23/10/2025 09:25 GMT+7

Lũ qua, dựng lại mái nhà

Nhiều bà con ở xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã rơi nước mắt khi nhận tiền hỗ trợ được đại diện tuổi trẻ TP.HCM trao để gầy dựng lại cuộc sống sau khi lũ rút.

Lũ qua, dựng lại mái nhà - Ảnh 1.

Trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nhiều sau cơn bão Bualoi vừa qua - Ảnh: V.TUẤN

Đây là những hộ dân đã bị lũ quét, sạt lở đất cuốn trôi hoàn toàn hoặc một phần nhà cửa, tài sản trong hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua.

Có thể số tiền không lớn so với mất mát, thiệt hại của bà con nhưng là tình cảm, tấm lòng, cũng là trách nhiệm mà tuổi trẻ và người dân TP.HCM mong được san sẻ cùng đồng bào mình trong hoạn nạn.

Anh DƯƠNG NGỌC TUẤN

Lũ cướp đi tất cả

Nhận số tiền 100 triệu đồng từ đoàn công tác của Thành Đoàn TP.HCM, bà Triệu Thị Sính (thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn) bật khóc. Gia đình bảy miệng ăn của bà đang phải ở tạm trong cái lều bạt dựng chơi vơi bên đường gần một tháng nay. Ngôi nhà đã bị trận sạt lở đất sau cơn bão Bualoi cuốn đi.

Ấy là hôm mưa rất to, đất đá trên đồi sạt xuống làm đổ một góc bếp. Cả nhà bà Sính mỗi người một nơi, hai vợ chồng ra ngủ nhờ cái lán công nhân lâm trường ở đầu bản. Sáng hôm sau trở về chỉ còn lại đống đổ nát. Bùn đất đã cuốn theo cả cơ nghiệp mà bà bảo rằng vợ chồng phấn đấu gần hết đời người.

Bà Sính đang nuôi hai đứa con ăn học. Người con cả và đứa cháu vẫn ở cùng nên tính ra cả nhà bảy nhân khẩu bỗng dưng lâm cảnh màn trời chiếu đất sau cơn bão. "Mất hết rồi! Chúng tôi chẳng biết sống ở đâu...", bà Sính gạt dòng nước mắt lăn dài trên má.

Người dân bản Ít Nộc làm nông nhưng không có ruộng. Quanh năm họ chỉ biết trông vào vài nương sắn cùng ít thảo quả trồng mãi trên núi cao. Số tiền 100 triệu đồng với bà lớn lắm vì khoản tiền lớn nhất bà từng có được là hơn 20 triệu đồng bán thảo quả.

Bà Phùng Thị Nhình đứng chờ đến lượt lên nhận tiền mà hai đầu gối run bần bật. Cầm trong tay chiếc phong bì 100 triệu đồng, bà khóc. Bà nhớ hôm ấy hai vợ chồng nắm cơm lên nương thảo quả khi trời đã ngớt sau mấy ngày mưa to trước đó. Nhưng lên tới nương thì mưa lại trút xuống, có người gọi báo cho biết chiếc xe máy vợ chồng bà để ven đường trước khi men theo đường mòn lên núi đã bị lũ cuốn mất.

Họ nói bà về, nhưng mưa to, núi sạt khắp nơi, hai vợ chồng run rẩy trú trong cái lán sấy thảo quả. Bà nhắn lại nhờ dân bản đưa đứa con ở nhà đi trú. Buổi chiều họ lại gọi giục bà về chuyển nhà vì lũ sắp đổ vào, nhưng bà chỉ biết khóc chứ không thể nào về được.

Chờ đến sáng hôm sau, hai vợ chồng đánh liều lội qua hàng chục đám bùn trượt bên sườn núi về bản. Bà nói nhớ như in hình ảnh đống hoang tàn đá hộc, cây cối ở nơi gia đình mình sống. Căn nhà bị lũ cuốn phăng không còn vết tích, chỉ còn lại đống bùn ngập tới cổ. Bà gào khóc rồi ngã quỵ, được công an cùng người dân đưa về ở tạm tại điểm trường Ít Nộc.

Lũ qua, dựng lại mái nhà - Ảnh 2.

Anh Dương Ngọc Tuấn thăm hỏi và trao 100 triệu đồng cho gia đình bà Phùng Thị Nhình - Ảnh: V.TUẤN

Dựng lại tổ ấm

Cả bản Ít Nộc có hơn 120 hộ dân. Trong đó bảy hộ có nhà bị sập hoàn toàn, 45 hộ bị mất từ
50-70% tài sản. Mấy ngày mưa bão mất điện, mất sóng điện thoại, đường giao thông cũng chia cắt. Nhà nào cũng hết gạo, còn mấy bao thóc ướt nhưng chẳng có điện để xay mà ăn tạm. Bà con bảo may mà lực lượng cứu hộ quyết vượt núi tiếp tế chứ không hậu quả chắc không dừng lại ở mấy con số trên.

Gia đình bà Nhình cùng hai hộ khác được lực lượng cứu hộ làm cho cái lều bạt ở tạm, nhặt được thứ gì còn sót lại có thể dùng được về đó sống chung. Trong cái lều tạm, 13 con người nương tựa nhau nuôi hy vọng xây lại cuộc sống.

"Chúng tôi mất nhà, mất xe, đồ đạc, quần áo cũng chẳng còn gì sau trận lũ quét qua. Giờ có muốn dựng lại nhà chỗ cũ cũng không được nữa rồi! Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong sớm tìm được chỗ ở mới và thật lòng cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm", bà Nhình nghẹn ngào.

Anh Dương Ngọc Tuấn - giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM - chia sẻ khi thông tin cơn bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho bà con miền Bắc và miền Trung, Thành Đoàn TP.HCM đã phát động quyên góp để kịp chung tay chia sẻ cùng bà con bị thiệt hại. 

Trước khi đến với bà con Lào Cai, Tuyên Quang, những món quà của tuổi trẻ từ TP mang tên Bác đã đến tận tay bà con bị thiệt hại nhiều tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Ninh Bình.

Thay mặt đoàn công tác, anh Tuấn mong bà con vững tâm, vững tin xây dựng lại để sớm ổn định cuộc sống. "Chúng ta sẽ phát huy tốt truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, luôn tương thân, tương trợ để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn", anh Tuấn bày tỏ.

Nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Tại xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), đoàn đã trao tổng kinh phí 1 tỉ đồng hỗ trợ xây, sửa nhà, khắc phục hậu quả bão Bualoi. Trong đó hỗ trợ xây mới hai nhà (100 triệu đồng/căn), sửa chữa 10 nhà (40 triệu đồng/căn) và hỗ trợ 200 hộ dân bị thiệt hại (400 triệu đồng).

Trong các hoạt động cứu trợ lần này tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên, đoàn công tác của tuổi trẻ TP.HCM đã hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để sửa nhà, 100 triệu đồng cho hộ bị sập hoàn toàn làm lại nhà cùng quà cho các hộ bị thiệt hại khác.

Lũ qua, dựng lại mái nhà - Ảnh 3.Lợp lại mái nhà sau dông bão từ nguồn hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ

Từ nguồn hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ cùng sự chung tay của bà con chòm xóm, nhiều hộ gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại sau bão Bualoi đã lợp lại mái nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất