
Bìa sách "Sống trong cõi vô thường" - Ảnh: Tác giả cung cấp
Cuộc sống là vô thường. Đó là điều không mới trong nhận biết của nhiều người. Nhưng dưới góc nhìn của Om Swami, thế nào là vô thường, vì sao vô thường, và chúng ta phải sống sao, phải làm gì là tốt nhất trong cõi vô thường đó…
Đọc Sống trong cõi vô thường ta mới thấy được nhiều chiều kích thú vị, sâu sắc, thông tuệ. Và đôi lúc phải giật mình bởi những điều thật đơn giản, gần gủi hằng ngày mà mình không nhận ra.
Nghịch cảnh sẽ không còn làm ta đau khổ, nếu…
Om Swami khuyên, hãy làm những gì bạn thấy cần thiết. Người khác có thể không hiểu vì sao bạn làm điều đó, nhưng chỉ cần chính bạn hiểu thì cũng đủ rồi.
Trong thế giới luôn thay đổi này, những bám chấp của chúng ta chỉ khiến chúng ta trở nên mù quáng và đau khổ. Hãy nhớ rằng sự vô thường và tạm bợ chính là lẽ tự nhiên của luân hồi. Hãy sống với lòng từ bi và thái độ bình thản trong lúc còn ở thế gian này, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa.
Tác giả nhắc ta nhớ rằng thế giới này có thể cho bạn bất cứ thứ gì bạn ao ước, ngoại trừ sự vĩnh hằng. Những người yêu bạn hôm nay, đến một ngày cũng sẽ rời xa bạn. Bất cứ thứ gì, dù có vẻ chắc chắn hay bền vững, cuối cùng cũng sẽ lụi tàn…
Dù to lớn hay nhỏ bé, bản chất của mọi thứ mà ta có thể nhận thức được đều là vô thường... Nếu có thể ý thức được bản chất tạm bợ của thế gian, nghịch cảnh sẽ không còn làm ta đau khổ nhiều như trước.
Có rất nhiều giai thoại, nhiều câu chuyện, từ kinh điển đến cuộc sống đời thường, thật cuốn hút, sinh động, sâu sắc, đầy tính minh triết, được tác giả chắt lọc nêu ra để minh chứng cho điều mình muốn đề cập.
Từ những băn khoăn, trăn trở mà ai cũng có thể gặp trong cuộc đời mình; cho đến những vấn đề thuộc về bản ngã cũng được tác giả phân tích sâu sắc với cách trình bày thật dung dị, dễ hiểu, dễ cảm nhận.
Hãy thức tỉnh, thời gian không còn nhiều
Đó là lời kêu gọi của Om Swami trong Sống trong cõi vô thường. Theo ông, bước đầu tiên để ta thay đổi cuộc đời là thay đổi cách nghĩ.
Om Swami cho rằng cuộc đời mỗi người vừa chân thực lại vừa ngắn ngủi như bọt nước. Hãy yêu đời và sống cho trọn vẹn trước khi chúng ta tan biến khỏi cõi trần này. Hãy khắc ghi sự vô thường vào trái tim mình, để mỗi khi suy sụp hay bối rối, mất phương hướng hay chán nản, ta hãy đặt tay lên ngực và tự nhủ là giai đoạn này rồi sẽ trôi qua.
Đau khổ là một phần của cuộc sống, cũng như các mùa là một phần của năm. Giai đoạn khó khăn này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cũng vậy, bất cứ khi nào ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, hay nghĩ rằng cuộc đời mình đang ở đỉnh cao, hãy đặt tay lên ngực lần nữa và nhắc nhở mình rằng khoảnh khắc này rồi cũng sẽ qua.
Trong dòng chảy của thời gian, khoảnh khắc hiện tại, rồi cũng phải nhường chỗ cho khoảnh khắc hiện tại tiếp theo. Sự tuần hoàn đó là điều nằm ngoài tầm hiểu biết hay khả năng kiểm soát của chúng ta. Cách tốt nhất ta có thể làm là sống trọn vẹn, yêu thương và vui mừng đón nhận từng khoảnh khắc với lòng biết ơn. Đây chính là con đường dẫn đến sự bình yên.
Vì cuộc sống vô thường, nên mỗi người phải biết cách sống tốt nhất cuộc sống của mình, biết cách tận dụng tốt nhất thời gian mà mình có và đang dần mất đi. Om Swami khuyên chúng ta hãy quay vào bên trong.

Tác giả Om Swami - Ảnh: NXB cung cấp
Theo ông, “hạnh phúc của bạn hoàn toàn nằm trong tay bạn, và sự giác ngộ cũng vậy. Càng dịu dàng với bản thân thì bạn càng hạnh phúc. Càng hạnh phúc bạn càng sống tử tế. Rồi bạn sẽ được khai sáng. Khi đó dù cuộc đời này chỉ là tạm bợ và hư ảo, bạn vẫn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp”.
Om Swami cũng nhắc: chúng ta thường quên mất mình nên dành thời gian cho việc gì. Hãy sống chậm lại, tạm ngưng nhịp sống hối hả của mình, và nếu cần thì dừng hẳn lại để tự hỏi xem, những gì bạn đang làm có thật sự là điều bạn muốn làm không. Bạn chọn đi con đường nào hoàn toàn là quyền của bạn.
Chúng ta đau khổ là vì chúng ta không thể kiểm soát được bản thân, cảm xúc và hoàn cảnh của mình. Muốn tìm thấy bình yên ở thế giới bên ngoài, trước tiên bạn phải tìm được bình yên bên trong. Nội tâm bạn càng tĩnh lặng thì bạn càng trở nên vững vàng. Sống thật với bản thân chính là sự khởi đầu của bình yên nội tâm… Đó là những điều thật sự làm lòng ta lắng lại, chìm vào những khoảng lặng tích cực, thiện lành, khi đọc “Sống trong cõi vô thường”.
Om Swami sinh tại Ấn Độ, là một bậc thầy tâm linh, nhà huyền môn và tác giả của nhiều quyển sách bán chạy. Ông có bằng MBA của Đại học Công nghệ Sydney và bằng cử nhân công nghệ thông tin kinh doanh của Đại học Western Sydney; từng sáng lập và điều hành một công ty phần mềm có văn phòng tại San Francisco, New York, Toronto, London, Sydney và Ấn Độ.
Om Swami trở thành triệu phú khi mới 25 tuổi. Nhưng chỉ 5 năm sau, ông trải qua một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc và quyết định từ bỏ mọi mưu cầu vật chất, đến sống trong một gian nhà đất đơn sơ dưới chân dãy Himalaya suốt mười ba tháng để thực hành thiền định.
Trải nghiệm đó đã trở thành chất liệu cho các tác phẩm của ông về thiền, sức khỏe tâm thần, đời sống nội tâm. Tác phẩm của ông là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ vượt thời gian với những góc nhìn thực tế, khiến những triết lý cao siêu, phức tạp trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với đông đảo độc giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận