
HLV Amorim chỉ biết ngồi bất lực bên ngoài đường biên nhìn Man United thua trận - Ảnh: REUTERS
Tối 27-9, Man United lại thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi để thua Brentford với tỉ số 1-3 trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh (Premier League). Trận thua này tiếp tục gia tăng áp lực lên chiếc ghế của HLV Ruben Amorim.
Tuy nhiên, khi đối mặt với truyền thông sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông chỉ tập trung vào việc cải thiện đội bóng chứ không phải tương lai của bản thân.
“Tôi không bao giờ lo lắng về công việc của mình tại Man United, tôi không nghĩ về việc sa thải. Tôi chỉ muốn tập trung hết sức vào đội bóng”, BBC dẫn lời HLV Amorim.
HLV 40 tuổi cũng không giấu nổi sự thất vọng tột độ về màn trình diễn của các học trò. Ông mô tả lối chơi của đội quá rối loạn và thừa nhận Man United đã hoàn toàn mất kiểm soát.
"Cảm giác lúc nào cũng vậy. Chúng tôi muốn chiến thắng, nhưng không kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi thực sự bối rối, từ bóng hai, bóng một, đến những tình huống cố định. Thật khó để thua thêm lần nữa, nhưng Man United cần phải nghĩ đến trận đấu tiếp theo”.
Điều đáng lo ngại hơn cả là HLV Amorim tiết lộ rằng đội bóng đã để thua từ chính những tình huống mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong các buổi tập.
Vị thuyền trưởng của "quỷ đỏ" cũng chỉ ra rằng đội bóng đã không thể áp đặt được lối chơi của mình, thay vào đó lại bị cuốn theo đối thủ.
Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều tiếng hô "bạn sẽ bị sa thải vào sáng mai" nhắm vào HLV Ruben Amorim đã xuất hiện, báo hiệu một tương lai đầy sóng gió cho chiến lược gia này khi ông vẫn chưa thể giúp đội có hai trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận