
Bò của người dân xã Tuy An Đông, Đắk Lắk chết trong trận lũ lịch sử - Ảnh: LÊ TRUNG
Trong hôm qua 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã tiếp cận đến những nơi mà người dân chịu thiệt hại nặng nề.
Lũ đi qua, gạo bốc mùi, bò chết la liệt
Vùng trũng xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tan hoang sau khi lũ rút, lộ ra không chỉ bùn đất mà còn thiệt hại khủng khiếp. Lũ đã rút, nhưng dòng lũ hung tợn để lại thiệt hại rất lớn cho người dân xã Tuy An Đông.
Đến 90% nhà dân ở đây bị ngập sâu, kéo theo lúa bị ướt rất lớn. Ông Nguyễn Văn Ngà (55 tuổi, trú thôn Hòa Phú) có 2 tấn lúa bị ướt, hiện nhiều bao lúa đã lên mầm.
"Lũ lên quá nhanh, dù đã chủ động kê 2 tấn lúa lên cao hơn đỉnh lũ năm 2009 nhưng lũ lần này còn cao hơn năm đó hơn 1m. Cả nhà phải phá nóc thoát thân nói gì đến lúa", ông Ngà nói.
Men theo sông Kỳ Lộ, chúng tôi thấy rất nhiều lúa vương vãi khắp các tuyến đường. Người dân cho biết nước chảy xiết, nhiều tấn lúa người dân trữ trong thùng đã bị cuốn đổ và chảy hết ra sông.
Bà Phạm Thị Đích mang thùng gạo ra trước hiên hong, mong sử dụng được, nhưng rồi bà "chào thua" khi gạo đã bốc mùi chua.
Hiện ở xã này nước đã rút trên tuyến đường chính, nhưng nhiều tuyến đường vào các thôn xóm vẫn chìm trong nước.
Dấu tích của trận lũ in trên từng ngõ xóm, tường nhà. Ám ảnh nhất khi xuyên qua Tuy An Đông có lẽ là mùi hôi từ xác những con bò chết la liệt từ chuồng ra tận những cánh đồng, kèm những giọt nước mắt nghẹn ngào bên những xác bò trương phình.
Bò chết nhiều nhất xã là thôn Hòa Phú. Ở đây gần như nhà nào cũng nuôi bò đẻ, trận lũ đi qua, hơn 90% hộ nuôi bò bị thiệt hại. Nhà chết nhiều 2-3 con, nhà chết ít 1 con.
Ông Lâm Tấn Ngọc đứng trước nhà nhìn ra cánh đồng nước đã rút gần hết, ở đó có xác 2 con bò cái đã chết. Bên cạnh nhà ông Ngọc, bà Nguyễn Thị Dư (51 tuổi) ngồi khóc bên xác con bò cái.
Tại nhà ông Nguyễn Văn Toàn, ông Toàn kể khoảng 10h trưa 19-11, lũ lên rất nhanh. Đến 14h lũ đạt đỉnh. "Tôi thấy con bò ngợp nước, tôi lao ra cứu thì nước cuốn, may tôi bám được vào cành cây. Trận lũ vừa rồi, giữ được mạng đã mừng rồi", ông Toàn nói.
Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho hay hiện chưa thể thống kê được bởi còn phải lo cho dân có thức ăn và khắc phục lũ.
Hiện chính quyền tập trung vận chuyển cơm, nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào giúp người dân cầm cự. Phương án lâu dài sẽ thống kê thiệt hại, báo cơ quan chức năng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Căn nhà kiên cố của ông 8 Khanh ở xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (thị xã Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) bị dòng lũ khủng khiếp tàn phá trơ móng, nhà sân như hố bom - Ảnh: TRẦN MAI
Nước mắt rơi trên dòng lũ xứ khô cằn Phan Rang
Ngày 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ thuê xuồng đi cùng người dân vào vùng bị nước lũ cô lập ven sông Dinh Phan Rang, tại thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Hậu).
Nước đã rút dần và những bầy bò, dê, cừu - cơ nghiệp của người dân Phan Rang - cũng trôi theo lũ. Dọc nơi xuồng bơi qua, xác bò chết tấp vào góc rẫy rất xót xa.
Cơn lũ lớn nhất trong 22 năm qua quét qua vùng hạ lưu sông Dinh Phan Rang - nơi có hàng vạn bò, dê, cừu đang được chăn thả đã gây thiệt hại nặng nề.
Với rất nhiều gia súc đang được chăn thả dọc rẫy ven sông Dinh và những vùng đồng hoang của Ninh Thuận cũ, chưa thể thống kê thiệt hại ra sao nhưng với một số vùng nước vừa rút, người dân báo cáo bước đầu thì bò, cừu, dê chết và trôi theo lũ là rất lớn.
Đường vào thôn Ninh Quý 2 đến nay vẫn còn bị nước cô lập, có chỗ ngập quá nửa trụ điện, chừng hai mét nước phủ kín. Hai bên đường, nhà cửa, chuồng bò, dê, cừu và những vườn táo sát mép ruộng bị lũ đánh hư hỏng hoặc chìm trong bùn.
Trên mặt nước vẫn còn trôi lềnh bềnh vài con bò chết, chưa biết của ai. Nhà chị Lê Thị Tuyết Nhung nằm cách đường lớn gần cây số, khuất sâu trong thôn Ninh Quý 2.
Chị kể nước bắt đầu dâng lúc 11h ngày 17-11, tràn vào bất ngờ khiến nửa căn nhà chìm trong dòng lũ. Một mình giữa biển nước, chị chỉ biết bấu víu chờ người ứng cứu. Đến 19h, lực lượng chức năng mới tiếp cận được để đưa chị ra ngoài.
Đến sáng 21-11, khi vào lại nhà, chị Nhung bàng hoàng nhìn đồ đạc cùng 8 con bò của gia đình mua từ tiền tích cóp, vay mượn bao năm đã bị lũ cuốn mất. Cách nhà chị Nhung vài chục mét, chị Nguyễn Thị Trang Kim Hoa thẫn thờ cạnh khu rẫy nhà mình.
Hôm nước lên, chị cố lội vào nhưng dòng lũ quá mạnh, nước đã dâng đến cổ. Không thể cứu gì, chị chỉ biết quay lại mong nước sớm rút. "Nhà cửa tan hoang, bùn ngập, nhìn thôi chứ chưa dám dọn. Giờ người còn là mừng rồi, tài sản từ từ kiếm lại", chị nói.
Tại xã Phước Hậu, ba thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 có khoảng 30.000 con dê, cừu, bò được chăn thả, đóng trại ở các xóm rẫy dọc bờ sông Dinh. Đã có nhiều hộ dân bị trôi gần như cả đàn vì không kịp di dời.
Trong đó có những đàn 40-50 con dê, cừu. Ông Nguyễn Thanh Sang - Phó chủ tịch xã Phước Hậu - cho biết lũ vẫn còn cao, nhiều chuồng trại ở các xóm rẫy ven sông vẫn bị cô lập, nên chưa thể thống kê được số dê, bò, cừu chết nhưng con số sẽ rất lớn.
Còn tại phường Đô Vinh, ông Lê Kim Hiệp, Chủ tịch phường, cũng nói bà con đang nóng ruột chờ nước rút khi cả phường có hơn 14.000 con gia súc chủ yếu là dê, cừu.
Phường nhận được thông tin người dân báo gia súc chết do lũ khá nhiều, có gia đình chết vài chục con. Nước còn ngập khá sâu nên chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại.
54 người chết và mất tích do mưa lũ
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 16h chiều 21-11, mưa lũ, sạt lở ở Trung Bộ đã làm:
- 45 người chết và 9 người mất tích.
- 945 nhà bị hư hỏng, hơn 28.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.
- Hơn 15.000ha lúa, hoa màu và hơn 2.000ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại.
- Gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
- Hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.
- Hiện còn gần 500.000 khách hàng mất điện.
- Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế hơn 3.272 tỉ đồng.
Xót thương những phận người xấu số
Đến thôn Hội Phú (xã Tuy An Đông), dù nước rút nhưng các tuyến đường thôn vẫn chìm trong nước.
Người làng tạm ngưng việc dọn dẹp nhà cửa để đến tiễn đưa cụ bà Lâm Thị Trọng (89 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Trọng sống một mình tại căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ.
Ngôi nhà ấy là tấm lòng của chính quyền địa phương và người dân góp sức dựng lên. Vì mới xây nên nền nhà được làm cao hơn đỉnh lũ lịch sử 2009. Vậy mà dòng lũ khốc liệt vẫn cướp đi mạng sống của bà.
Ông Lâm Văn Bình (64 tuổi, cháu gọi bà Trọng bằng cô ruột) kể ngày 19-11 nước lũ từ sông Kỳ Lộ tràn vào làng, người dân ở thôn Hội Phú ai nấy tất tả dọn đồ đạc trong nhà "chạy lũ".
Vì nhà bà Trọng cao nên ông Bình lẫn hàng xóm đều nghĩ "lũ có lớn cũng không thể hơn năm 2009, có hơn cũng chút xíu thôi".
Nhưng sau đó, dù nhà ông Bình chỉ cách nhà bà Trọng khoảng 300m nhưng dòng nước quá hung tợn, ông chẳng có cách nào qua nắm tình hình. Sáng 20-11, khi lũ vừa rút nhẹ, ông Bình nói con trai đem cơm cho bà Trọng. Kêu mãi chẳng thấy đâu.
"Con tôi mò mẫm thì thấy cô tôi chết lẫn trong bùn, nằm co ro dưới nền nhà", ông Bình nghẹn giọng. Anh Kiệt (36 tuổi, con trai ông Bình) vừa khóc vừa kể khi đến nhà thấy người anh gọi là bà nội đã ra đi trong cảnh ướt nhẹp, xanh xao.
Chẳng ai biết đêm đó cụ chống chọi với dòng nước lũ như thế nào. Sau khi cụ mất, chính quyền cùng người dân đã đến thăm viếng. Với người làng Hội Phú, cái chết của bà Trọng chắc chắn sẽ gắn liền với ký ức trận lũ kinh hoàng này.
Trong khi đó, chứng kiến mẹ chết trước mặt nhưng không thể cứu có lẽ là nỗi ám ảnh sẽ theo anh Trần Văn Tri (33 tuổi, phường Quy Nhơn) tới suốt cuộc đời. Hôm 19-11, khi vừa ra biển thăm ghe, anh Tri hớt hải chạy về khi nghe tin nhà sập.
Về đến nơi thấy bà con cùng bộ đội đang đào bới, đưa cha ra được bên ngoài, thân mang đầy thương tích.
Nhưng ám ảnh hơn với anh là dù nhìn thấy bàn tay mẹ thò ra ngoài nhưng không thể nào cứu được. Đến khi được đào bới đưa ra ngoài, thân thể mẹ đã lạnh ngắt, giã từ sự sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận