
Bà Hiền trả lại túi xách và tiền cho người bị đánh rơi - Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó lúc 6h ngày 12-4, Công an xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc tiếp nhận trình báo của bà Đoàn Thị Hiền (49 tuổi, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) về việc nhặt được chiếc túi bị đánh rơi, trong đó có tiền.
Theo đó, bà nhặt được một chiếc túi (loại đeo chéo bằng da màu nâu), bên trong có một cuốn sổ tay, thuốc tây và số tiền 69,4 triệu đồng.
Công an xã Đại Thắng đã nhanh chóng thông tin, xác minh người đánh rơi chiếc túi. Qua đó xác định chủ sở hữu số tài sản trên là ông Lê Công Hiền (69 tuổi, trú thôn Phú An, xã Đại Thắng).
Số tiền trong túi là ông Hiền dành dụm để chữa trị bệnh, không may đánh rơi vào sáng 12-4.
Bà Hiền kể lại sáng cùng ngày, khi đang trên đường đi mua thực phẩm về bán lại thì phát hiện chiếc túi trên đường.
Khi kiểm tra bên trong có số tiền lớn và thuốc điều trị bệnh, bà lập tức mang đến Công an xã trình báo, tìm người đánh rơi.
Hành động của bà đã thể hiện tinh thần nhặt được của rơi, trả người đánh mất, một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, là hành động đẹp mang tính nhân văn.

Người phụ nữ tốt bụng nhặt được túi đem nộp công an - Ảnh: Công an cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận