
Nhóm bạn trẻ tự tay sơ chế nguyên liệu để nấu mâm cơm tri ân - Ảnh: LAN NGỌC
Gian bếp của gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Đường (xã Mỹ Thuận, tình Vĩnh Long) rộn ràng hơn với tiếng nói cười của các bạn sinh viên tình nguyện đến thăm và tự tay nấu mâm cơm với đủ các món canh, món xào và món mặn.
Đây là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) của các bạn sinh viên dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn từ góc nhìn của những người trẻ miền Tây.
Không phải những món quà giá trị, điều mà các bạn trẻ mang đến là một bữa cơm đậm hương vị quê nhà, được cùng các dì, các cô tự tay chuẩn bị trong tiếng cười và những câu chuyện thân tình. Chính những việc làm mộc mạc ấy đã trở thành cầu nối gắn kết giữa thế hệ trẻ với những người có công với cách mạng, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Hoạt động Bữa cơm tri ân gia đình chính sách do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) và Liên chi Hội Sinh viên Vĩnh Long (Trường đại học Nam Cần Thơ) phối hợp tổ chức, tại nhà gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Đường.
Ngay từ sáng sớm, các bạn cùng người dân đi chợ, sơ chế nguyên liệu, nấu những món ăn dân dã rồi quây quần bên mâm cơm để thăm hỏi, trò chuyện với gia đình.
Bạn Phạm Thị Tường Duy - sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ - chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia nấu một bữa cơm tri ân cùng gia đình chính sách.
Bạn Duy nói điều thích nhất là được cùng các cô, các dì chuẩn bị từng món ăn và nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, lại càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay.
"Em mong những việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp phần mang đến niềm vui và sự ấm áp cho các gia đình chính sách", Duy bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Năm Bé (78 tuổi, vợ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Đường) gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên đã quan tâm thăm hỏi, cũng như tự tay chuẩn bị bữa cơm thân tình dành cho bà và gia đình nhân dịp 27-7 - Ảnh: LAN NGỌC
Trong khi đó bạn Lê Thị Trăm Anh - sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ - xem đây là cơ hội ý nghĩa được trực tiếp bày tỏ lòng tri ân với gia đình bà Nguyễn Thị Năm Bé (78 tuổi, vợ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Đường).
"Em cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi như đang sum họp trong chính gia đình mình. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên, và là động lực để em tiếp tục tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng", Trăm Anh nói.
Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức 50 mâm cơm tri ân
Vừa qua, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt gia đình chính sách, người có công với cách mạng với chủ đề Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 400 triệu đồng.
Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trao tặng 2 phần quà (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng) gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trao 293 phần quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã Gia Hòa (TP Cần Thơ). Cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận