
Liverpool đang trải qua chuỗi trận có phong độ không tốt - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 5-10, Liverpool có chuyến làm khách trước Chelsea. Cả hai đội bước vào trận đấu với rất nhiều vị trí gặp vấn đề. Với Liverpool thì HLV Arne Slot buộc phải để thủ thành dự bị Mamardashvili ra sân khi Alisson chấn thương. Vị trí hậu vệ phải cũng được trao cho Conor Bradley, người chưa bao giờ mang đến sự an tâm.
Còn Chelsea thì xuất phát với cặp trung vệ lạ lẫm Acheampong và Badiashile, khi mà các cầu thủ khác dính chấn thương hoặc thẻ phạt. Ngôi sao Cole Palmer cũng phải ngồi ngoài vì chưa bình phục.
Việc xuất phát với đội hình chắp vá buộc hai đội phải lựa chọn cách chơi thận trọng. Rất nhiều đường chuyền được tạo ra nhưng tập trung nhiều ở khu vực giữa sân. Các tình huống phối hợp mang tính đột biến xuất hiện không nhiều trong hiệp 1.
Trong bối cảnh đó, bàn thắng chỉ đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 14, đội bị đánh giá thấp hơn là Chelsea có được bàn mở tỉ số. Caicedo nhận bóng từ giữa sân, xử lý khéo léo rồi tung cú sút xa vào góc chết, không cho thủ thành Mamardashvili cơ hội nào để cản phá.

Cú sút xa của Caicedo đem về bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: REUTERS
Đội chủ nhà từ đó cũng chơi hưng phấn hơn và có thêm một cơ hội với cú sút trúng cột dọc của Garnacho. Còn Liverpool thì tỏ ra lúng túng, bế tắc. Salah thiếu hiệu quả với những pha đi bóng bị bắt bài và những cú sút thì thiếu chính xác.
Đầu hiệp 2, HLV Arne Slot phải sớm điều chỉnh khi Bradley được thay ra bằng Florian Wirtz, còn Szoboszlai được đẩy sang hậu vệ phải. Còn về phía Chelsea, họ mất luôn cả Acheampong và Badiashile vì chấn thương.
Chính vì đối phương không còn trung vệ nào thực thụ, Liverpool có được bàn gỡ. Szoboszlai tạt vào từ cánh phải, Isak có pha chạm bóng đủ tinh tế để Gakpo lao vào dứt điểm cự ly gần phút 63.

Gakpo (số 18) ăn mừng bàn gỡ hòa cho Liverpool - Ảnh: REUTERS
Trong thời gian còn lại, hai đội tấn công mạnh mẽ hơn và các cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong đó, Chelsea tỏ ra hiệu quả khi nhiều lần tìm được khoảng trống.
Và rồi thì họ cũng tìm được chiến thắng dù muộn màng. Phút 90+5, Cucurella băng xuống rồi căng ngang cho Estevao đệm bóng vào lưới trống ấn định tỉ số 2-1. Kết quả này giúp Chelsea ngắt mạch 2 trận thua liên tiếp ở Premier League.
Còn với Liverpool, đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Với 15 điểm, họ đã để cho Arsenal (16 điểm) vượt mặt sau vòng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận