Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM Lê Tuấn Anh trao quà và trò chuyện cùng nữ thương binh - Ảnh: LÊ HUY
Đổi tuổi hoa niên để giữ lấy hòa bình
Buổi giao lưu như sôi động hẳn với những bài ca đi cùng năm tháng và bao ký ức về một thời hoa lửa. Hay tin anh hai hy sinh năm 1963, cậu bé Lê Văn Cát (quê Kiên Giang cũ) năm đó mới 13 tuổi đã quyết tâm theo chân anh ra chiến trường.
Ông thuộc tiểu đoàn đặc công 2012 (Quân khu 9). Ký ức khiến ông nhớ mãi là trận đánh ở sân bay Trà Nóc năm 1972.
“Thời điểm đó lọt vào bên trong sân bay chỉ có hai người. Sau khi lén đặt đầu nổ vào máy bay và kho thành công, chúng tôi rút ra thì bị phát hiện hứng luồng đạn dữ dội. Đồng đội tôi hy sinh còn tôi bị thương nặng", ông Cát nhớ lại.
Ký ức tù đày đau đớn, ông chỉ nhớ mình bị đánh đập nhiều lắm mà phải đến tháng 2-1973 sau Hiệp định Paris mới được thả ra.
"Hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ đi trước. Thế hệ trẻ ngày nay phải nỗ lực học tập, cống hiến dựng xây gấm vóc giang sơn Việt Nam”, ông gửi gắm.
Ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm, bà Trương Thị Kim Oanh nay đã ngoài 70 cho biết mình sinh ra ở Huế. Theo tiếng gọi non sông, bà gác bút nghiên tham gia cách mạng năm 17 tuổi.
Ký ức về một thời chiến đấu kiên cường, bà làm cán bộ biệt động nội thành rồi tham gia trận đánh đường số 7. Rồi bà bị bắt, tù đày suốt 6 năm với những đòn tra tấn dã man khiến bà bị tổn thương thần kinh và bị rối loạn tâm thần đến bây giờ. Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đến giờ vẫn luôn miệng lẩm bẩm “giải phóng Huế, hòa bình”.

Những lời ca tiếng hát đã thấm vào những thế hệ anh hùng của dân tộc - Ảnh: LÊ HUY




Các ca sĩ đem đến các ca khúc cách mạng, cùng giao lưu với cô chú thương binh - Ảnh: LÊ HUY
Thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong lòng người trẻ
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM Lê Tuấn Anh cho biết kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 là dịp để tuổi trẻ thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các bạn đã tìm đến các địa chỉ đỏ, vệ sinh các đài tưởng niệm, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ…
“Từ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, các bạn trẻ sẽ có thêm động lực để phấn đấu, học tập và cống hiến trọn vẹn, dựng xây đất nước”, anh Tuấn Anh bày tỏ.
Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh không khỏi xúc động khi hát cùng các cô chú thương binh và càng trân quý giá trị của hòa bình.
“Là một người trẻ, được trò chuyện cùng các cô chú thương bệnh binh, tôi càng trân trọng hơn cuộc sống hiện tại cũng như những giá trị lịch sử mà mình đã được học.
Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ đến những nơi thế này để tận mắt thấy, tận tai nghe những câu chuyện lịch sử, những hy sinh, mất mát của chiến tranh, từ đó thêm yêu hòa bình và có động lực cống hiến cho Tổ quốc”, ca sĩ Duyên Quỳnh xúc động.
Một số hình ảnh tại chương trình ngày 23-7:



Cô chú thương binh háo hức trò chuyện và hát hò cùng các ca sĩ - Ảnh: LÊ HUY

Những phần quà tri ân, văn nghệ còn được trao đến tận phòng các chú thương binh không thể đi được - Ảnh: LÊ HUY



Lá cờ đỏ sao vàng dường như là vật bất ly thân, nhắc nhở có được hoà bình hôm nay phải đánh đổi máu xương - Ảnh: LÊ HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận