
Salah (trái) chỉ vào sân trong hiệp 2 - Ảnh: REUTERS
Cuối tuần rồi, Liverpool chơi bạc nhược trước Crystal Palace và phải nhận thất bại 1-2. Dù HLV Arne Slot đã có nhiều thay đổi nhân sự nhưng "lữ đoàn đỏ" vẫn không thể cải thiện phong độ trong chuyến làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ.
HLV Slot gây bất ngờ khi cất Salah trên ghế dự bị ở trận này và để Frimpong đá thay vị trí của "vua Ai Cập". Jones, Ekitike cũng xuất phát thay vì Mac Allister, Isak, còn Szoboszlai tiếp tục phải đá hậu vệ phải.
Việc đẩy Szoboszlai đá hậu vệ phải cuối cùng cũng khiến Liverpool trả giá. Phút thứ 16, cầu thủ người Hungary phạm lỗi khá vô duyên với cầu thủ phía Galatasaray trong vòng cấm địa.
Và trên chấm phạt đền, siêu sao Osimhen đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Osimhen ăn mừng sau khi sút thành công phạt đền - Ảnh: REUTERS
Với dàn siêu sao như Osimhen, Gundogan, Torreira, Sanchez..., Galatasaray không hề thua kém Liverpool về mặt kinh nghiệm. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xé lẻ trận đấu bằng liên tiếp những pha phạm lỗi vụn vặt, và phải nhận 5 thẻ vàng xuyên suốt trận đấu.
Ở chiều ngược lại, Liverpool chơi vô hồn, hầu như không tạo được tình huống tấn công nào đáng chú ý. Siêu sao trị giá 100 triệu bảng Anh là Florian Wirtz lại có thêm một trận đấu thất vọng.
Chơi tệ nhưng mãi đến phút 62, Liverpool mới tung các ngôi sao tấn công như Salah, Isak vào sân. Họ cũng bắt đầu dồn ép được đối thủ trong khoảng 20 phút cuối.
Dù vậy, Galatasaray đã chơi phòng ngự kín kẽ trong khoảng thời gian này. Đội chủ nhà tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn giai đoạn cuối hiệp 1 - đầu hiệp 2 nhưng không thể tận dụng, và chấp nhận chơi tử thủ trong khoảng 20 phút cuối.
Isak hầu như không có bóng, còn Salah cũng không tạo ra được đột phá ở hành lang cánh phải. May mắn tưởng chừng đã mỉm cười với Liverpool khi Singo đá vào chân Konate trong một tình huống Liverpool hãm thành, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
Nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài hủy quyết định này vì chân Singo đã chạm bóng trước. Không có phạt đền, Salah cũng không thể tạo nên dấu ấn nào khác.
Chung cuộc, Liverpool thua 0-1 trước Galatasaray, qua đó nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. "Lữ đoàn đỏ" chỉ mới có 3 điểm sau 2 trận đầu tiên ở Champions League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận