
Rác thải, bàn ghế ngổn ngang trước cổng bệnh viện - Ảnh: HUỲNH ANH
Vừa đi là tái diễn
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online các ngày 24 và 25-10, tại các tuyến đường quanh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (phường Chợ Lớn), vỉa hè hầu như bị chiếm dụng hoàn toàn. Hàng loạt xe đẩy bán thức ăn, nước giải khát, đồ dùng cho bệnh nhân và người nhà đứng ken đặc, thậm chí nhiều xe còn tràn xuống lòng đường giữa dòng xe tấp nập.
Trên đường Đặng Thái Thân, nơi từng bị phản ánh nhiều lần vì tình trạng biến vỉa hè thành bãi giữ xe, cảnh cũ vẫn tái diễn. Xe máy xếp thành hàng dài, người trông xe liên tục chèo kéo khách gửi xe.
Tại khu vực cổng bệnh viện trên đường Mạc Thiên Tích, hàng loạt xe đẩy buôn bán án ngữ ngay trước lối ra vào khu cấp cứu. Người bán dựng dù, kê bàn ghế nhựa cho khách ngồi ăn uống sát cổng, khiến khu vực này luôn trong tình trạng lộn xộn, gây cản trở hoạt động cấp cứu của bệnh viện.
Khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, họ nhanh chóng đẩy xe đi chỗ khác. Sau đó ngay khi lực lượng chức năng rời đi, họ nhanh chóng quay lại buôn bán.
Lấn chiếm, xua đuổi người đi khám bệnh
Không chỉ chiếm dụng không gian công cộng, một số người bán còn có thái độ khó chịu, xua đuổi cả người đi khám bệnh. Trên vỉa hè đường Hồng Bàng, ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhiều người bán hàng xua đuổi những người đứng đây tránh sang chỗ khác đứng với lý do "che mất chỗ bán", mặc cho đây là nơi dành cho người đi bộ.
Bà Trang (47 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) kể lại: "Đi khám xong, đứng đợi người nhà đón thì mấy người bán hàng rong trên vỉa hè chào mời tôi mua nước, bánh mì. Tôi từ chối thì họ liền tỏ thái độ khó chịu, nói tôi đứng tránh ra cho họ buôn bán".
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra tại khu vực Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (phường Chợ Lớn). Trước cổng bệnh viện, các xe đẩy bán đủ loại thức ăn, nước giải khát cùng bàn ghế nhựa được kê san sát, chiếm gần hết vỉa hè. Người bán vừa chế biến, vừa rửa chén ngay tại chỗ, nước thải chảy tràn ra mặt đường.
Rác thải từ vỏ dừa, túi ni lông, ly nhựa bị vứt ngổn ngang quanh cổng bệnh viện khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.
Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (phường Chợ Lớn), tình cảnh cũng không khá hơn. Các xe đẩy thức ăn, nước giải khát bủa vây lối vào bệnh viện. Xe máy, ô tô dừng đỗ tùy tiện khiến giao thông quanh khu vực luôn trong tình trạng hỗn loạn.
Dù các đợt ra quân kiểm tra, xử lý đã được thực hiện liên tục nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh các bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ cần lực lượng chức năng rời đi là hàng quán, xe đẩy lại tái chiếm từng mét vỉa hè.

Vỉa hè đường Đặng Thái Thân bị lấn chiếm làm bãi giữ xe - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Xe đẩy buôn bán, ghế và dù được trải đầy trên vỉa hè và dưới lòng đường khu vực cổng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trên đường Mạc Thiên Tích

Vỉa hè dành cho người đi bộ lại biến thành nơi buôn bán, ăn uống

Hàng rong buôn bán lấn chiếm vỉa hè, người đi bộ phải xuống lòng đường

Người bán hàng rong vừa chế biến, vừa rửa chén ngay trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Hàng rong ngổn ngang trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, người đi bộ phải len giữa dòng xe cộ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận