
Salah có trận đấu nhạt nhòa trước Crystal Palace - Ảnh: REUTERS
Mùa giải năm nay, Liverpool được mệnh danh "ông vua phút cuối" bởi những chiến thắng muộn màng của mình. Tuy nhiên, ở cuộc hành quân đến sân Crystal Palace, chính họ lại phải chịu thất bại ở phút 90+7.
Bước vào trận đấu, Liverpool nhập cuộc khá chậm và sự lúng túng của họ sớm phải trả giá. Ngay phút thứ 9, Ismaila Sarr có một pha chớp thời cơ cực nhanh để mở tỉ số cho Crystal Palace.
Bị dẫn bàn sớm, Liverpool rơi vào thế khó. Thậm chí, Crystal Palace mới là những người tạo ra các cơ hội nguy hiểm hơn. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker, có lẽ Liverpool đã phải nhận nhiều hơn một bàn thua trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Liverpool gia tăng sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút như Isak hay Szoboszlai đều phung phí.

Crystal Palace có bàn thắng ấn định 2-1 ở phút 90+7 - Ảnh: REUTERS
Nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 87. Cầu thủ vào thay người Federico Chiesa có cú dứt điểm hiểm hóc để gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với một điểm cho mỗi đội thì bi kịch xảy ra với "lữ đoàn đỏ" vào những giây bù giờ cuối cùng.
Tiền đạo Eddie Nketiah đã trở thành người hùng với cú đá cận thành quyết đoán ở phút 90+7 để ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Crystal Palace.

Liverpool có trận thua đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 - Ảnh: REUTERS
Thua trận theo cách này, Liverpool đã thực sự "nếm mùi" cay đắng của bóng đá, điều mà họ thường xuyên bắt các đối thủ phải chịu đựng.
Đội bóng của HLV Arne Slot vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, tuy nhiên đây là cơ hội để các đối thủ thu hẹp khoảng cách.
Trong khi đó, Crystal Palace gây ấn tượng khi tạm vươn lên vị trí thứ hai với 12 điểm sau 6 vòng đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận