nhưng số bệnh nhi ung thư trên cả nước là rất lớn, nên mỗi sự giúp đỡ dành cho từng em đều có hạn. Mong rằng các em và gia đình hãy tin xã hội luôn có những người phía sau, đồng hành cùng các em trên hành trình vượt qua khó khăn, bệnh tật", nhà báo Hồ Tấn Vũ nói.

PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cảm ơn Báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
PGS.TS.BS Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, xúc động trước những phần quà Báo Tuổi Trẻ làm cầu nối đưa đến các bệnh nhi.
"Hành trình 19 năm qua, Báo Tuổi Trẻ huy động gần 60 tỉ đồng cho hàng trăm nghìn bệnh nhi. Không phải tự nhiên mà cộng đồng, xã hội đóng góp cho những người mà họ không biết. Họ tin tâm huyết, nhiệt thành với người bệnh và nỗ lực hỗ trợ cộng đồng của Báo Tuổi Trẻ", bà Hoàng nói.

Bệnh nhi được nhận áo từ chương trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG



Các bệnh nhi ung thư có em da sạm đi vì dư lượng sắt sau những đợt truyền máu kéo dài, có em rụng sạch tóc vì hóa trị - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đại diện Báo Tuổi Trẻ cùng đại diện Bệnh viện Trung ương Huế trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, có khả năng ngừng điều trị tại Huế - Ảnh: BẢO PHÚ

Các bệnh nhi đến từ nhiều tỉnh thành miền Trung, tất cả các em đều có hoàn cảnh rất ngặt nghèo - Ảnh: CHÂU SA

A.D., 3 tuổi, mắc u não ác tính từ khi mới 11 tháng tuổi. Gia đình chỉ có mẹ vừa chăm con trong bệnh viện, vừa tranh thủ làm thuê kiếm tiền lo từng bữa ăn, tiền thuốc và sinh hoạt. Hai mẹ con phải ở nhờ nhà người quen. Mỗi khi mẹ đi làm, D. ngoan ngoãn chơi cùng các điều dưỡng trong bệnh viện - Ảnh: CHÂU SA
17 bệnh nhi miền Trung được tiếp sức
Ngày 14-8, chương trình "Tiếp sức hoa mặt trời - Ước mơ của Thúy" trao tổng cộng 197 triệu đồng cho 17 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ba bệnh viện miền Trung.
Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 8 bệnh nhi được hỗ trợ 90 triệu đồng; tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 bệnh nhi nhận tổng 42 triệu đồng, trong đó có em mồ côi được tặng bò giống để ông có thêm sinh kế chăm lo hai bà cháu cùng mắc bệnh ung thư; tại Bệnh viện Trung ương Huế, 5 bệnh nhi được hỗ trợ 65 triệu đồng.
Số tiền này trích từ khoảng 1 tỉ đồng do nhãn hàng Nesty tài trợ thông qua chương trình "Ước mơ của Thúy", được gây quỹ từ phiên livestream "Tiếp sức hoa mặt trời 2026".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận