
Hành trình "Em yêu thành phố của em" do Ban Chỉ đạo hè, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Xuân Hòa phối hợp cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh Trường đại học Mở TP.HCM tổ chức, mang đến cho các em thiếu nhi một ngày hè nhiều trải nghiệm và khám phá.
Ngập tràn tiếng "wow" của thiếu nhi

Đoàn hành trình cùng check-in tại tác phẩm đồng hồ trong ga metro Bến Thành - Ảnh: LÊ HUY
Ngay từ khi đặt chân đến ga metro Bến Thành, các em vô cùng hào hứng với không gian nhà ga metro hiện đại, khang trang.
Em Phạm Minh Khang (Trường tiểu học Trần Quốc Thảo) tròn mắt khi thấy không gian hiện đại của nhà ga, đặc biệt là được tận mắt nhìn thấy tác phẩm đồng hồ gốm sứ vừa cao vừa ý nghĩa. Khang cho biết đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm đi metro dưới lòng đất, khác hẳn những chuyến đi trên cao trước đây cùng gia đình.
Cậu bé cũng lần đầu đi waterbus nên càng háo hức, liên tục đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu về phương tiện này. Khang thích thú ngắm nhìn tòa nhà Landmark 81, cầu Ba Son, các bến tàu và đặc biệt là sông Sài Gòn từ giữa dòng.
“Chuyến đi giúp em biết thêm nhiều điều thú vị, hiểu cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng an toàn và cảm nhận TP.HCM từ một góc nhìn thật mới lạ”, Khang bày tỏ.
Kết thúc hành trình, Nguyễn Trần Chí Thiện (Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn) vẫn lưu luyến vì muốn được đi chơi nhiều hơn. Thiện nói thích trải nghiệm và hiểu hơn về TP.HCM.
Để dịp hè thêm ý nghĩa, ở khu phố cậu cũng thường xuyên sinh hoạt hè với các bạn đồng trang lứa cùng các anh chị chiến sĩ Mùa hè xanh và Hoa phượng đỏ, được kết bạn và giao lưu cùng nhau.


Các thiếu nhi cùng chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm waterbus - Ảnh: LÊ HUY
Gieo tình yêu và trách nhiệm với thành phố
Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Phạm Ngọc Yến Nhi (đội trưởng đội hình Xuân Hòa, Trường đại học Mở TP.HCM) bày tỏ mong muốn giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn về lịch sử và sự phát triển của thành phố qua thực tế, thay vì chỉ học qua sách vở.
Không chỉ được trải nghiệm metro và waterbus, các em còn có dịp ngắm nhìn những công trình biểu tượng của thành phố như Landmark 81, cầu Ba Son... Đây là hoạt động giáo dục trải nghiệm giúp các em rèn luyện kỹ năng quan sát, tìm hiểu môi trường sống xung quanh, đồng thời hình thành ý thức sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Chị Nguyễn Hồng Ngọc Bảo Trâm - Phó bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Xuân Hòa - bày tỏ hành trình "Em yêu thành phố của em" là hoạt động trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè.
Thông qua việc tìm hiểu và trải nghiệm các phương tiện giao thông công cộng hiện đại như metro và Saigon waterbus, các em được mở rộng kiến thức về sự phát triển của TP.HCM, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống, đồng thời hình thành ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành văn hóa giao thông và kỹ năng ứng xử nơi công cộng.
"Đối với phụ huynh, chương trình tạo cơ hội để con em được học tập thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường an toàn, bổ ích, phát triển toàn diện về nhận thức, kỹ năng sống và trách nhiệm đối với cộng đồng", chị Trâm nói.



Các chiến sĩ Mùa hè xanh thuộc đội hình Xuân Hòa (Trường đại học Mở TP.HCM) đồng hành, trò chuyện với các em thiếu nhi suốt chuyến đi - Ảnh: LÊ HUY

Các em học sinh thả tim, thả like sau chuyến đi đầy trải nghiệm - Ảnh: LÊ HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận