12/09/2025 13:48 GMT+7

Công an xác minh thông tin người phụ nữ bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu cho cuốc xe 70km

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70km) bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng.

Công an xác minh thông tin người phụ nữ bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu cho cuốc xe 70km - Ảnh 1.

Bà Ly khóc nức nở khi bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng khi đi quãng đường khoảng 70km từ Hà Nội về Hòa Bình - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 12-9, một lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao cho cơ quan công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực bến xe Hòa Bình bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng.

Trước đó chiều 11-9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém" 3,5 triệu đồng khi đi từ bến xe Mỹ Đình về gần bến xe Hòa Bình (quãng đường chỉ khoảng 70km).

Sau đó người phụ nữ này van xin, quỳ lạy thì tài xế taxi này mới lấy 2,5 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 12-9, bà Bùi Thị Ly (64 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) - người phụ nữ trong đoạn clip - cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 tháng, bà xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn ở đường Trần Khát Trân để lấy tiền cho chồng chữa bệnh.

Theo bà Ly, mỗi tháng được trả 6 triệu đồng nhưng công việc vất vả, trong khi bà tuổi đã cao nên xin nghỉ sau hơn 1 tháng đi làm thuê.

Khi về, bà Ly chỉ cầm theo 2,6 triệu đồng do trước đó đã ứng tiền để mua thuốc cho chồng.

Sáng hôm qua (11-9), bà Ly bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình hết 100.000 đồng.

Khi ra đến bến xe, bà Ly đang hỏi, tìm xe khách để về Hòa Bình thì một người đàn ông chỉ sang chỗ xe taxi. Thấy vậy bà Ly bảo "tôi không có tiền đi taxi đâu" thì nam tài xế taxi nói "tôi không lấy tiền bà đâu".

Tin lời, bà Ly lên xe. Đi đường một quãng, bà Ly thấy xe khách về Hòa Bình nên nói cho xuống nhưng tài xế taxi không nghe.

Sau đó đi thêm được một đoạn thì tài xế taxi đòi tiền bà 3 triệu đồng. Bà Ly nói không có tiền nên bảo để bà nói con gái chuyển khoản thì tài xế nói không có số tài khoản mà đòi tiền mặt.

Do lo sợ nên bà nói chở lên đến bến xe Hòa Bình thì bà trả tiền. Khi đến gần bến xe Hòa Bình, tài xế đòi bà Ly trả 3,5 triệu đồng nếu không sẽ không cho bà xuống xe.

Lúc đó bà Ly van xin, khóc lóc, móc hết tiền trong túi đưa hết 2,5 triệu đồng thì tài xế taxi mới cho xuống xe.

Sau đó bà được một tài xế xe ôm đưa bà về bến xe. Lúc này bà Ly thất thần, khóc nức nở kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa bị tài xế taxi "chặt chém".

Bức xúc với hành động của tài xế taxi, người dân ở bến xe đã đưa bà ra cơ quan công an trình báo sự việc.

Bà Ly cũng cho biết, gần trưa nay, tài xế taxi đã đến nhà xin lỗi, trả lại tiền nhưng bà chưa đồng ý. Hiện tài xế taxi đang làm việc với cơ quan công an.

Công an xác minh thông tin người phụ nữ bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu cho cuốc xe 70km - Ảnh 3.Xác minh tin nhóm khách nước ngoài bị tài xế taxi 'chặt chém' 1,5 triệu cho cuốc xe 2km

Một nhóm du khách phản ánh họ đi taxi từ khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tới nút giao phố Hàng Tre - Lò Sũ (Hà Nội), và bị tài xế thu 1,5 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất