02/06/2018 09:29 GMT+7

Mang theo chai nước dùng dở dang để uống tiếp, có sao đâu!

LÊ PHƯƠNG TRÍ
LÊ PHƯƠNG TRÍ

TTO - Nhìn thấy lượng nước thừa trong các chai nước tại các cuộc hội nghị, họp hành, tôi cảm thấy tiếc và nghĩ đến người dân vùng thiếu nước và nhất là các chiến sĩ ở vùng hải đảo rất nhiều. Vậy thì, tại sao ta không mang theo để uống tiếp?

Mang theo chai nước dùng dở dang để uống tiếp, có sao đâu! - Ảnh 1.

Nước còn dư trong chai tại một cuộc họp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những năm gần đây, trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và cả trong các đám tang, những chai nước khoáng hay nước tinh khiết đã được mang ra mời thay cho những tách trà, ly nước.

Sự tiện lợi trong việc sử dụng những chai nước đóng chai này thì ai cũng công nhận. Thế nhưng, điều tôi thấy băn khoăn là số nước uống không hết, phải bỏ đi, thật hết sức hoang phí. Hoang phí tiền bạc và hoang phí cả nước sạch.

Đến đám tang, chủ nhà nhiệt tình mở chai nước mời, khách nể tình uống vài hớp rồi thôi. Trong các cuộc họp, các chai nước uống lỡ dở lúc nào cũng có. 

Đầu tháng 4-2018, tôi đi dự một hội thảo trong 3 ngày. Mỗi buổi hội thảo, mỗi người được phát một chai nước, tính ra một người nhận sáu chai nước trong cả cuộc hội thảo. 

Cuối buổi hội thảo, tôi cũng để ý và nhận thấy hiếm có chai nước nào được uống hết. Đa số các chai nước chỉ được uống 1/3, nhiều lắm là uống được 1/2 chai và buổi nào cũng thế. Vậy là số nước bỏ đi không ít bởi hội thảo có đến khoảng 400 người dự.

Mới đây, tôi dự hội nghị tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố với trên 300 người, mỗi người được phát một chai nước, sau đó cũng có nhiều chai nước dùng chưa hết. 

Hội nghị tuyên dương khen thưởng khá nhiều tập thể, cá nhân đã có sáng kiến cải thiện để tiết kiệm trong sản xuất, hoạt động cho xí nghiệp, cơ quan... nhưng hội nghị đã vô tình làm hoang phí tiền và cả nước sạch.

Tôi từng sống và công tác ở vùng sâu, vùng xa trước đây nên đã chứng kiến và thấu hiểu nỗi khổ cực của những người dân nơi ấy. Để có được nước sạch dùng nấu ăn, uống, người dân phải đi gánh nước cách nhà mấy cây số. 

Hiện nay, dù nước sạch được cải thiện nhiều, nhưng một số vùng vẫn còn thiếu nước. Nhìn thấy lượng nước thừa trong các chai nước tại các cuộc hội nghị, họp hành, tôi cảm thấy tiếc và nghĩ đến người dân vùng thiếu nước và nhất là các chiến sĩ ở vùng hải đảo rất nhiều. 

Tôi mong không phải nhìn thấy những chai nước dư như thế và nghĩ để tránh lãng phí, mọi người khi uống không hết nước trong chai nên mang theo để uống tiếp...

Không bỏ lại đồ thừa của mình

Từ lâu, khi dự các buổi họp, hội thảo..., tôi thường uống hết chai nước mình khui ra. Trường hợp uống không hết, tôi mang về chứ không bỏ lại. Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện khan hiếm nước sạch và ở nhiều nơi, người dân không có nước sạch để uống, hoặc phải trả giá đắt đỏ để mua từng thùng nước.

Vậy nên việc không bỏ lại chai nước mình đang uống dở dang là việc làm tuy nhỏ nhưng rất thiết thực để giữ gìn nguồn nước cho mình lẫn cho thế hệ mai sau. Còn nhìn gần hơn, đó là câu chuyện tiết kiệm.

Một người bạn của tôi kể rằng ở công ty cô ấy có quy tắc không thành văn nhưng luôn được lãnh đạo nhắc nhở nhân viên là đi ra ngoài, mọi người không được để lại rác của mình.

Rác với họ có khi chỉ là vỏ nhựa bọc nắp chai nước suối, nhưng nếu không tìm thấy thùng rác, họ cần mang theo "rác" đó về bỏ ở thùng rác của công ty chứ không được bỏ lại trên bàn họp, ghế ngồi... Với chai nước suối cũng thế. Nếu uống hết thì tự bỏ rác, uống chưa hết thì mang về.

TRẦN THANH

LÊ PHƯƠNG TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên