
Một hình ảnh rất khác của HLV Amorim trong trận đấu với Chelsea - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 21-9, Man United đã đánh bại Chelsea với tỉ số 2-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (Premier League).
“Quỷ đỏ” sớm được hưởng lợi từ phút thứ 5 khi thủ môn Robert Sanchez của Chelsea nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Họ sớm có được hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhờ công của Bruno Fernandes và Casemiro. Dù cho tiền vệ người Brazil cũng bị đuổi khỏi sân sau tấm thẻ vàng thứ 2 thì Man United vẫn giữ được 3 điểm trên sân nhà.
Sau trận đấu, ngoài kết quả thì người hâm mộ Man United lại ấn tượng hơn với hình ảnh của HLV Amorim rất lạ so với thường ngày.
Nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ khoảnh khắc HLV người Bồ Đào Nha trong một trận đấu cúp Liên đoàn Anh mới đây với đội hạng 4 Grimsby Town đã không thể chịu đựng được áp lực của loạt sút penalty.

HLV Amorim thường chỉ ngồi bất lực trong cabin huấn luyện - Ảnh: AFP
Ông không dám nhìn các học trò sút phạt đền, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, bất lực. Hình ảnh đó cho thấy HLV Amorim dường như bị nuốt chửng bởi áp lực khủng khiếp tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Sự “sợ hãi” này khiến ông đã bị chỉ trích rất nhiều. Các huyền thoại cho rằng ông chưa đủ tầm để dẫn dắt đội bóng lớn như Man United. HLV 40 tuổi cũng bị phê phán khi thiếu kết nối với các học trò.
Sự thụ động đó còn thể hiện trong nhiều trận đấu khác, khi ông thường "ngồi lì" trong cabin huấn luyện với vẻ mặt ủ rũ, ngay cả khi đội nhà đang bị dẫn trước.
Thế nhưng trong trận đấu với Chelsea, người hâm mộ đã thấy một Amorim hoàn toàn khác. Bất chấp cơn mưa xối xả, ông không ngồi một chỗ mà liên tục di chuyển, tiến sát đường biên, thậm chí bước cả ra ngoài khu vực cho phép để gào thét, chỉ đạo, và truyền lửa cho các học trò.

HLV Amorim tiến ra sát đường biên, hò hét chỉ đạo nhiệt huyết - Ảnh: REUTERS
Đây không phải là sự chỉ đạo chiến thuật đơn thuần mà còn thể hiện ông đang thực sự chiến đấu cùng các học trò, chứ không chỉ ngồi “rung đùi”. Ông cũng lo lắng đến mức phải "nhảy cẫng lên" một cách đầy lo âu.
Năng lượng nhiệt huyết đó đã truyền đến các học trò. Man United đã có trận đấu quả cảm, họ không còn mong manh và dễ dàng sụp đổ như ở các trận đấu trước.
Ba điểm này tạm thời giúp đội chủ sân Old Traffold thoát khỏi khủng hoảng khi có được 7 điểm sau năm trận đấu và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Một trận thắng chưa thể giải quyết mọi vấn đề của Man United hiện tại. Tuy nhiên, điều họ cần bây giờ là phải thực sự gắn kết cùng nhau. Và một Ruben Amorim "lạ" và đầy nhiệt huyết như thế chính là điều mà "quỷ đỏ" đang rất cần cho mùa giải mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận