13/09/2025 19:36 GMT+7

Lời khai của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Sau khi chở từ Hà Nội về bến xe Hòa Bình, tài xế Nguyễn Trường Giang thấy bà Ly lớn tuổi, hiền lành nên đã yêu cầu phải trả 3,5 triệu đồng. Khi nạn nhân không đồng ý, Giang liền chốt cửa xe rồi đi ngược về Hà Nội để gây sức ép.

chặt chém - Ảnh 1.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) - tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Trường Giang khai nhận vào khoảng 13h ngày 11-9, Giang lái xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát Hưng Yên dừng đỗ đón khách tại khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Bắt tài xế Nguyễn Trường Giang "chặt chém" 2,5 triệu đồng của người phụ nữ rửa bát thuê

Giang gặp và biết bà Ly có nhu cầu bắt xe khách về nhà tại khu vực huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), nên Giang nói dối là ở đây không có xe khách về thẳng huyện Kim Bôi, rồi ra sức chèo kèo, mời chào để chở bà Ly về tận nhà.

Sau khi bà Ly đồng ý đi, trong quá trình di chuyển, Giang nói giá cước xe 1,6 triệu đồng (khoảng 20.000 đồng/km) nhưng bà Ly không đồng ý.

Do đó, Giang thay đổi ý định và nói chỉ đưa bà Ly về đến bến xe Hòa Bình với quãng đường di chuyển ngắn hơn trao đổi ban đầu.

Về đến bến xe Hòa Bình, do thấy bà Ly là người lớn tuổi, dáng vẻ hiền lành nên Giang đã nảy sinh lòng tham và yêu cầu bà Ly phải trả 3,5 triệu đồng.

Thấy số tiền chi phí quá lớn, bà Ly không đồng ý trả và khóc lóc van xin Giang giảm bớt tiền xe.

chặt chém - Ảnh 2.

Lực lượng Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ lấy lời khai tài xế Nguyễn Trường Giang - Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Thấy vậy, Giang khóa chốt cửa xe không cho bà Ly xuống, đồng thời lái xe ô tô quay ngược trở lại hướng đi Hà Nội nhằm gây sức ép tâm lý để buộc bà Ly phải trả đúng số tiền mình yêu cầu.

Khi xe đi được khoảng 1km, do quá hoảng loạn và lo sợ nên bà Ly đã buộc phải trả tiền cho Giang, nhưng vì không có đủ tiền, bà Ly chỉ đưa 2,5 triệu đồng cho Giang.

Nhận được tiền, Giang mới mở cửa cho bà Ly xuống xe rồi đi về Hà Nội.

Cũng trong ngày 12-9, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan dựng lại hiện trường vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, người phụ nữ tên Bùi Thị Ly cho biết bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ).

Tuy nhiên, tài xế không chở đến đúng điểm mà còn cho xe chạy quá, khóa cửa, rồi ép bà phải trả 3,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần van xin, bà mới được "giảm giá" xuống 2,5 triệu đồng và thả xuống xe.

Sau đó bà được một tài xế xe ôm đưa về bến xe Hòa Bình. Lúc này bà Ly thất thần, khóc nức nở kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa bị tài xế taxi "chặt chém".

Bức xúc với hành động của tài xế taxi, người dân ở bến xe đã đưa bà ra cơ quan công an trình báo sự việc.

Lời khai của tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - Ảnh 3.Bắt giữ khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế taxi Nguyễn Trường Giang - người 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất