11/08/2009 09:42 GMT+7

Ly tán vì trúng số

ĐỨC TUYÊN - QUANG VINH
ĐỨC TUYÊN - QUANG VINH

TT - Khi trúng số, nhiều người lại không biết sử dụng đồng tiền may mắn có được để đầu tư làm ăn, sinh lợi mà thay vào đó lao vào ăn chơi. Vợ chồng con cái ly tán, gia đình đổ vỡ, không còn cảnh đầm ấm sống bên nhau như những ngày trước khi “dzô” độc đắc.

5LwtNtkq.jpgPhóng to
Có nhiều người mua vé số chỉ để tìm một sự may mắn nào đó, có khi chỉ là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày -Ảnh: Đức Tuyên

1. “Tưởng hên lại hóa họa! Từ ngày hắn trúng số đến giờ tôi cảm thấy còn khổ tâm hơn gấp bội phần. Thà cứ như ngày xưa chí thú lo làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con hắn thì tôi chẳng phải bận tâm lo lắng. Trúng số rồi lại đâm ra chơi bời, đèo bòng, hư hỏng. Có phúc mà hắn không biết hưởng nên rước họa vào thân. Vợ và con hắn giờ ly tán mỗi đứa một nơi” - bà G. than vãn về “họa” trúng số của người con trai.

N.V.Q., con bà G., trước sống ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, sau này đi làm công nhân tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tháng 12-2008, Q. trúng độc đắc ba tờ vé số 5.000đ, lĩnh được 340 triệu đồng. Ngày hôm trước lĩnh giải thì hôm sau Q. lặn mất tăm. Vợ con, gia đình chẳng biết Q. đi đâu.

“Mọi người nghe hắn trúng số lại nhà hỏi thăm, chúc mừng, nhưng tôi càng rầu hơn. Lo lắng, không biết nó có bị cướp bóc gì không. Đã mấy lần tôi tính lên báo công an nhưng rồi lại thôi. Hơn một tuần sau thì hắn mò về, dắt theo một cô gái mỏ đỏ, tóc hoe hoe và hỏi mượn tôi 1 triệu đồng. Tôi chửi cho một trận rồi tống cổ cả hai ra khỏi nhà” - bà G. kể, dường như vẫn chưa hết tức giận.

Mặc dù là công nhân, đang ở nhà thuê, thế nhưng Q. không mua nhà mà ôm cả số tiền trúng số đi du lịch Thái Lan, Campuchia cùng cô bồ nhí. Hơn một tuần du hí cùng cô bồ, số tiền trúng số hết nhẵn, Q. đành quay về nhà bám váy vợ. Nhưng người vợ nhất quyết đâm đơn ra tòa ly dị. Giờ đây Q. đang phải sống vất vưởng, ăn cơm hàng cháo chợ, nghiện rượu và tiếp tục những ngày cày ải làm công nhân giày da.

Đứa con hơn năm tuổi cũng đang phải gửi cho bà G. nuôi tại quê. D., một người bạn của Q., nói như trách cứ: “Được mùa lại phụ ngô khoai, đến khi thất bát chẳng có ai bạn cùng. Thằng Q. là vậy đó, khi trúng số chẳng mời anh em được một bữa, nay lại toàn đi nhậu ké. Ghét thật, nhưng giờ gia đình hắn tan nát cũng thấy thương. Trúng số như vậy thật tôi cũng chẳng ham”.

"Tiền trúng số như là của trời cho và cũng là “trò chơi” để dạy người ta sử dụng đồng tiền đúng cách"

2. Trước đây cuộc sống của vợ chồng N.V.H. và T.T.B., ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng bình yên như bao gia đình nông dân chòm xóm. Vợ chồng ngày ngày chí thú làm ăn, chồng cày vợ cấy trên bốn công ruộng. Hằng năm, ruộng cứ xoay vòng làm hai vụ lúa và một vụ màu, dù không có của ăn của để nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Hai người con gái của họ ngoan hiền, chăm chỉ học hành. Cuộc sống cứ thế êm đềm hạnh phúc ngày qua ngày, nhưng nào ngờ chỉ một lần trúng số độc đắc mà đảo lộn tất cả.

Kể từ ngày trúng bốn tờ vé số độc đắc loại 2.000đ, gia đình họ bắt đầu đổi đời, học làm sang. Sẵn có tiền trúng số rủng rỉnh trong túi, hai vợ chồng từ giã cuốc cày, rũ bỏ bùn đất, để mặc ruộng vườn cho cỏ mọc, chuyển hẳn qua sống đời “vương giả”.

Vợ bắt đầu se sua, ra chợ vào tiệm cạo đi lớp phèn cáu bao năm trên móng tay, chân và thay vào đó là lớp sơn đỏ chót, mái tóc khét nắng ngày xưa cũng được duỗi thẳng nhuộm hoe hoe vàng. Và đi cùng bộ là vòng vàng, hoa tai rổn rảng cho hợp mốt mong làm lé mắt bao người chân chất. Chồng cũng không kém, suốt ngày rượu chè, mà “chơi” toàn rượu, bia thứ dữ, thuộc hạng “nặng”. Mồi nhậu cũng phải “ben bén” mới chịu. Hai vợ chồng khoác balô cùng các con hết đi tắm biển Nha Trang, Vũng Tàu... rồi chuyển sang chơi leo núi Đà Lạt, Sa Pa...

“Ăn riết núi cũng phải lở”, và họ trở nên trắng tay. Đã quen ăn xài phung phí, vợ chồng H. - B. nợ nần chồng chất, cuối cùng đành bán ruộng, bỏ quê đi biệt xứ. Hai vợ chồng dắt díu nhau cùng con cái xuống phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ, thuê nhà trọ bán xôi gà kiếm từng đồng lời sống qua ngày. Để có tiền đóng bạc góp hằng ngày, ngoài bán xôi chồng còn đi làm thêm phụ hồ.

Một lần chưa tởn, vợ chồng “trúng độc đắc” ngày nào giờ vẫn nuôi giấc mơ độc đắc, trông chờ làm giàu từ hên xui vé số. Ngày nào cũng mua vé số, đánh số đề đến nỗi trong nhà không có thứ gì có giá trị quá 200.000đ. Hai đứa con gái cũng phải nghỉ học nửa chừng đi phụ bán quán nước. Nợ nần lại chồng chất nên cách đây mấy tháng gia đình họ đã bỏ đi, cả khu nhà trọ chẳng ai biết họ đi đâu.

SD0dEpj6.jpgPhóng to

Rất nhiều người nghèo mang giấc mơ đổi đời với những tờ vé số -Ảnh: Quang Vinh

3. “Tiền trúng số như là của trời cho và cũng là “trò chơi” để dạy người ta sử dụng đồng tiền đúng cách - một chủ đại lý vé số tại Cần Thơ triết lý và cho biết thêm - Tôi làm đại lý vé số hơn 20 năm nay, chứng kiến người ta trúng số cũng nhiều. Tuy nhiên rất ít người biết sử dụng đồng tiền trời cho đúng cách”.

Cách nay hơn ba năm, dãy nhà trọ tại khu Đầu Sấu (phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ) đón ba thành viên gia đình T. (quê Phụng Hiệp, Hậu Giang) đến thuê nhà. Không nghề, không vốn, ba mẹ con T. cùng nhau hành nghề bán vé số kiếm sống. T. nuôi giấc mơ độc đắc nên ngày nào cũng chừa lại hai tấm vé số và hồi hộp chờ đến giờ xổ số. Một buổi chiều tháng 7-2006, cũng như mọi khi, T. đến lãnh vé số mới để bán. Cầm tờ giấy kết quả xổ số trên tay, T. dường như không tin vào mắt mình khi tất cả các con số hai vé để lại buổi chiều đều trùng khớp với lô đặc biệt.

Cả khu nhà trọ biết chuyện xôn xao tính toán cho T., nào là chuyện mua nhà, sắm đồ... T. cùng mẹ và người chị thôi bán vé số, lấy tiền mua một miếng đất nhỏ cất nhà để ở. Còn dư vài chục triệu, cả ba mẹ con T. thi nhau tiêu xài, sắm sửa và chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ số tiền trúng số hết vèo. Không đi bán vé số, nhàn cư vi bất thiện, cả ba mẹ con T. quay ra cầm cố nhà để chơi vé số, số đề nuôi giấc mơ sang giàu.

Từ cầm cố không có tiền đóng lãi, họ đành phải bán đứt ngôi nhà vừa mới xây, tiếp tục cay cú lao vào cơn lốc vé số. Giờ đây ba mẹ con T. ở nhà thuê và quay lại với nghề bán vé số. Không nguôi giấc mộng độc đắc, ngày ngày các thành viên trong gia đình T. đều như hẹn nhau, một ngày chừa lại 3-4 tấm vé số cầu may. Một khách trọ bên cạnh gia đình T. ca thán: “Thấy họ mê chơi số như cái nghiệp đã vận vào thân, nhiều người cũng khuyên dữ lắm nhưng không biết đến bao giờ mẹ con nhà ấy mới bỏ được số”.

______________________

Lóa mắt trước bảy tấm vé số độc đắc của bạn, ông lừa bạn nhậu say, dẫn vào khách sạn và “cuỗm” luôn bảy tấm vé rồi trốn đi TP.HCM. Gần bảy tháng sau...

Kỳ tới: án bảy tờ vé số độc đắc

ĐỨC TUYÊN - QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất