Mùa hè đáng nhớ của các cầu thủ nhí TP.HCM

Niềm vui chiến thắng lẫn những giọt nước mắt thất bại, các cầu thủ nhí TP.HCM đã có một mùa hè đáng nhớ ở Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026.

 - Ảnh 1.

Sự phấn khích của thủ môn Dương Hải An khi đẩy quả sút luân lưu giúp phường Vũng Tàu thắng phường Phú Thạnh trong trận chung kết U13 - Ảnh: N.K

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026 đã bế mạc tại Trung tâm thể thao Thành Long vào trưa 12-7, khép lại một tuần tranh tài sôi nổi.

Chức vô địch đã thuộc về phường An Phú (U11) và phường Vũng Tàu (U13) sau hai trận chung kết hấp dẫn. Ở đó có những niềm vui vô địch, nhưng cũng có cả nỗi buồn thất bại. Thậm chí là cả những giọt nước mắt của các cầu thủ phường Phú Thạnh sau khi thua trong trận chung kết U13.

Nhưng dù trải qua cung bậc cảm xúc nào, các cầu thủ nhí TP.HCM cũng đã có một mùa hè đáng nhớ. Các em đã được chơi bóng, giao lưu cùng nhau và trải nghiệm không khí bóng đá từ trên sân cỏ lẫn khán đài, nơi cha mẹ hoặc người thân của mình đội nắng đội mưa để cổ vũ.

Ngay cả khi chiến thắng hay thất bại, các phụ huynh cũng đều kịp thời có mặt cạnh bên cậu con trai nhỏ của mình để chia sẻ buồn vui. Như cha mẹ của cầu thủ Phạm Phi Long (phường Phú Thạnh) đã xuống sân an ủi con trai ngay sau thất bại ở trận chung kết.

"Thay vì được đi chơi ở dịp hè, các em được tham gia giải đấu này cũng như một chuyến du lịch nhiều trải nghiệm. Con trai tôi rất thích, đội vào đến chung kết U13 nên ngày nào cũng nôn nóng chờ ra sân. Mà không chỉ có bé, gia đình tôi cũng vui và đi theo con cả tuần nay để cổ vũ", anh Phạm Thành Thái - ba của cầu thủ Phạm Phi Long - chia sẻ.

 - Ảnh 2.

Cha mẹ cầu thủ Lăng Văn Đông chụp ảnh kỷ niệm với hai giải thưởng cá nhân của con trai - Ảnh: N.K

Trong khi đó, phụ huynh của cầu thủ Lăng Văn Đông bày tỏ: "Đây là giải đấu tổ chức chuyên nghiệp, tạo sân chơi và rèn luyện sức khỏe cho các cháu trong thời gian nghỉ hè. 

Con trai tôi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nên những giải đấu như thế này cháu đều rất muốn tham dự để học hỏi và thể hiện mình".

Lăng Văn Đông đã có một giải đấu và một mùa hè đáng nhớ. Cậu bé sinh năm 2015 này lập hat-trick ở trận chung kết U11, giúp phường An Phú thắng phường Phú Mỹ 5-0. Đáng nói hơn, cậu bé dân tộc Tày này còn giành luôn hai danh hiệu "Vua phá lưới" (18 bàn sau 6 trận) và "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Lăng Văn Đông vừa trúng tuyển vào Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai trước khi giải đấu diễn ra. Và màn thể hiện tại giải càng giúp cậu bé thêm tin tưởng vào bản thân cũng như cho hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. 

"Cháu rất vui khi chơi tốt tại giải. Ước mơ của cháu là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nên cháu sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa khi gia nhập Học viện Trường Tươi Đồng Nai vào tháng 8 tới để thực hiện ước mơ của mình", Lăng Văn Đông chia sẻ. 

 - Ảnh 4.Phường An Phú, Vũng Tàu vô địch Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026

Phường An Phú, Vũng Tàu đã xuất sắc vô địch Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV 2026 sau hai trận chung kết hấp dẫn.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất